-
Bộ Công an tiếp tục xác minh dấu hiệu vi phạm tại dự án thiện nguyện "Nuôi em" -
Hé lộ thủ đoạn câu kết với Mr Pips và hành vi rửa tiền của Shark Bình -
Tầm nhìn Thủ đô 100 năm: Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị khoan "chốt" vị trí sân bay thứ hai? -
Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn 39 chức danh lãnh đạo cấp cao -
Vợ đi làm về muộn vì công việc, chồng về sớm vẫn thản nhiên nằm chơi: Câu trả lời lạnh lùng khiến người vợ nghẹn lời -
Drama "chấn động" Hải Phòng: Vợ 8 lần trộm tiền nhà chồng, con 5 tháng tuổi xét nghiệm ADN không cùng huyết thống -
Giá vàng hôm nay tiếp đà tăng: Nên mua vàng hay đợi thêm? 3 nguyên tắc sống còn để chốt lời hiệu quả -
Không có bằng lái vẫn điều khiển xe đầu kéo trên cao tốc, tài xế và chủ xe nhận án phạt nặng -
Con dâu "sững sờ" khi thấy cảnh mẹ chồng tử vong trong phòng trọ lúc sáng sớm, hoàn cảnh của nạn nhân? -
Vụ 2 công nhân bị điện giật tử vong trong lúc làm việc: Đại diện công ty 'trốn' triệu tập nhiều lần
Thế giới
14/11/2021 13:24Mời bạn trai 'sát nhân' đến nhà ân ái, nữ sinh vô tình gây ra thảm kịch đẫm máu
Các công tố viên cho biết, ngày 9/2 vừa qua, Mauricio Johnson cùng anh trai đến dự bữa tiệc nhỏ tại nhà bạn gái Shelly Autumn May Moon (16 tuổi) ở thị trấn Loreta, phía bắc California dưới sự cho phép của người lớn trong nhà.
Tuy nhiên sau khi bữa tiệc kết thúc, thay vì trở về nhà của mình, Mauricio chọn ở lại trong phòng bạn gái.
Bi kịch xảy ra vào đêm hôm đó, khi cha dượng của Shelly là Nikki Metcalf (40 tuổi) đi quanh nhà để kiểm tra lại các phòng và vô tình chứng kiến cảnh "thân mật" giữa con gái riêng của vợ và bạn trai.
Tại California, tuổi hợp pháp để quan hệ tình dục là từ 18 tuổi trở lên, trong khi Shelly lúc này mới chỉ 16 tuổi. Do quá sốc và không thể chấp nhận sự việc, người cha dượng đã bước vào phòng và cố gắng đuổi Mauricio ra khỏi nhà.
Trong cơn nóng giận, Nikki đã tấn công Mauricio khiến cậu ta loạng choạng chạy ra khỏi phòng trong tình trạng quần áo không chỉnh tề.
Nikki sau đó cũng tiến vào phòng khách với ý định cùng cậu trai 19 tuổi nói chuyện lại một cách tử thế. Tuy nhiên, chính người cha cũng không ngờ được rằng Mauricio lại rút ra từ ba lô của cậu một khẩu súng ngắn bán tự động và chĩa thẳng vào đầu Nikki.
Phát súng nhắm vào đầu ở cự ly gần đã trực tiếp cướp đi sinh mạng của Nikki ngay tức khắc.
Anh trai Damon Johnson của Mauricio, cũng có mặt tại hiện trường đã khai với cảnh sát quận Humboldt rằng "ngay khi bước vào căn phòng, bố dượng của Shelly đã tỏ thái độ rất gay gắt với Mauricio", và cho biết chính điều này đã thúc đẩy em trai mình nổ súng.
Mẹ ruột của Shelly, Margarett Moon (40 tuổi), sau khi bị đánh thức bởi tiếng súng đã đến vào phòng khách để kiểm tra và cũng đã bị Mauricio bắn nhằm diệt khẩu.
Cô được đưa đến một bệnh viện địa phương để chữa trị trong tình trạng chết não nhưng cuối cùng vẫn không thể qua khỏi.
