Thế giới
01/10/2020 14:36Một tiếng nổ làm chấn động cả Paris khiến nhiều cư dân hoảng hồn
Nhiều cư dân Paris đã lên mạng xã hội để chia sẻ về việc nghe thấy "một vụ nổ lớn" được cho là có thể nghe thấy ở "toàn bộ thủ đô và các khu vực ngoại ô". "Vụ nổ" khiến các tòa nhà rung chuyển.
Tuy nhiên, cảnh sát Pháp cho biết trên Twitter hôm 30-9 rằng tiếng động nghe thấy ở Paris trước đó trong ngày là tiếng máy bay vượt tường âm thanh, không phải là một vụ nổ. Họ kêu gọi người dân ngừng gọi cơ quan quản lý khẩn cấp vì tiếng động nói trên để tránh làm ảnh hưởng tới đường dây liên lạc.
Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Pháp, âm thanh như sấm động đến từ một chiến đấu cơ Rafale, lúc đó tăng tốc để hỗ trợ một máy bay khác bị mất liên lạc vô tuyến. "Một chiếc Rafale đã hỗ trợ một máy bay bị mất liên lạc vô tuyến và được phép vượt tường âm thanh để tiếp cận máy bay gặp sự cố" - người phát ngôn của lực lượng không quân Pháp nói.
Hồi đầu năm, cũng tại căn cứ quân sự Saint-Dizier gần thủ đô Paris, một thành viên phi hành đoàn của máy bay chiến đấu Rafale đã bị thương nặng sau khi bị đẩy ra, rơi xuống đường băng trong lúc cất cánh tại căn cứ.
Đức Minh (nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Danh tính 8 nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư ở TPHCM (07/07)
-
Tìm thấy 2 thiếu nữ là chị em ra Hà Nội xin việc rồi “mất tích” bí ẩn (07/07)
-
Truy xét nhóm thanh thiếu niên gây náo loạn đường phố để..."thể hiện bản thân" (07/07)
-
Tham gia nhóm Newbie Pickleball trên mạng, người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa hơn 2 tỷ đồng (07/07)
-
Bỏ Google, cô gái U35 về TP.HCM làm lại từ đầu: "Việt Nam giờ cũng rất đỉnh" (07/07)
-
Apple Watch Ultra 3 sẽ ra mắt vào cuối năm nay với nhiều tính năng mới quan trọng (07/07)
-
Người mua 3 chiếc Mercedes, BMW đời "ơ kìa", luân phiên vào gara sửa chữa (07/07)
-
Alcaraz 'thổi bay' Rublev, đoạt vé tứ kết Wimbledon 2025 (07/07)
-
Một thùng nước ngọt khiến con trai là tiến sĩ từ mặt mẹ: Bi kịch từ kiểu nuôi con "lệch chuẩn" là đây! (07/07)
-
Raul Jimenez tri ân Jota sau bàn thắng ở chung kết Gold Cup (07/07)
Bài đọc nhiều




