-
Trời lạnh làm ngay món cá hầm đậu phụ nóng hổi, thơm lừng đãi cả nhà! -
Thanh niên Huế gây xúc động khi xông pha cứu người rồi chết lặng vì nhà trọ ngập sâu, thiệt hại 150 triệu đồng -
Hà Tĩnh: Hàng trăm ô tô được di dời, người dân hối hả chạy lũ -
Bắt quả tang 25 người sử dụng ma túy trong 2 phòng karaoke “VIP” tại An Giang -
Nam sinh 14 tuổi phải phẫu thuật cắt bỏ “vòng 1” vì quá to, bác sĩ thốt lên: Ở nhà cho cháu ăn gì vậy? -
Nhìn lại cuộc sống sang chảnh của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt -
“Chiếc Kén” và kiếp nạn mới của Trương Ngọc Ánh -
BXH 4 nữ diễn viên có gương mặt đẹp nhất Việt Nam: Chi Pu giữ ngôi đầu, một cái tên gây tranh cãi -
Danh tính cô gái tử vong trong cốp ô tô đậu ven đường ở TPHCM -
Phố vàng Thanh Hóa “cửa đóng then cài” sau khi công an phong tỏa, khám xét
Thế giới
25/03/2021 23:04Mua ốc biển về ăn, người phụ nữ nghèo khổ phát hiện 'hòn sạn' trị giá cả gia tài
Kodchakorn Tantiwiwatkul trả 70 baht (khoảng 52.000 VNĐ) mua ốc biển cho bữa tối hôm 30/01.
Khi đang chuẩn bị món ăn, cô phát hiện một vật thể hình cầu màu cam bên trong vỏ ốc. Cô tưởng rằng đó chỉ là một viên đá bình thường.
Cô sốc nặng khi biết vật thể này là một viên ngọc trai Melo nặng khoảng 6g, đường kính 1,5cm, có thể đáng giá cả một gia tài.
Lo rằng người bán ốc sẽ đòi lại viên ngọc, Kodchakorn và gia đình giấu kín chuyện nay.
Giờ đây, sau ba tháng, Kodchakorn tiết lộ cô muốn bán viên ngọc trai để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ.
"Tôi đưa nó cho mẹ xem và mẹ nói đó là một viên ngọc trai Melo rất có giá trị. Chúng tôi đã xem tin tức trên truyền hình, khi một ngư dân bán viên ngọc kiếm cả một gia tài," cô nói.
Niwat Tantiwiwatkul, cha của Kodchakorn cho biết cả gia đình đang "tuyệt vọng" vì tiền, sau khi ông gặp tai nạn trong khi vợ ông phải điều trị ung thư. Tiền trang trải chi phí chữa bệnh có thể lên tới hơn 1 triệu bạt (742 triệu đồng).
"Chúng tôi không chờ thêm được nữa. Chúng tôi đang tuyệt vọng. Vợ tôi được chẩn đoán mắc ung thư trong khi tôi gặp tai nạn. Viên ngọc trai Melo là hy vọng duy nhất để chúng tôi được chữa trị tốt hơn," ông nói.
Kodchakorn và cha cô hy vọng tìm được một người sẵn sàng trả giá thích hợp cho viên ngọc.
"Tôi đã đọc nhiều tin tức về những người tìm được ngọc trai Melo và bán chúng với giá cao. Tôi hy vọng chúng tôi có thể làm vậy, bởi tiền bạc sẽ giúp rất nhiều," cô nói.
Ngọc trai Melo có màu cam hoặc nâu. Màu cam thường là loại đắt giá nhất.
Kodchakorn không phải người đầu tiên hy vọng đổi đời nhờ loại ngọc trai giá trị này. Tuần trước, Monthian Jansuk, một tài xế xe tải, tìm thấy viên ngọc trị giá khoảng 70.000 bảng trong bữa ốc của mình.
Giới chức Thái Lan xác nhận đây là viên ngọc Melo rất hiếm, nặng 65,57 carat. Giá thị trường của loại ngọc này dao động theo chất lượng, nhưng những viên ngọc tương tự được bán với giá 1.200 bảng/carat.
Tuy vậy, tài xế xe tải 40 tuổi chỉ bán viên ngọc với giá 24.000 bảng, bằng 1/3 giá trị ước tính.
Hatchai Niyomdecha, một ngư dân 37 tuổi, cũng phát hiện một viên ngọc trai Melo trị giá khoảng 250.000 bảng hồi tháng 01. Một thương nhân Trung Quốc đưa ra mức giá 10 triệu baht cho viên ngọc này, nhưng muốn gặp Hatchai Niyomdecha để kiểm tra độ xác thực của nó.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)
- Bí quyết ăn uống giúp làn da sáng mịn, khỏe mạnh trong mùa đông (54 phút trước)
- Thông tin bất ngờ về cô gái trong vụ thi thể phân hủy ở cốp ô tô, gia đình hé lộ thông tin gây sốc (1 giờ trước)
- Đảng Pheu Thai có lãnh đạo mới thay bà Paetongtarn Shinawatra (1 giờ trước)
- Thái độ Trần Bảo Sơn sau khi vợ cũ Trương Ngọc Ánh bị bắt (1 giờ trước)
- Trời lạnh làm ngay món cá hầm đậu phụ nóng hổi, thơm lừng đãi cả nhà! (1 giờ trước)
- Chồng H'Hen Niê gây tranh cãi vì dùng sữa vợ pha cà phê mời bạn (2 giờ trước)
- Hà Tĩnh: Hàng trăm ô tô được di dời, người dân hối hả chạy lũ (2 giờ trước)
- Thanh niên Huế gây xúc động khi xông pha cứu người rồi chết lặng vì nhà trọ ngập sâu, thiệt hại 150 triệu đồng (2 giờ trước)
- Apple vượt kỳ vọng doanh thu, tự tin lập kỷ lục mới nhờ iPhone 17 (2 giờ trước)
- Bắt quả tang 25 người sử dụng ma túy trong 2 phòng karaoke “VIP” tại An Giang (2 giờ trước)