-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Thế giới
30/03/2017 17:14Mỹ: Kẻ giết người hàng loạt bị đánh đập dã man trong tù
Nhà chức trách bang Ohio-Mỹ ngày 29-3 cho biết một kẻ giết người hàng loạt với biệt danh "Thiên thần của thần chết" bị đánh đập dã man trong tù và đang trong tình trạng nguy kịch.
Bà JoEllen Smith, phát ngôn viên của hệ thống nhà tù bang Ohio - Mỹ, cho biết tù nhân Donald Harvey, người đang thụ án tù chung thân, được tìm thấy trong phòng giam tại nhà tù TP Toledo chiều 28-3. Y bị đánh đập sau khi một người chưa được tiết lộ danh tính đi vào phòng giam.
|
Donald Harvey. Ảnh: YouTube |
Mặc dù chi tiết thương tật của Harvey không được công bố nhưng Cảnh sát Tuần tra Quốc lộ bang cho biết y đang trong tình trạng nguy kịch.
Harvey được đặt biệt danh "Thiên thần của thần chết" sau khi nhận tội vào năm 1987 với 37 vụ giết người. Y từng làm trợ lý cho một y tá tại nhiều bệnh viện ở TP Cincinnati, TP London, TP Kentucky. Y cho biết y đã cố chấm dứt sự đau đớn của bệnh nhân.
|
Kẻ giết người hàng loạt Donald Harvey vào năm 1987. Ảnh: AP |
Sau này, y thừa nhận đã giết 18 người trong khi làm việc tại Trung tâm Y tế Cựu chiến binh tại TP Cincinnati. Trả lời phỏng vấn đài CBS News vào năm 2003, Harvey cho biết mình đã giết người trong gần 2 thập kỷ trước khi bị kết tội vào năm 1987. Y dùng morphine, cyanide, arsen hoặc bất cứ chất gì có trong tay để giết bệnh nhân.
Harvey tự nhận là kẻ sát nhân tốt bụng vì giải thoát bệnh nhân khỏi sự đau khổ, đồng thời thú nhận từ khi bắt đầu giết người, y cảm nhận được cảm giác thỏa mãn, có quyền hành và quyền lực.
Kẻ sát nhân đã bị bắt khi một chuyên viên xét nghiệm y khoa ngửi thấy mùi độc chất cyanide trong lúc khám nghiệm tử thi một bệnh nhân.
Theo Bảo Hạnh (Nld.com.vn)








- 7 điều không còn đúng về Android (11:41)
- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (11:25)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (11:24)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (11:17)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (11:15)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (11:14)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (11:12)
- Tuyển Nepal mang chân sút từng thi đấu ở Tây Ban Nha, sẵn sàng chạm trán tuyển Việt Nam (11:08)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (11:06)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (11:01)




