-
Đâm vào ô tô tải đang đỗ, 3 thanh niên đi xe máy tử vong -
Móng tay giòn yếu, dễ gãy: Cảnh báo từ cơ thể về 8 loại vitamin và vi chất đang suy giảm -
Thót tim khoảnh khắc xe máy chở hai cô gái mất lái, tông "dính chặt" vào cửa nhà dân -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm án, nhưng chưa đủ điều kiện hưởng án treo -
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mới, mưa dông liên tiếp 3 ngày -
Hai thiếu niên chặn đường tấn công người khác chỉ vì cho rằng bị "nhìn đểu" -
Tai nạn thương tâm trên đèo Prenn: Xe máy trượt lấn làn va chạm ô tô, một du khách Ấn Độ tử vong -
Bắt kẻ giả danh cảnh sát cơ động chặn xe đòi tiền, gây tai nạn chết người tại Thái Nguyên -
Cục CSGT nói gì về loạt biển báo, vạch khoảng cách mới trên cầu Nhật Tân? -
Hố sụt ở Quảng Trị bất ngờ sâu 17,6m chỉ sau vài ngày
Thế giới
22/10/2018 22:40Mỹ: Nữ giáo viên 41 tuổi bị đuổi việc sau khi gọi cậu bé lớp 5 là 'bạn trai'
Mới đây, nữ giáo viên dạy nhạc Yi Chen Cheng đã bị đuổi việc khỏi trường PS 1 Courtlandt, tọa lạc giữa quận Bronx của thành phố New York, Mỹ, sau vụ lùm xùm xoay quanh những tin nhắn mùi mẫn của cô này với cậu học sinh 11 tuổi của mình.
Cô Cheng, 41 tuổi, đã trao đổi qua lại hơn 500 tin nhắn với bé trai lớp 5 này từ tháng 6, năm 2017 đến nay. Theo điều tra từ phía cảnh sát, cô cũng đã nhiều lần nói chuyện qua video với cậu bé để hẹn đi mua sắm ở siêu thị cũng như đi hẹn hò. Mối quan hệ bất chính này được cô mô tả qua tin nhắn Facebook với người bạn của mình rằng: "Nếu tôi và cậu bé không quan hệ tình dục, thì tôi nghĩ nó không hề phạm pháp chút nào".
Nhưng các nhà chức trách địa phương lại không nghĩ như vậy, nhất là sau khi họ kiểm tra cuộc hội thoại giữa cô giáo và bé trai này:
"Đừng bao giờ coi tôi như vật thay thế cho bạn gái của cậu!" - Cheng viết trong một tin nhắn hồi tháng 6 năm ngoái. "Đây đã là lần thứ hai cậu để lộ những tâm sự thầm kín của tôi cho người khác biết rồi. Chả lẽ tôi chỉ là một trò tiêu khiển không hơn không kém đối với cậu thôi sao? Lại một lần nữa, cậu làm tôi tổn thương. Hãy cứ kể cho mọi người biết đi, tôi không còn yêu thương gì cậu nữa đâu. Chúc ngủ ngon!"
"Tôi đâu có kể cho ai nghe về chuyện giữa hai chúng ta đâu?" - cậu bé trả lời.
"Tôi không cần biết! Rõ là cậu đã sử dụng tôi để làm cô gái ấy phải ghen tị, và rõ là cậu quan tâm đến cô ấy nhiều hơn tôi! Cậu có biết tôi vẫn yêu cậu đến nhường nào không, sau tất cả những gì đã diễn ra?" - Cheng đáp trả cậu bé lớp 5 bằng một giọng điệu hờn dỗi.
Thật vậy, Cheng đã nhiều lần thể hiện tình cảm với bé trai 11 tuổi bằng những câu từ mùi mẫn như "I Love You"; thậm chí nữ giáo viên này còn nói với một người bạn qua Facebook rằng cô coi cậu bé như một người bạn trai nữa.
Và cô ấy nói đúng, Cheng không phải chịu bất cứ tội danh nào về ấu dâm hết. Tuy nhiên, cô vẫn bị đuổi việc khỏi trường cũ, đồng thời bị khai trừ khỏi Bộ Giáo dục Hoa Kỳ sau 16 năm cống hiến cho nghề giáo tại thành phố New York.
Kì lạ thay, sau vụ lùm xùm nói trên, Cheng vẫn được tuyển vào làm giáo viên dạy nhạc cho trường Piano School of NYC, đặt địa điểm tại quận Manhattan, cách có vài cây số khỏi vị trí ngôi trường cũ. Cô còn được cử tới tận nhà học sinh để dạy đàn, tuy giờ đây các bậc phụ huynh chắc sẽ phải khá thận trọng khi quyết định thuê giáo viên này về dạy dỗ con mình.
Theo Duy Vu (Helino)
- Đâm vào ô tô tải đang đỗ, 3 thanh niên đi xe máy tử vong (1 giờ trước)
- Nghệ sĩ Lưu Hoan, giọng ca thể hiện "Hảo hán ca" kinh điển trong Thủy Hử qua đời ở tuổi 63 (1 giờ trước)
- Móng tay giòn yếu, dễ gãy: Cảnh báo từ cơ thể về 8 loại vitamin và vi chất đang suy giảm (2 giờ trước)
- Rolls-Royce trình làng siêu phẩm mui trần điện Nightingale, giới hạn 100 chiếc trên toàn thế giới (2 giờ trước)
- Bộ Giáo dục & Đào tạo dự kiến thi lớp 10 chỉ còn 2 môn Toán, Văn (2 giờ trước)
- Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm án, nhưng chưa đủ điều kiện hưởng án treo (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mới, mưa dông liên tiếp 3 ngày (2 giờ trước)
- Dự kiến lương tối thiểu là 5,7 triệu đồng/tháng (2 giờ trước)
- Sau cơn sốt iPhone, Apple rục rịch trình làng 3 sản phẩm đột phá trong tháng 10 (3 giờ trước)
- Hai thiếu niên chặn đường tấn công người khác chỉ vì cho rằng bị "nhìn đểu" (3 giờ trước)