-
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học
Thế giới
03/01/2015 16:14Một người Việt sát hại 8 người thân, tự tử ở Canada
Phu Lam, 53 tuổi, người đàn ông gốc Việt đang sống tại Edmonton, Canada, bị cho là sát hại các thành viên trong gia đình rồi sau đó tự kết liễu đời mình.
![]() |
| Nhà hàng Việt Nam, nơi cảnh sát tìm thấy 8 thi thể. Ảnh: NyDaily News |
Theo QMI Agency, thủ phạm được xác định là ông Phu Lam, 53 tuổi, chủ nhà hàng nói trên. Các nạn nhân gồm ba phụ nữ, hai đàn ông, độ tuổi từ 25 đến 50, một bé gái và một bé trai.
Ông Rod Knecht, cảnh sát trưởng thành phố, trước khi vụ tai nạn xảy ra, người nhà ông Lam báo với cảnh sát rằng ông ta có dấu hiệu "thất vọng và xúc động quá mức".
Khi cảnh sát đến nhà, cách nhà hàng nói trên khoảng 40 km, ông Lam được cho là "mất tích". Khoảng 19h ngày 29.12.2014, nạn nhân đầu tiên được phát hiện trong nhà, là Cindy Duong, 37 tuổi. Sáng hôm sau cảnh sát tìm thấy chiếc SUV màu đen bên ngoài nhà hàng ở Fort Saskatchewan và 8 thi thể, gồm cả ông Lam.
Ông Knecht cho hay cảnh sát không tìm kiếm thêm đồng phạm nào, vụ giết hại được cho là có tính toán từ trước và có mục đích, không liên quan đến băng nhóm hoặc ma túy. Vũ khí được sử dụng là khẩu súng ngắn 9 mm, được đăng ký British Columbia, Canada năm 1987 và bị đánh cắp năm 2006.
Ông Lam từng có tiền sử phạm tội năm 1987, Toronto Sun dẫn tin từ cảnh sát. Tháng 11.2012, cảnh sát cáo buộc một người đàn ông phạm tội bạo lực gia đình trong ngôi nhà xảy ra án mạng. Năm ngoái, cảnh sát nhận được cuộc gọi đề nghị "kiểm tra sức khỏe" cũng từ căn hộ này.
Hàng xóm cho hay ngôi nhà có án mạng là của một cặp vợ chồng trẻ người Việt cùng hai con, một 8 tuổi và bé kia hơn 1 tuổi. Có người từng thấy cảnh sát đến ngôi nhà này ít nhất ba lần trong hai năm qua. Người dân đặt hoa và đồ chơi trên đường dẫn tới ngôi nhà, tưởng niệm các nạn nhân xấu số. Thị trưởng thành phố Don Iveson cũng tới đặt hoa.
- Taylor Swift và Travis Kelce bị hàng xóm chỉ trích vì căn biệt thự 5 triệu USD (16:07)
- VĐV marathon 24 tuổi đột ngột qua đời sau nụ hôn với vợ trên đường chạy (21 phút trước)
- Emoura Phạm nhận tin cực vui ngay trước thềm chung kết Miss Grand International 2026 (36 phút trước)
- Ông Zelensky và Thị trưởng Kiev tranh cãi gay gắt về khả năng chống đỡ các đợt tập kích của Nga (48 phút trước)
- Quách Ngọc Ngoan gây bất ngờ khi hát nhạc phim "Trại buôn người" bằng tiếng Khmer (1 giờ trước)
- Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng (1 giờ trước)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (1 giờ trước)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (1 giờ trước)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (1 giờ trước)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (1 giờ trước)
