-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Thế giới
14/03/2018 18:28Một người Nga lưu vong chết không rõ lý do ở Anh
Vào ngày 12-3, cảnh sát được gọi đến vào lúc 22 giờ 46 phút (giờ địa phương) sau khi có báo cáo về một người đàn ông tử vong tại nhà ở Clarence Avenue. "Một cuộc khám nghiệm tử thi sẽ được tiến hành đúng tiến độ. Cái chết đang được xem là không rõ nguyên nhân" - một quan chức tên Scotland Yard nói.
Một phát ngôn viên cảnh sát cho biết đơn vị chống khủng bố đang dẫn đầu cuộc điều tra "như một biện pháp phòng ngừa vì các mối quan hệ của người đàn ông này". Tuy nhiên, chưa có bằng chứng nào cho thấy vụ việc này có liên quan đến vụ tấn công cựu điệp viên Nga Sergei Skripal ở TP Salisbury.
Tờ Kommersant của Nga đưa tin thi thể của người đàn ông 68 tuổi tên Nikolai Glushkov được con gái phát hiện trong tình trạng có dấu vết siết cổ. Ông Glushkov là một người bạn thân thiết của nhà tài phiệt bị trục xuất (và đã quá cố) Boris Berezovsky. Ông Berezovsky còn là bạn của cựu điệp viên bị sát hại Alexander Litvinenko.
Vào năm 2013, ông Berezovsky được phát hiện tử vong với khăn quấn quanh cổ trong phòng tắm tại nhà riêng ở hạt Berkshire. Các khám nghiệm sau đó cho thấy không có dấu vết của một cuộc vật lộn nhưng các bằng chứng lại trái ngược nhau. Cơ quan chức năng cũng không kết luận được ông Berezovsky tự sát hay bị giết chết.
Vào thời điểm đó, ông Glushkov nói với tờ Guardian ông tin rằng bạn mình bị sát hại. "Tôi không tin ông ấy chết vì những nguyên nhân tự nhiên. Có quá nhiều cái chết của người Nga lưu vong đang diễn ra" - trích lời ông Glushkov.
Cái chết của ông Berezovsky là một trong số 14 trường hợp đang được cảnh sát và Tổng cục An ninh MI5 xem xét sau vụ cựu điệp viên Skripal và con gái bị tấn công bằng chất độc thần kinh ở TP Salisbury vào ngày 4-3.
Ông Glushkov từng thụ án tù 5 năm vì tội rửa tiền và lừa đảo tại Nga, sau đó bỏ trốn khỏi đất nước này khi bị tuyên án 2 năm tù treo vì tội lừa đảo năm 2006. Vào năm 2017, ông này bị kết án vắng mặt 8 năm tù và bị phạt 1 triệu ruble vì cáo buộc lừa đảo hãng hàng không Nga Aeroflot.
Theo Bảo Hạnh (Nld.com.vn)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (17:41)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (17:28)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (17:15)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (1 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (1 giờ trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)