-
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có -
Xôn xao thanh niên người nước ngoài tuyên bố U23 Việt Nam thắng U23 UAE sẽ nhảy sông hát Quốc ca -
Mẹ già trong bộ đồ công nhân lấm lem ngồi gục bên cầu chờ tin con, câu chuyện phía sau rơi nước mắt -
Giải mã nỗi lo "Đồ ăn qua đêm gây ung thư": Bác sĩ chỉ ra sai lầm tai hại và "thủ phạm" thực sự cần dè chừng
Thế giới
04/06/2020 16:03Mỹ: Cả cây cầu tắc nghẽn vì người biểu tình mô phỏng tư thế của nạn nhân bị cảnh sát ghì cổ đến chết
Đây là cách những người biểu tình ở Portland, Oregon, Mỹ tưởng nhớ đến George Floyd, người đã bị cảnh sát ghì cổ cho đến chết hồi cuối tháng 5.
Tuy nhiên, cũng có những lo ngại cho rằng sự tập trung quy mô lớn như vậy có thể trở thành điểm nóng cho sự lây lan của đại dịch Covid-19 ở Mỹ.
Kênh truyền hình KOIN (Portland) ngày 2/6 đưa tin, đây là ngày biểu tình thứ 5 ở địa phương. Hàng ngàn người đã tập trung tại quảng trường Pioneer Courthouse, tiếp tục các cuộc biểu tình ôn hòa về cái chết của George Floyd. Sau đó, những người biểu tình đi bộ đến cầu Burnside cách đó 1km và tiếp tục phản đối.
Sau khi đến cây cầu, người biểu tình nằm sấp xuống sàn và đưa hai tay lưng, mô phỏng tư thế của Floyd khi anh bị cảnh sát cưỡng chế. Do số lượng lớn người biểu tình tham gia nên hoạt động giao thông qua cây cầu bị đình trệ hoàn toàn.
Cô Audrey Weil, phóng viên kênh Fox News mô tả trên tài khoản Twitter cá nhân rằng, cô không thể nhìn thấy điểm đầu và điểm cuối của đoàn biểu tình. Đây cũng là cuộc biểu tình lớn nhất ở Portland trong năm ngày qua.
"Không cướp bóc, không giết chóc, không đốt phá, đây là một cuộc biểu tình ôn hòa", nhiều người dùng mạng nhận xét về cuộc biểu tình ở Portland.
Tuy nhiên, một số người biểu tình đã không đeo trang và việc tụ tập bất chấp lệnh giãn cách xã hội cũng khiến nhiều người lo lắng rằng điều này có tạo điều kiện cho virus corona mới lây lan nhanh chóng ở Mỹ.
Một người dùng mạng cảnh báo: "Trong ba tháng qua, hơn một triệu người đã bị nhiễm (Covid-19) và hơn 100.000 người tử vong. Làn sóng dịch bệnh thứ hai sẽ đến vào mùa thu, thiệt hại sẽ lớn hơn nhưng họ vẫn cho rằng đây chỉ là trò lừa bịp".
Theo An An (Trí Thức Trẻ)
- Bi kịch của cô gái 24 tuổi: Tăng 29kg trong nửa năm và cái kết suy thận giai đoạn cuối (14:43)
- Chuyện tình Taylor Swift và Travis Kelce trước thềm "đám cưới thế kỷ": Khủng hoảng hay phép thử của tình yêu? (14:34)
- Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 (14:33)
- Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an (14:17)
- Đăng bài nói gạo cấp cho học sinh "kém chất lượng", người đàn ông ở Nghệ An bị xử phạt thích đáng (14:15)
- Đây là cỗ máy gaming rẻ nhất Việt Nam cho khả năng chiến game mượt như Galaxy S25 Ultra pin 7500 mAh (14:10)
- Năm Ngọ 2026: Cảnh báo người tuổi Tý đối mặt với thử thách "Xung Thái Tuế" nặng nề nhất (14:05)
- HLV U23 Uzbekistan giải thích lý do tin U23 Việt Nam sẽ tìm ra điểm yếu của U23 Trung Quốc (54 phút trước)
- SUV hạng C "khiêu chiến" Mazda CX-5: Bản PHEV chạy điện gần 100 km, trang bị dày đặc (57 phút trước)
- “Con kể ba nghe”: Bản tình ca chữa lành về tình phụ tử lay động hàng triệu trái tim (1 giờ trước)