-
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần -
Nghẹt thở giải cứu 3 người kẹt trong cơ sở mai táng bốc cháy ngùn ngụt ở TP.HCM
Thế giới
08/01/2021 20:51Mới sinh được 13 ngày, cô dâu Việt ở Hàn Quốc để lại thư tuyệt mệnh, ôm con nhỏ nhảy lầu tự tử khiến đứa trẻ tử vong tại chỗ
Sự việc xảy ra vào khoảng 6h50 sáng ngày 2/1/2020 (giờ địa phương) tại một khu chung cư thuộc thành phố Gimhae, tỉnh Gyeongsang Nam, Hàn Quốc. Một người phụ nữ quốc tịch Việt Nam (gọi là A, 26 tuổi) đã ôm con gái nhỏ chỉ mới 13 ngày tuổi nhảy lầu tự tử từ tầng 8. Khi tiếp đất, đứa trẻ đã bị thương nặng ở đầu và tử vong trong vòng tay của mẹ trong khi A thì được cứu sống. Mới đây, A đã bị kết án 3 năm tù giam vì hành vi của mình.

Được biết, A và người chồng Hàn Quốc kết hôn đã được 2 năm. Tháng 12/2019, A đã rơi vào chứng trầm cảm sau sinh sau khi sinh con và phải tự nuôi nấng đứa trẻ ở nơi đất khách mà không có ai đỡ đần. Chính vì lẽ đó nên A đã nảy sinh ý định tự vẫn cùng con. Trong đơn thuốc trị trầm cảm của A, bệnh viện có nhắc nhở chồng cô dâu gốc Việt rằng hãy đến ý đến vợ mình hơn, tránh trường hợp cô này nghĩ quẫn.
Trước khi tự tử, A còn để lại lá thư tuyệt mệnh có nội dung: "Tôi thật sự là một kẻ vô dụng. Chồng tôi là người tốt nhưng tôi thì lại không được như vậy. Tôi không thể làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, tôi không còn thiết sống nữa. Xin lỗi tất cả. Chào tạm biệt".
Sau khi cái chết của con nhỏ, A vẫn còn triệu chứng của các bệnh thần kinh như trầm cảm, mê sảng, mất ngủ...
Cơ quan điều tra xác định A bị trầm cảm sau sinh do bị căng thẳng tột độ với sự thay đổi khi con chào đời và những chật vật trong quá trình nuôi dưỡng con nhỏ. Với trường hợp này, thẩm phán Lee Jung-hyun đã đưa ra phán quyết cuối cùng là 3 năm tù giam dành cho A.
"Thay vì chăm sóc và yêu thương con nhỏ, bị cáo đã ra tay giết hại đứa trẻ. Bị cáo phải tự trách bản thân cho hành động giết hại một sinh mạng quý giá do chính mình sinh ra. Chồng bị cáo xin tha cho vợ và bị cáo cũng chưa có tiền án tiền sự nào. Bị cáo cũng thừa nhận và bày tỏ thái độ hối hận trước hành vi sai trái của mình, chúng tôi quyết định kết án 3 năm tù giam dành cho bị cáo" - thẩm phán Lee nói.
(Nguồn: Yonhap)
Theo Thái Anh (Pháp luật và Bạn đọc)
- Bí quyết nuôi dạy con thành "học bá": 3 câu nói vạn năng giúp trẻ lội ngược dòng thành công (14:32)
- Vỡ mộng Ngoại hạng Anh: Sự thật ngỡ ngàng về bến đỗ của ngôi sao U23 Trung Quốc từng đối đầu U23 Việt Nam (14:24)
- Jack bất ngờ lọt đề cử "100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới" năm 2026 (14:21)
- Đối tượng trộm 6 con lợn trong đêm ở Quảng Trị ra đầu thú (14:11)
- OPPO chuẩn bị ra mắt vua hiệu năng tầm trung với khả năng áp đảo Galaxy S25 Ultra ở mức rẻ nửa (14:00)
- Hannah Olala lên tiếng xin lỗi khách hàng, quyết liệt xử lý sự cố hạn sử dụng sau phiên livestream triệu view (42 phút trước)
- Philippines: Đau thương bao trùm sau cơn bão nghịch mùa Penha, ít nhất 8 người thiệt mạng (47 phút trước)
- Thử thách lớn chờ Anh trai vượt ngàn chông gai trong ngày tái xuất (49 phút trước)
- Sabeco bị truy thu và xử phạt hơn 7,4 tỷ đồng tiền thuế (50 phút trước)
- Không khí lạnh tràn về chậm, miền Bắc rét sâu vào ngày mai, nhiệt độ giảm mạnh (55 phút trước)