-
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9, nguy cơ thành bão số 4 trong 2026: Việt Nam có chịu ảnh hưởng không? -
Người mẹ Anh nghẹn ngào khi gặp lại "một phần của con gái" trong cơ thể những bệnh nhân Việt Nam -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc -
Thời tiết ngày 9/4: Nắng nóng gay gắt tiếp diễn trên diện rộng, miền Trung có nơi vượt 40 độ -
Phát hiện thi thể thuyền viên sau gần 4 ngày mất tích -
Báo động tình trạng người trẻ "gục ngã" vì rối loạn tiền đình -
Giá xăng tăng vọt lên hơn 81.500 đồng/lít, quốc gia Đông Nam Á phát tiền hỗ trợ cho người dân -
Chân dung 3 nữ lãnh đạo trong bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ mới -
Tai nạn kinh hoàng lúc nửa đêm: Taxi biến dạng hoàn toàn, tài xế tử vong tại chỗ -
Cục Thuế công bố danh sách 18 người TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế
Thế giới
06/05/2021 14:26Muốn được 'chui gầm chạn' nhà bạn gái thượng lưu, chàng trai hết lòng cung phụng 'anh vợ' suốt 8 năm nhưng sự thật sao mà thảm thương thế
Lấy vợ giàu, được sống sung sướng giữa xã hội thượng lưu là "kế hoạch hoàn hảo" mà Hồ Vĩ (tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi) - chàng trai người Hà Nam, Trung Quốc mới chỉ tốt nghiệp Tiểu học - vạch ra cho cuộc đời của mình. Để thực hiện giấc mơ này, anh chàng đã bỏ ra 8 năm thanh xuân cung phụng 1 người đàn ông xa lạ, thế nhưng đến cuối cùng thứ mà anh nhận được lại chỉ toàn là cay đắng. Thế mới thấy, giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ mà thôi!
Khảo nghiệm kén rể
Năm 2012, Hồ Vĩ (khi ấy 33 tuổi) miệt mài đi làm thuê ở thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Trong lúc lướt web hẹn hò, Hồ Vĩ quen biết cô gái trẻ tên Vương Phi. Cô nàng gửi những bức ảnh cực kỳ xinh đẹp cho Hồ Vĩ xem, đồng thời không quên tâm sự về gia cảnh của mình. Hồ Vĩ nhanh chóng động lòng với cô gái "gia đình có điều kiện, có tới 4-5 căn nhà" và đang tích cực tìm kiếm 1 anh chàng chịu đến nhà mình ở rể.
Sau hơn nửa năm hẹn hò qua mạng, đến năm 2013, Vương Phi điều anh trai của mình đến Ninh Ba để "khảo sát" Hồ Vĩ. Được vinh dự đón tiếp "anh vợ tương lai" tới chơi, Hồ Vĩ tỏ ra cực kỳ chu đáo, đối đãi với người anh này vô cùng tốt. 2 người chung sống rất hoà thuận. Trước khi rời đi, "anh vợ" còn hồ hởi bày tỏ sự hài lòng dành cho Hồ Vĩ.
Vào lúc Hồ Vĩ đang sung sướng chờ đợi ngày vui cận kề, Vương Phi bất ngờ gửi tin nhắn thông báo anh trai cô ta bị đột quỵ, sau đó bị liệt nửa người. Trong lúc bệnh tật, anh trai luôn miệng nhắc tới Hồ Vĩ là một chàng trai tốt, rất đáng tin. Bởi vậy, Vương Phi muốn gửi gắm anh trai cho Hồ Vĩ, chỉ cần Hồ Vĩ chăm sóc tốt cho anh trai thì 3 năm sau Vương Phi sẽ cùng anh chàng đi đăng ký kết hôn rồi sống những tháng ngày hạnh phúc.
Hồ Vĩ cho rằng đây chính là 1 khảo nghiệm mà gia đình bạn gái dành cho mình, chỉ cần nỗ lực vài năm là có thể cưới được cô vợ trong mơ và nhanh chóng tiến vào "xã hội thượng lưu". Chẳng dễ mà có được cơ hội tốt như vậy, chắc chắn anh chàng sẽ không lùi bước.
Ước hẹn dài bất tận
Không lâu sau, anh trai của Vương Phi được 1 người thân đưa đến Ninh Ba. Kể từ lúc đó, Hồ Vĩ và "anh vợ tương lai" bắt đầu sống chung dưới 1 mái nhà. "Anh vợ" không có khả năng tự chăm lo cho bản thân, 1 tay Hồ Vĩ phụ trách bón cơm, lau người và hàng loạt công việc vụn vặt khác cho anh ta. Trong lòng Hồ Vĩ luôn coi người "anh vợ" này như anh ruột và đối xử hết sức tận tình, chu đáo.
Chẳng mấy chốc, 3 năm ước hẹn lặng lẽ trôi qua. Hồ Vĩ cảm thấy đã đến lúc nên gặp Vương Phi và cùng cô đi đăng ký kết hôn. Lúc ấy, "anh vợ" vui vẻ đồng ý và dẫn Hồ Vĩ về quê. Thế nhưng sau đó, anh ta lại tìm đủ mọi lý do để trì hoãn cuộc gặp mặt giữa 2 người, thậm chí còn nói mẹ chồng trước của Vương Phi đang bệnh nặng, mà cô lại là 1 người trọng tình trọng nghĩa nên đã đến chăm sóc cho bà. Cuối cùng, Hồ Vĩ không gặp được người trong mộng, đành đưa "anh vợ" về lại Chiết Giang, tiếp tục đi làm thuê.
