-
"Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm"
-
4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng
-
Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái
-
Bé gái 5 tuổi gãy xương đã được bó bột, bố mẹ vẫn khoét lỗ trên bột để đắp lá khiến xương không thể liền
-
Siêu bão Ragasa "Thần tốc" đang tiến vào Biển Đông là cơn bão mạnh nhất năm 2025?
-
"Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận
-
CLIP "tổng tài" lặn lội đến quán cà phê xin lỗi, chủ quán: "24h là quá muộn, mời ra ngoài, chị không tiếp em”
-
Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng
-
Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn
-
Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say?
Thế giới
20/06/2021 08:07Mỹ: Đâm chết người bán xe, một phụ nữ gốc Việt lãnh án 40 năm tù
Gia đình của nạn nhân – ông Altaf Hussain Malik ở TP Houston, thuộc bang Texas, cuối cùng đã đòi được công lý.
Theo đài ABC News, vụ việc xảy ra vào năm 2017, ông Malik, khi đó 44 tuổi, rao bán một chiếc Audi A8 đời 2009 màu xanh trên trang Craigslist.
Sau một thời gian đăng bán thì đã có người hỏi mua. Ông Malik đã hẹn gặp người mua tại bãi đậu xe của chợ Sam’s Club ở hạt Fort Bend, cũng thuộc bang Texas.

Malik nói với vợ - tên Quratulain - rằng ông sẽ gặp người mua xe vào khoảng 8 giờ tối ngày 5-12-2017 nhưng sau đó đã không trở về nhà, theo trang tin Chron.com.
Vài ngày sau đó, thi thể ông Malik được phát hiện bị vứt trong một thùng rác ở phía đông nam Houston, theo hãng tin AP. Một cuộc khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị đâm 62 nhát.
Sau thời gian điều tra, cảnh sát bắt giữ Dalena Nguyen, lúc đó 16 tuổi và Terrell Derrick Funches, lúc đó 20 tuổi.
Vào ngày 16-6 vừa qua, Nguyen, năm nay đã 20 tuổi, đã tuyên bố nhận tội và bị tuyên án 40 năm tù.
“Thật tình mà nói, tôi không nghĩ bản án đó đủ cho cô ấy. Thế nhưng trong trường hợp này tôi cảm thấy các thám tử và công tố viên đã trình bày hết khả năng của họ để thuyết phục quan tòa, và điều đó giúp chúng tôi rất nhiều” – ABC News dẫn lời bà Quratulain nói sau phiên tòa.
Funches - nghi phạm còn lại bị buộc tội trong vụ án - vẫn đang bị giam giữ. Hồ sơ tòa án cho thấy nghi phạm này sẽ bị đưa ra xét xử vào tháng 7.
Các công tố viên nói rằng cặp đôi này thậm chí đã tra cứu Google bằng điện thoại để tìm kiếm chỉ dẫn về cách phi tang một tử thi trong thời gian ông Malik bị sát hại.
“Cô ta không giết một người, cô ta đã giết cả gia đình. Điều đó là quá sức chịu đựng và cô ta không thể đưa mọi thứ trở lại” – bà Quratulain nói.
Vợ chồng ông Malik và bà Quratulain có với nhau bốn người con. Sau khi xảy ra vụ việc đau lòng, Hội Hồi giáo vùng Houston mở rộng lập trang GoFundMe để gây quỹ hỗ trợ gia đình nạn nhân và đã quyên góp được hơn 235.000 USD, theo AP.
Theo Trùng Quang (Pháp Luật TPHCM)








- Ba bộ phim Việt 18+ đang lao đao ngoài rạp (14:32)
- Trợ lý cấp cao của Tổng thống Putin bất ngờ từ chức (14:29)
- "Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm" (14:22)
- Khám xét nơi ở, bắt tạm giam "trùm súng đạn" Đoàn Quốc Thái (14:20)
- Ngang giá Wuling Mini EV có thể mua được xe sang không kém Mercedes, "cả Việt Nam chỉ có 4 chiếc" (14:19)
- 4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng (14:18)
- Thuế thu nhập cá nhân tối đa 35% quá cao, nhiều đề xuất giảm về 30% (14:15)
- Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái (14:10)
- Vụ thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong cốp xe "hoàng tử showbiz": Cảnh sát khám nhà 12 tiếng, dùng luminol soi tìm vết máu (14:03)
- Tiểu thư Doãn Hải My "lên đồ" sang chảnh, xinh như hoa hậu, khí chất khác hẳn lúc cặm cụi rửa bát ở quê chồng (14:02)