-
Doanh nghiệp Nhật Bản gửi thư cảm ơn Công an Hưng Yên sau khi phá vụ án lừa đảo hơn 8,4 tỷ đồng -
328 thí sinh Tuyên Quang thi lại tốt nghiệp THPT: Giám thị bốc thăm, Bộ giám sát cả 3 khâu -
Phát hiện, quy tập 268 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng -
Bắc Ninh: 2 vợ chồng 72 tuổi tử vong thương tâm trên quốc lộ, công bố camera ghi lại lỗi sai của xe đầu kéo -
Hội bạn thân 9 năm gây sốt MXH: Thuê hẳn limousine 29 chỗ đưa 28 thành viên đi du lịch Quảng Bình -
Nữ sinh viên trượt chân rơi xuống vực sâu 100m ở bán đảo Sơn Trà khi chụp ảnh -
Động đất 7,4 độ ở Colombia: 254 người chết, hơn 3.800 người vẫn mất tích -
Bộ GD-ĐT lên tiếng về thông tin "Lịch sử là môn tự chọn" ở cấp THPT -
Vụ bạo hành trẻ tại chùa Bầu: 5 cháu được đưa đi kiểm tra thương tích -
Tử vi thứ 4 ngày 12/8/2026 của 12 con giáp: Dần may mắn tiền bạc, Tuất gặp tiểu nhân
Thế giới
08/07/2017 18:40Mưa lũ gây thiệt hại quá lớn tại Nhật
Những trận mưa quá lớn kéo dài đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng tại Nhật và nhiều người khác bị mất tích. Hoàng gia phải hủy lễ đính hôn của công chúa Mako.
| Cây cối gãy đổ bị nước lũ cuốn theo đã tàn phá đường sá và tài sản người dân thành phố Asakura thuộc tỉnh Fukuoka, ảnh chụp ngày 8-7 - Ảnh: Reuters |
Truyền thông Nhật Bản đưa tin số người thiệt mạng do đợt mưa lũ tại miền Tây Nam nước này đã tăng lên 15 người trong khi nhiều khu vực vẫn tiếp tục bị cô lập.
Theo kênh truyền hình NHK và hãng tin Jiji ngày hôm nay (8-7), số người thiệt mạng tăng lên sau khi nhiều thi thể tiếp tục được tìm thấy. Lực lượng cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian và điều kiện thời tiết rất xấu.
Trước đó, giới chức Nhật Bản thông báo con số chính thức là 7 người bị thiệt mạng và 22 người hiện chưa rõ thông tin.
Hàng ngàn nhân viên cứu hộ vẫn đang bất chấp mưa to và các lớp bùn dày do lũ kéo từ sông lên tràn bờ tiếp tục công tác tìm kiếm những người mất tích và vẫn đang bị mắc kẹt với con số có thể lên tới 600 người.
Cây cối gãy đổ, đường sá bị cuốn trôi khiến lực lượng cứu hộ chỉ có thể tiếp cận khu vực bằng máy bay trực thăng. Cây cối đi theo nước lũ trở thành những công cụ công phá nặng nề đối với tài sản người dân.
Hình ảnh từ truyền hình Nhật cho thấy nhiều nơi lực lượng cứu hộ phải dùng trực thăng cứu từng người dân đến nơi an toàn.
![]() |
| Lực lượng cứu hộ phải dùng trực thăng cứu tứng người dân vượt dòng nước lũ đến nơi an toàn - Ảnh: Twitter |
Một trong những khu vực bị thiệt hại nặng nhất là thành phố Asakura thuộc tỉnh Fukuoka ở phía bắc đảo Kyushu khi chỉ trong 12 giờ của đêm 5-7 lượng mưa đo được đã lên tới trên 500 mm.
Một cư dân thành phố Asakura là Kayoko Ishibashi cho biết cha mẹ cô cùng 16 người khác vẫn đang bị mắc kẹt tại quận Kurogawa và hiện không có bất kỳ thông tin gì về tình hình khu vực này.
