Thế giới

Mổ đẻ, bác sĩ 'xẻo' luôn cả tai em bé

Một trẻ sơ sinh vừa chào đời suýt bị mất cả tai sau khi vị bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật mổ đẻ trong tình trạng chỉ dùng đèn pin từ ba chiếc điện thoại do bệnh viện bị mất điện.

Gia đình của nạn nhân hiện đang rất lo lắng vì sự cố có thể làm một bên thính giác của đứa trẻ bị ảnh hưởng sau khi cái tai gần như bị cắt lìa trong ca mổ.

Trước đó một sản phụ sinh sống tại bang Baja California của Mexico có đến một bệnh viện tư nhân gần nơi sinh sống do đến ngày sinh con. Các bác sĩ sau đó đã tiến hành ca mổ đẻ cho bệnh nhân nhưng đúng lúc tiến hành phẫu thuật thì bệnh viện xảy ra tình trạng bị mất điện. Đo tình hình gấp gáp, các bác sĩ đành dùng đèn flash chiếu từ ba chiếc điện thoại để tiếp tục ca mổ cho sản phụ.

Nữ sản phụ, Karla Araceli Urizandi Martínez, 19 tuổi, kể lại vào ngày 6/6 vừa qua cô đã trải qua một trải nghiệm khủng khiếp chưa từng có khi cô sinh bé Juan Adriel Solis tại Bệnh viện Chuyên khoa Quốc tế Mexicali ở thành phố Mexicali, bang Baja California kih nơi này bị mất điện khoảng gần 30 phút.

Tờ Reforma đưa tin, ca phẫu thuật của Urizandi ban đầu dự kiến ​​bắt đầu lúc 11 giờ sáng nhưng cô ấy đã không được gây mê cho đến 12 giờ 40 phút. Sự cố mất điện bắt đầu lúc 12 giờ 48 phút nhưng bác sĩ David Santoyo Alanís vẫn quyết định tiến hành ca mổ trái với mong muốn của người mẹ tương lai vì Urizandi đã được gây mê.

"Với ba chiếc điện thoại chĩa vào bụng tôi, họ bắt đầu mổ lấy thai. Tôi bảo với bác sĩ là không được, tôi không muốn chết. Lúc đó, tôi vô cùng sợ hãi.” Urizandi nói với bác sĩ Santoyo. Sau đó, vị bác sĩ thông báo cho chồng Urizandi rằng bệnh viện có nguồn điện dự phòng và phòng mổ nơi diễn ra ca phẫu thuật vẫn được chiếu sáng, tờ Reforma đưa tin.

Mổ đẻ, bác sĩ 'xẻo' luôn cả tai em bé
Ca phẫu thuật được tiến hành dưới ánh sáng của điện thoại di động.

Đội ngũ y tế do bác sĩ Santoyo dẫn đầu đã tiến hành ca phẫu thuật và do thiếu ánh sáng nên vị bác sĩ này đã cắt nhầm tai trái của em bé trong quá trình cố gắng loại bỏ một cục u máu ở đầu cậu bé.

Sonia Martínez Andrade, mẹ của cô Urizandi, chia sẻ với phóng viên vào tuần trước rằng cháu trai của bà đang được điều trị y tế tại một bệnh viện khác. Ở đó họ sẽ kiểm tra xem thính giác của cháu bà có bị ảnh hưởng hay không. Toàn bộ phần đầu bên trái của đứa trẻ đã sưng lên do chấn thương sau ca mổ.

Bà Martínez cáo buộc đội ngũ y tế tại Bệnh viện Chuyên khoa Quốc tế Mexicali đã sơ suất và nói rằng ông Santoyo không nhận trách nhiệm về việc đã cắt tai của cháu bà. Bà nói: “Ông ấy nói với con rể tôi rằng vị bác sĩ khác đã cắt tai đứa bé chứ không phải ông ta." Tuy nhiên bà Martínez cũng đã xác nhận rằng những vị bác sĩ đã rời phòng mổ trước khi con gái bà tiến hành ca phẫu thuật, chỉ còn lại các hộ lý và y tá phục vụ. 

Gia đình của Urizandi đã đâm đơn kiện lên Văn phòng Tổng chưởng lý bang Baja California, nhưng vẫn chưa có hành động điều tra nào diễn ra đối với đội ngũ y bác sĩ trong ca phẫu thuật hoặc với bệnh viện. Được biết bệnh viện tư nhân này thành lập vào năm 1993 và đã hoạt động tại Mexicali gần 30 năm.

Nếu phải chịu án, bệnh viện này có thể phải đối mặt với mức phạt gồm đền bù với số tiền lớn, nặng hơn bệnh viện có thể sẽ phải đóng cửa vĩnh viễn do không đáp ứng các yêu cầu cơ sở hạ tầng tối thiểu như phải có nguồn điện thay thế và có thể sử dụng trong trường hợp mất điện.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/mo-de-bac-si-xeo-luon-ca-tai-em-be-tintuc828857