Cơ quan điều tra nhận định, Takeuchi mở nhà nghỉ không phải để kinh doanh, mà là để “săn mồi” – một kế hoạch tội ác được chuẩn bị tỉ mỉ, tinh vi và kéo dài trong thời gian dài.

Từ “chủ nhà hiếu khách” đến kẻ tấn công tình dục có hệ thống

Tòa án quận Okayama (Nhật Bản) vừa tuyên phạt 26 năm tù đối với Toshiharu Takeuchi (51 tuổi) – chủ một nhà nghỉ ở thị trấn Satosho – vì hành vi chuốc thuốc ngủ và tấn công tình dục ít nhất 10 khách nữ trong suốt nhiều năm.

Mở nhà nghỉ để “săn mồi”: Chủ homestay Nhật chuốc thuốc ngủ, xâm hại nhiều khách nữ- Ảnh 1.
Nhà nghỉ của Toshiharu Takeuchi. Ảnh: iNews

Theo bản án công bố ngày 24/9, từ năm 2018 đến 2022, Takeuchi đã chọn lọc các nữ du khách đi một mình, thường nhận phòng sau 23 giờ. Với vẻ ngoài lịch thiệp, ông ta mời khách dùng cocktail “miễn phí”, nhưng trong ly đã được pha sẵn thuốc ngủ hòa tan.

Khi nạn nhân mất dần tỉnh táo, Takeuchi lén ghi hình bằng camera giấu kín hướng thẳng vào giường, thực hiện hành vi xâm hại và lưu trữ các video trong nhiều thư mục riêng biệt, đặt tên theo họ tên thật của từng khách.

Theo hồ sơ điều tra, Takeuchi tính toán liều lượng thuốc đủ để nạn nhân loạng choạng, vẫn có thể tự quẹt thẻ về phòng, khiến hình ảnh trên camera giám sát chỉ thể hiện họ “say rượu”. Chính sự tính toán này giúp hắn che giấu hành vi phạm tội trong suốt nhiều năm mà không bị phát hiện.

Bí mật bị vạch trần từ một cuộc kiểm tra y tế

Hành vi phạm tội của Takeuchi chỉ bị lộ vào tháng 3/2022, khi một khách nữ sau khi rời nhà nghỉ cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt bất thường. Kết quả xét nghiệm cho thấy có dư lượng thuốc ngủ trong cơ thể, dù người này không hề sử dụng thuốc.

Khi cảnh sát tiến hành khám xét, họ phát hiện hàng trăm video và ảnh nhạy cảm của các nạn nhân trong điện thoại và ổ cứng máy tính của Takeuchi. Nhiều file được sắp xếp cẩn thận, đặt tên theo ngày tháng, địa chỉ email hoặc mã đặt phòng của khách.

Mở nhà nghỉ để “săn mồi”: Chủ homestay Nhật chuốc thuốc ngủ, xâm hại nhiều khách nữ- Ảnh 2.
Toshiharu Takeuchi đeo khẩu trang khi bị bắt. Ảnh: iNews

Kết quả điều tra cho thấy, Takeuchi đã tấn công tình dục 10 phụ nữ, trong đó 6 người bị cưỡng hiếp, 3 người bị quấy rối và 1 người bị cưỡng hiếp bất thành. Các vụ việc diễn ra ngay tại phòng nghỉ và khu căng tin của cơ sở do Takeuchi làm chủ.

Luật sư bào chữa cho rằng bị cáo “hành động theo lệnh của thế lực đen tối” và mắc bệnh tâm thần. Tuy nhiên, thẩm phán Akihiro Motomura bác bỏ luận điểm này, khẳng định Takeuchi hoàn toàn nhận thức được hành vi phạm tội, thể hiện qua việc cố tình ghi hình, lưu trữ có hệ thống và không có bằng chứng nào cho thấy bị ảo giác hay hoang tưởng.

Sau khi vụ việc bị phanh phui, nhà nghỉ của Takeuchi bị buộc đóng cửa, song dư âm vẫn khiến người dân và du khách trong vùng sống trong sợ hãi. Theo Hiệp hội Du lịch tỉnh Okayama, chỉ trong hai tháng sau vụ án, bảy khách sạn nhỏ trong bán kính 2 km ghi nhận hơn 1.000 lượt hủy đặt phòng, đa số với lý do “sợ bị tấn công”.

Sau vụ việc, dự thảo sửa đổi luật của Cơ quan Du lịch Nhật Bản bổ sung các điều khoản nghiêm ngặt như "phải có hai nhân viên đi cùng khi vào phòng của khách" và "các tầng dành riêng cho phụ nữ phải có hệ thống kiểm soát ra vào độc lập". Trước khi dự thảo được hoàn thiện, các chuỗi khách sạn đã lắp đặt camera giám sát hành lang và chuyển chi phí này vào giá phòng.

Hiện còn 37 đoạn video chưa xác định được nạn nhân trên ổ cứng. Cảnh sát đã làm mờ ảnh chụp màn hình và đăng lên trang web chính thức, kêu gọi người có liên quan ra trình báo nhưng không hiệu quả.

Theo thống kê, tỷ lệ trình báo về xâm hại tình dục ở Nhật Bản là dưới 10%, nhiều nạn nhân thậm chí không muốn nhớ lại trải nghiệm đau thương.

Theo Trang Đào (Nguoiduatin.vn)