-
Lan Phương ly hôn chồng Tây
-
Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh
-
Vụ "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế
-
HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin về 2 cựu lãnh đạo được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc
-
Bắt thêm 19 bị can liên quan "Shark" Thủy và Công ty Egroup
-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
Thế giới
01/11/2021 19:54Mở quan tài con gái sơ sinh trước khi chôn cất, bố mẹ hãi hùng không thể tin nổi vào mắt mình trước cảnh tượng quá xúc phạm
Mới đây, một vụ việc hy hữu đã xảy ra tại thị trấn Turvo, tỉnh Santa Catarina, Brazil khiến dư luận nước này phẫn nộ.
Vào đầu tuần vừa rồi, một bé gái tên Emanuelle Costa Rosa đã qua đời vì sinh non thiếu tháng. Em bé được xác định là đã chết lưu trong bụng mẹ từ trước và chỉ nặng 860 gram. Theo truyền thống, gia đình bé Emanuelle tổ chức tang lễ vào ngày 25/10 cho bé như thông thường và đem chôn cất ở quê nhà.
Nhưng giữa tang lễ, trước sự hiện diện của nhiều người thân, một tình huống sốc đã xảy ra khiến đám tang phải hoãn lại ngay lập tức. Vào giây phút bố mẹ Emanuelle mở nắp quan tài để xem mặt con lần cuối, họ đã choáng váng vì bên trong không hề có em bé nào cả. Thay vào đó, trong quan tài chứa một chiếc túi nilon. Khi mở túi ra xem, mọi người càng bức xúc hơn nữa vì trong đó chứa một chiếc quần đen và đồ lót của người lớn.
Video ghi lại khoảnh khắc sững sờ của cả gia đình |
Ngay lập tức, gia đình đã bất bình lên tiếng hỏi cả phía nhà tang lễ và bệnh viện vì sự nhầm lẫn xúc phạm này. Giám đốc bệnh viện Santa Tereza - nơi bé gái qua đời trả lời truyền thông cho biết trách nhiệm thuộc về nhà tang lễ. Nhầm lẫn tai hại đã xảy ra trong khâu đưa thi thể từ nhà xác vào trong quan tài để đem đi an táng. Nhân viên nhà tang lễ đã thấy một bọc màu đen không ghi tên và nghĩ rằng đó là thi thể của đứa trẻ chết non. Trong khi đó, thi thể thực sự của bé vẫn đang nằm trong nhà xác. Bên phía nhà tang lễ cũng đã thừa nhận sai sót. Còn chiếc quần và đồ lót về sau đã được xác định là đồ dùng của một người đã mất khác cũng đang nằm trong nhà xác lúc đó.

Dù đã được giải thích nhưng phía gia đình bé Emanuelle Costa Rosa vẫn rất phẫn nộ. Họ cho biết em bé vốn nặng 860 gram, tức nặng hơn nhiều chiếc quần và bộ đồ lót nên việc nhầm lẫn với nhau là quá mức vô trách nhiệm và khó tin.
Thi thể thực sự của bé sơ sinh sau đó đã được bàn giao cho gia đình. Tang lễ của Emanuelle Costa Rosa được tổ chức lại vào ngày 26/10.
Theo Chi Chi (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)








- Lên mạng tìm "bạn gái", thanh niên ở Hà Nội mất gần 600 triệu đồng (17/09/25 23:38)
- Nữ MC U40 lão hóa ngược nhờ Pickleball, chồng là Phó chủ tịch vẫn bị vợ "tuýt còi" khi chung đội với bạn nữ (17/09/25 23:15)
- Lan Phương ly hôn chồng Tây (17/09/25 22:48)
- Hyundai Accent: Từ người dẫn đầu cho đến kẻ thất thế ở phân khúc sedan cỡ B (17/09/25 22:39)
- Thắng đậm đội bóng Thái Lan, HLV Nam Định nói gì? (17/09/25 22:29)
- Lý do hơn 30 chuyến bay đến Nội Bài phải vòng chờ, hạ cánh sân bay khác (17/09/25 22:27)
- Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh (17/09/25 22:21)
- Soi cận dàn Anh Trai Say Hi mùa 2 ngoài đời thực: Quá nửa lạ lẫm không biết là ai, nhìn qua như 1 catalog tóc đủ màu! (17/09/25 22:05)
- Ông Trump được đón tiếp trọng thể 'chưa từng có tiền lệ' (17/09/25 21:47)
- Giao thông khác biệt trên cầu Nhật Tân sau khi lắp dải phân cách cứng (17/09/25 21:37)




