Cô gái 18 tuổi ở Colorado (Mỹ) đối diện với mức án giết người cấp độ 1 sau khi đâm liên tiếp vào cổ và mặt mẹ ruột với 79 nhát dao.
Cha ruột Isabella cho biết: “Isabella vốn là một đứa trẻ ngoan, một cô bé có lòng thương người. Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra để con bé phải phản ứng như vậy”.

Cách đây không lâu, hai mẹ con xảy ra mâu thuẫn khi gia đình phát hiện bạn trai Isabella lẻn vào nhà. Sau đó vụ án thương tâm đã diễn ra theo một cách 'kinh dị' nhất có thể.

Trước khi xảy ra vụ án, Isabella từng nhổ nước bọt lên người mẹ và viết mail: “Bà phải trả giá”. Tuy nhiên, một vài người hàng xóm nói rằng Isabella đã phải hứng chịu nhiều trận bạo hành và những lời mắng chửi từ mẹ của mình nên có lẽ đó là giọt nước tràn li cho cơn tức giận bị kìm nén của cô.

Isabella tại tòa án, cô liên tục cười với những phóng viên đang ghi hình mình. (Ảnh cắt ra từ clip)


Isabella Guzman sau đó được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần và dành phần đời còn lại trong bệnh viện địa phương thay vì phải ở tù.
 
Đức Minh (nguoiduatin.vn)