5 năm nữa lại trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Hồ Vĩ đã thay đổi rất nhiều công việc ở các thành phố khác nhau. Tuy nhiên, dù đi đến đâu anh chàng cũng đưa "anh vợ" theo bên mình. Biết được vị trí quan trọng của "anh vợ" trong lòng Vương Phi, Hồ Vĩ luôn nhất mực nghe theo mọi sự chỉ đạo của anh ta.
Khi "anh vợ" không có tiền, Hồ Vĩ tốt bụng rút 1 ít từ khoản tiền lương chẳng nhiều nhặn gì của mình cho anh ta tiêu xài; lúc nhà "anh vợ" xảy ra chuyện, Hồ Vĩ lại giống như 1 chàng rể hiền, lập tức rút tiền tiết kiệm ra để giải quyết vấn đề. Suốt 8 năm ròng rã, Hồ Vĩ tuy không giàu có nhưng vẫn chi cho gia đình cô bạn gái Vương Phi hơn 80 nghìn tệ (tương đương 284,3 triệu đồng).
Lật mặt
Ngày mùng 1 Tết Nguyên đán 2021, Hồ Vĩ gọi điện thoại cho mẹ của Vương Phi, dự định làm tròn bổn phận chúc Tết "mẹ vợ tương lai". Nhưng khi vừa có tín hiệu, điện thoại của "anh vợ" lại đột nhiên reo vang. Hồ Vĩ cảm thấy có gì đó sai sai, bèn gặng hỏi anh ta và nhận được câu trả lời là do điện thoại của "mẹ vợ" chuyển hướng cuộc gọi.
Hồ Vĩ bán tín bán nghi, ngẫm nghĩ 1 lúc rồi lại rút điện thoại ra gọi. Tới lúc này, anh mới phát hiện ra số điện thoại của tất cả mọi người trong gia đình Vương Phi đều tắt máy, có gọi thế nào cũng không liên lạc được.
Như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, Hồ Vĩ chợt nhớ đến những lúc "anh vợ" ở cạnh mình thì không bao giờ liên lạc được với Vương Phi hay "mẹ vợ", chỉ có những lúc anh ta rời đi thì bọn họ mới gọi điện tới.
Nhận ra mình đã bị lừa suốt bao năm qua, Hồ Vĩ cay đắng đi báo công an.
Qua điều tra, lực lượng chức năng xác minh được "anh vợ" của Hồ Vĩ là Tạ X, 1 kẻ ham ăn lười làm, tính tình không tốt, lại chẳng quan tâm tới gia đình. Trước đây, Tạ X chủ yếu sống dựa dẫm vào các anh chị em.
Năm 2012, Tạ X lấy tên là Vương Phi lên web hẹn hò làm quen với Hồ Vĩ. Sau khi bị đột quỵ, hắn ta bèn lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin và "tấm lòng" dành cho Vương Phi của Hồ Vĩ để lừa anh chàng chăm sóc cho mình.
Trong 8 năm ấy, Tạ X tự biên tự diễn bằng vô số lời nói dối. 1 mình hắn sắm đủ vai từ Vương Phi, mẹ của Vương Phi, cho tới anh trai của Vương Phi hay cháu gái của Vương Phi... để gọi điện cho Hồ Vĩ nhằm tăng sự tin tưởng và dễ bề khống chế anh chàng ngây ngô. Màn kịch thành công đến mức Hồ Vĩ nai lưng chăm sóc và cung phụng hắn ta suốt 8 năm trời mà chẳng mảy may nghi ngờ. Nếu không có cuộc điện thoại "định mệnh" vào dịp Tết vừa rồi, không biết Tạ X còn định lừa gạt Hồ Vĩ đến bao giờ...
Nguồn: 163
Theo Dingdang TT (Trí Thức Trẻ)
- Nữ giảng viên mất dữ liệu 6 năm nghiên cứu tiến sĩ sau vụ đập kính ô tô giữa khu đông đúc (1 giờ trước)
- Vị thiếu tướng đầu tiên của làng nhạc Việt, từng từ chối đặc cách nhận NSND, được đặt tên đường ở Nghệ An (2 giờ trước)
- Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9, nguy cơ thành bão số 4 trong 2026: Việt Nam có chịu ảnh hưởng không? (2 giờ trước)
- Hồ sơ Epstein: Cựu Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi từ chối điều trần, đối mặt áp lực từ Quốc hội Mỹ (2 giờ trước)
- MU tống khứ Ugarte, lên kế hoạch chiêu mộ hai tiền vệ mới (2 giờ trước)
- “Ăn chặn" tiền hỗ trợ người tâm thần, khuyết tật, người già neo đơn và trẻ em dân tộc thiểu số tại Phú Thọ: Khởi tố, bắt giam hàng loạt lãnh đạo (2 giờ trước)
- LyLy gây choáng với tạo hình bầm dập trong MV mới kết hợp cùng "ông xã" Vĩnh Đam (2 giờ trước)
- Tham vọng "Kỷ nguyên Vàng": Tổng thống Trump đề xuất lập liên doanh Mỹ - Iran để thu phí eo biển Hormuz (2 giờ trước)
- Bài tuyển “gia sư” gây tranh cãi: Công việc như “siêu nhân”, đãi ngộ khiến dân mạng bật cười (2 giờ trước)
- Người mẹ Anh nghẹn ngào khi gặp lại "một phần của con gái" trong cơ thể những bệnh nhân Việt Nam (2 giờ trước)