Kẻ sát nhân máu lạnh tiếp đó cũng tàn nhẫn giết hại cả cô bạn gái 16 tuổi của mình vì không muốn có bất kì nhân chứng nào cho hành vi phạm tội của mình rồi vội vã bỏ trốn.
Chứng kiến sự việc, cô em gái 13 tuổi của Shelly đã lập tức gọi điện báo cảnh sát.
Sau vụ giết người, Mauricio vội vã trốn khỏi California cùng mẹ của mình là Melissa Sanchez Johnson và bạn trai của bà ấy là Von Keener trên một chiếc Toyota Highlander màu trắng.
Gần hai ngày sau khi vụ giết người xảy ra, các nỗ lực điều tra của lực lượng cảnh sát ở cả California và 2 bang liền kề đã được đền đáp khi các binh sĩ tuần tra thuộc bang Utah đã xác định được vị trí của chiếc xe tình nghi.
Họ nhanh chóng lên kế hoạch để bắt giữ kẻ sát nhân 19 tuổi một cách an toàn và không gây thiệt hại về người.
Khi chiếc Toyota Highlander được yêu cầu dừng lại để tiến hành kiểm tra, lái xe vẫn cố chấp tăng ga nhằm thoát khỏi địa phận bang Utah. Vì vậy, cảnh sát đã buộc phải nổ súng bắn thủng lốp xe và thành công bắt giữ Mauricio vì tội giết người.
Đối với mẹ của Mauricio, bà bị giữ lại để lấy lời khai. Theo lời khai của bà Melissa, họ dự định đến nhà của một người quen tại bang Indiana để lẩn trốn.
Tại phiên tòa ngày 26/10 vừa qua, Mauricio thừa nhận đã sát hại bạn gái của mình là Shelly (16 tuổi) và bố mẹ của cô ấy là Nikki Metcalf và Margarett Moon tại chính căn nhà của họ thuộc thị trấn Loreta, California.
Mauricio cũng cho biết, cậu ta nổ súng bắn Nikki vì đơn giản là không thích người khác nhìn thấy cảnh thân mật của mình với bạn gái và bắn Shelly cùng mẹ cô với suy nghĩ sẽ không còn ai có thể làm chứng cho hành vi phạm tội của mình.
Dựa trên lời khai của nghi phạm và các nhân chứng cũng như thông tin điều tra từ các công tố viên, thẩm phán đã đưa ra mức án ban đầu dành cho Mauricio là 150 năm tù và chỉ được xem xét ân xá sau 25 năm theo quy định pháp luật của bang California. Dự kiến, gã sát nhân trẻ tuổi này sẽ nhận bản án chính thức vào ngày 21/01/2022.
Theo Phương Uyên (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Thu giữ hơn 300 tỷ đồng, 100 sổ đỏ, 300 lượng vàng trong vụ án Mailisa (03/04/26 22:55)
- Ông Trump tuyên bố có thể mở eo biển Hormuz và kiếm "khoản tiền khổng lồ" (03/04/26 22:40)
- Iran tuyên chiến "hủy diệt", thề khiến Mỹ phải nếm mùi nhục nhã và đầu hàng vĩnh viễn (03/04/26 22:22)
- Clip tài xế và khách ‘thượng cẳng chân, hạ cẳng tay’ trên xe ở TPHCM: Chủ xe nói gì? (03/04/26 22:05)
- Vụ phụ thu khách ngồi 10 tiếng: Quán cà phê lên tiếng về nghi vấn đóng cửa vì áp lực (03/04/26 21:43)
- Khởi tố 9 bị can liên quan sàn tiền ảo ONUS (03/04/26 21:22)
- Ông Trump nói tổng thống Pháp bị vợ đối xử rất tệ (03/04/26 21:10)
- Diễn biến quá trình An Tây rủ trợ lý Văn Anh Duy sử dụng ma túy chung, gia đình thông tin tình hình hiện tại (03/04/26 20:55)
- Nguyên nhân hoá đơn tiền điện tháng 4 tăng đáng kể, ngành điện khuyến cáo cách kiểm soát chi phí (03/04/26 20:43)
- Giá vàng chốt phiên hôm nay 3/4: SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu tăng trở lại, dự báo xu hướng sắp tới (03/04/26 20:32)