-
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc? -
Lời thú nhận của tài xế vụ xe giường nằm bốc cháy khiến 7 người thiệt mạng, lý do nhiều khách mắc kẹt -
Lào Cai: Tuyến đường độc đạo 35km tê liệt vì hơn 200 điểm sạt lở dữ dội -
Thanh Hóa áp dụng mức phụ cấp mới cho cán bộ thôn, tổ dân phố, mức hưởng nào cao nhất? -
Hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho Lai Châu khắc phục hậu quả mưa lũ -
Bộ 3 iPhone Pro Max cũ nhưng vẫn ngon gọi tên iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Pro Max -
Chiêu ngậm kim cương giả, đánh tráo viên thật trị giá 4 tỷ đồng trong tiệm đá quý -
Phát hiện ung thư tuyến giáp ở bệnh nhi 8 tuổi từ triệu chứng tưởng chừng vô hại -
Hình ảnh thắt lòng nơi rốn lũ Lai Châu: Người đàn ông ngã khuỵu, nằm bên linh cữu vợ con -
Xe khách bốc cháy ngùn ngụt, 7 người tử vong thương tâm
Thế giới
06/03/2025 01:32Mượn laptop 1 phút, cô gái sốc cả đời: Bộ mặt đáng sợ của bạn trai bị phơi bày
Vào tháng 9/2019, Natalie Brown, một phụ nữ Canada, ban đầu chỉ định tìm nhanh một công thức nấu ăn trước bữa tối, nhưng vô tình phát hiện ra một bí mật kinh hoàng không thể tiết lộ của bạn trai mình, Conor Dolan.
Theo tờ Daily Mail, khi đó, Brown đã nhập chữ cái “f” trên máy tính xách tay của Dolan để tìm kiếm trang Food Network, nhưng trình duyệt tự động điền vào một trang web lạ.
Vì tò mò, cô đã nhấp vào trang web và ngay lập tức sững sờ khi thấy nội dung tràn ngập hình ảnh nhạy cảm, mô tả nhiều sở thích và xu hướng tình dục khác nhau.
Điều khiến Brown sốc hơn cả là tài khoản đã đăng nhập trên trang web có ảnh đại diện chính là bạn trai cô, Dolan. Hồ sơ này còn hiển thị vị trí của Dolan, ảnh khỏa thân cũng như sở thích và xu hướng tình dục của anh ta. Thậm chí, chú chó cưng Winston mà cả hai cùng nuôi cũng xuất hiện trong một số bức ảnh.
Ở cuối trang cá nhân của Dolan, Brown phát hiện một đoạn video quay lại cảnh thân mật giữa cô và Dolan. Dù video chủ yếu tập trung vào Dolan, khuôn mặt của Brown không xuất hiện rõ ràng, nhưng cô lập tức nhận ra cơ thể mình, căn hộ quen thuộc và chiếc giường của họ.
Khi đối chất với bạn trai, Dolan liên tục xin lỗi và thừa nhận đã đăng tải đoạn video. Tuy nhiên, anh ta biện minh rằng mình không có ý định “làm nhục” Brown. Dolan hứa sẽ xóa video và không sử dụng trang web nhạy cảm đó nữa.
Ban đầu, Brown lựa chọn tin tưởng Dolan, nhưng vào đêm Giáng sinh năm 2019, cô tình cờ phát hiện trên điện thoại của Dolan vẫn còn tin nhắn từ những phụ nữ khác. Điều này khiến cô hoàn toàn tỉnh ngộ và quyết định chia tay. Dù vậy, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè và cùng chăm sóc Winston.
Brown tưởng rằng mọi chuyện đã là quá khứ, cho đến 4 năm sau, một người bạn nam than phiền với cô rằng bạn gái của anh ta đã sử dụng trang web lạ đó mà không có sự đồng ý của anh. Điều này khiến Brown lo lắng vì cô chưa từng kiểm tra xem Dolan có thực sự xóa video hay không.
Khi kiểm tra lại, cô kinh hoàng nhận ra đoạn video vẫn còn trên trang web, tài khoản của Dolan vẫn hoạt động và thậm chí thông tin tuổi tác của anh ta đã được cập nhật. Ngay lập tức, Brown liên hệ với luật sư và quyết định báo cảnh sát.
Cuộc điều tra của cảnh sát cho thấy Dolan đã kích hoạt lại tài khoản vào tháng 2/2020, và đoạn video đã bị lan truyền trên mạng suốt 4 năm. Cuối cùng, sau khi Bộ Tư pháp Canada, thông qua bộ phận CyberScan, vào cuộc, video mới bị xóa khỏi trang web.
Tuy nhiên, Brown không thể chắc chắn rằng video đã bị lưu trữ, chia sẻ hoặc tải lên lại ở nơi khác, nên cô quyết định khởi kiện Dolan theo hướng hình sự.
Theo luật pháp Canada, Dolan bị cáo buộc tội quay lén và phát tán hoặc phân phối hình ảnh riêng tư mà không có sự đồng ý. Ban đầu, Dolan phủ nhận mọi cáo buộc, nhưng trong quá trình thương lượng nhận tội, anh ta đã thừa nhận hành vi phát tán.
Cuối cùng, tòa án tuyên phạt Dolan 4 tháng tù giam và cấm vĩnh viễn việc liên lạc với Brown. Dù vậy, trong suốt thời gian đó, Brown phải chịu đựng sự dày vò bởi lo lắng và sợ hãi, sự nghiệp và các mối quan hệ xã hội của cô cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Tuy nhiên, cô vẫn quyết định lên tiếng về câu chuyện của mình, hy vọng có thể nâng cao nhận thức của mọi người về mức độ nghiêm trọng của những tội ác này, đồng thời thúc đẩy các quy định pháp luật nghiêm ngặt hơn để bảo vệ nạn nhân.
“Cơ thể tôi đã bị người lạ nhìn thấy, đánh giá và thậm chí sử dụng để mua vui suốt 4 năm. Quyền riêng tư của tôi bị tước đoạt, cuộc sống của tôi bị hủy hoại. Nhưng tôi hy vọng nỗi đau của mình có thể mang lại sự thay đổi”, Brown chia sẻ.
Nguồn: Daily Mail
Theo Phước Hải
- Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc? (1 giờ trước)
- SpaceX "bốc hơi" hơn 1.000 tỷ USD vốn hóa sau hơn một tháng niêm yết (1 giờ trước)
- Lời thú nhận của tài xế vụ xe giường nằm bốc cháy khiến 7 người thiệt mạng, lý do nhiều khách mắc kẹt (1 giờ trước)
- Ông Andy Burnham chính thức trở thành Thủ tướng Anh, phát đi thông điệp đầu tiên sau lễ nhậm chức (1 giờ trước)
- Justin Bieber cãi nhau nảy lửa với Madonna ở hậu trường World Cup 2026 (2 giờ trước)
- Tháng nào vợ cũ của chồng cũng gọi xin tiền, cuộc gọi gần nhất khiến tôi sững sờ vì đề nghị khó tin (2 giờ trước)
- Đây có thể là Hyundai Tucson thế hệ mới: Chung DNA với Santa Fe, tăng sức ép lên Mazda CX-5 (2 giờ trước)
- Uống trà xanh mỗi ngày mang lại lợi ích gì cho gan? (2 giờ trước)
- Quân đội Mỹ bị đặt nghi vấn che giấu thương vong trong xung đột với Iran (2 giờ trước)
- Lào Cai: Tuyến đường độc đạo 35km tê liệt vì hơn 200 điểm sạt lở dữ dội (2 giờ trước)