Những trận mưa lớn kéo dài với lượng nước chưa từng có đã khiến những con sông ngập tràn nước, đẩy bùn đất tràn bờ.
Một góc khá lớn của đảo Kyushu, một trong bốn đảo chính của Nhật cách Tokyo khoảng 900 km, đã bị tan hoang vì mưa lũ với đường sá, nhà cửa và trường học bị phá hủy.
Nội các Nhật Bản trước đó đã họp khẩn về tình hình mưa lũ đồng thời huy động nhân lực gồm lực lượng cảnh sát, cứu hỏa và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) tham gia công tác tìm kiếm cứu hộ. Lực lượng này hiện đã lên tới 12.000 người với nhiều trang thiết bị và trực thăng hỗ trợ.
Do tình hình thảm họa thiên nhiên, hoàng gia Nhật ra thông báo hoãn lễ đính hôn của công chúa Mako - cháu gái đầu của Nhật hoàng Akihito - dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay (8-7).
Công chúa Kako, con gái của Hoàng tử Akishino và Công nương Kiko, nổi tiếng là cô gái có học thức, cá tính độc lập và tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội. Công chúa sinh năm 1991 này là thần tượng của giới trẻ Nhật Bản.
Cô là nghiên cứu sinh của Đại học quốc tế Thiên Chúa giáo ở Tokyo, và người cô chọn lựa là bạn học Kei Komuro, 25 tuổi, một luật sư. Dự kiến hai người sẽ kết hôn vào năm sau và công chúa sẽ từ bỏ tước hiệu để trở thành thường dân.
Những hình ảnh ghi nhận vào sáng nay (8-7) ở thành phố Asakura thuộc tỉnh Fukuoka ở phía bắc đảo Kyushu:
![]() |
| Một gia đình ở thành phố Asakura thất thần trước căn nhà của họ đang ngập trong bùn vào sáng 8-7 - Ảnh: Reuters |
![]() |
| Đồ đạc hỏng hóc do mưa lũ trong ngày ở thành phố Asakura - Ảnh: Reuters |
![]() |
| Lực lượng cứu hộ xem xét đường sá sạt lở do mưa lũ vào sáng 8-7 - Ảnh: Reuters |
![]() |
| Cây cối gãy đổ bị lũ cuốn theo trở thành công cụ tàn phá đường sá - Ảnh: Reuters |
![]() |
| Một phụ nữ buồn bã trước căn nhà bị bùn tràn đến phân nửa tầng trệt - Ảnh: Reuters |
![]() |
| Cây cối theo dòng lũ nhấn chìm cả chiếc xe hơi của một hộ dân - Ảnh: Reuters |
Theo Tú Anh (Tuổi Trẻ)
- Doanh nghiệp Nhật Bản gửi thư cảm ơn Công an Hưng Yên sau khi phá vụ án lừa đảo hơn 8,4 tỷ đồng (1 giờ trước)
- 328 thí sinh Tuyên Quang thi lại tốt nghiệp THPT: Giám thị bốc thăm, Bộ giám sát cả 3 khâu (1 giờ trước)
- Nữ diễn viên vướng lùm xùm gia thế, kéo theo hai tiền bối bị réo tên (1 giờ trước)
- Giá vàng trong nước áp sát 144 triệu đồng, khoảng cách với thế giới thấp nhất nhiều năm (1 giờ trước)
- Khởi tố tài xế trả khách ẩu trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ khiến một nữ hành khách ngã tử vong (1 giờ trước)
- Sếp lớn Indonesia lo cầu thủ nhập tịch "không còn muốn cống hiến" cho ĐTQG (1 giờ trước)
- Xe điện Honda UC3 khan hàng, tăng giá tại đại lý trong những ngày đầu mở bán (2 giờ trước)
- Phát hiện, quy tập 268 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (2 giờ trước)
- 3 thay đổi ở chân không nên bỏ qua khi thận có dấu hiệu suy yếu (2 giờ trước)
- Sống ngay gần nhà nạn nhân suốt 20 năm, kẻ sát nhân bị lật tẩy vì một chi tiết bất ngờ (2 giờ trước)






