-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Thế giới
29/09/2021 16:53Mỹ nữ Nhật Bản kiếm hơn 600 tỷ đồng mỗi năm không lấy chồng với phát ngôn gây chú ý: Chỉ có tiền và chó mới không phản bội mình!
Cuộc sống của những người giàu luôn có những điều không tưởng đối với nhiều người. Ở Nhật Bản, Rieko Takashima là người được mệnh danh là người phụ nữ giàu nhất Nhật Bản. Vào năm 2019, thu nhập từ việc kinh doanh của cô đã hơn 4 tỷ yên (hơn 816 tỷ đồng).
Thời điểm chương trình truyền hình Nhật Bản làm tập phim về cô, cô chỉ mới 31 tuổi và có sự nghiệp khá thành công. Cuộc sống xa hoa của cô khiến mọi người ngỡ ngàng khi sở hữu chiếc khẩu trang giá 150 triệu yên Nhật (khoảng 30 tỉ đồng). Cô thậm chí còn có một phòng để chứa những chiếc túi Hermes.

Cô xuất thân từ gia đình có nề nếp tốt, từng đi du học tại New Zealand và Úc suốt 6 năm, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng ở Nhật Bản. Về ngoại ngữ, Rieko biết tiếng Anh, tiếng Đức và một chút tiếng Pháp.
Doanh thu mỗi năm của Rieko phần lớn đến từ hãng mỹ phẩm do cô sáng lập vào năm 24 tuổi. Theo tính toán, vào năm 2019, con số này là khoảng 3 tỷ yên (hơn 611 triệu đồng). Không chỉ kinh doanh mỹ phẩm, Reiko còn kinh doanh phụ kiện, sản phẩm ăn kiêng, chăm sóc tóc… cũng mang về thu nhập khá lớn cho cô.
Khi 29 tuổi, cô đã là chủ sở hữu của 3 hộp đêm ở Nhật và giá trị tài sản ròng của cô khiến ai cũng ngưỡng mộ.
Trong thời kì đại dịch Covid-19, khẩu trang là thứ cần thiết cho mỗi người khi ra ngoài và giờ đây nó đã trở thành một phụ kiện đối với nhiều người. Rieko cũng không ngoại lệ. Cô là người yêu cái đẹp và những chiếc khẩu trang cô đeo tất nhiên không thể bình thường được. Chiếc khẩu trang cô đeo đã được đính kim cương, đá quý lên đó. Một chiếc khẩu trang có trị giá 150 triệu yên Nhật (khoảng 30 tỉ đồng) đã ra đời. Nhiều người bảo, cứ như là đeo cả cái nhà lên mặt vậy.

Cũng bởi vì cô quá giàu có nên những món trang sức hay giỏ xách hàng hiệu xa xỉ cũng không có gì xa lạ với cô. Bất kì chiếc nhẫn nào cô đeo trên tay cũng có trị giá khoảng 500 triệu yên (khoảng 102 tỷ đồng), và bộ sưu tập giỏ Hermes của cô lên đến con số 200 chiếc. Những chiếc Hermes của cô toàn thuộc hàng hiếm và khó mua. Ấy vậy mà bộ sưu tập của cô có đủ màu sắc, kích cỡ, có những chiếc túi thuộc hàng cực hiếm dù nhiều tiền cũng không thể mua được.
Chẳng những vậy, số lượng túi cô sở hữu nhiều đến mức phải trưng bày, lưu trữ chúng ở nhiều ngôi nhà khác nhau. Thậm chí, cô còn phải thuê nhà kho để cất giữ.


Nói về động lực để trở thành người phụ nữ tự lực tự cường, Reiko đã chia sẻ rằng, vào năm 22 tuổi cô đã từng bị bạn trai lâu năm chia tay chỉ vì lý do anh ta chê cô béo.
Người đàn ông này nói rằng, cặp kè với cô đi vào hộp đêm thì thật là mất mặt. Chính vì câu nói này đã trở thành động lực khiến Reiko càng muốn trở thành một người phụ nữ quyến rũ hơn, không chỉ hiên ngang bước vào hộp đêm khiến bao người phải chú ý mà còn phải là chủ hộp đêm.
Và sau cú sốc này, Reiko tập luyện chăm chỉ để giảm cân và sau đó, cô đã đi làm kiếm sống bằng nghề tiếp viên trong quán bar. Sau đó, cô có thêm vài năm làm việc cho các công ty của nước ngoài. Kỹ năng giao tiếp cực kì tuyệt vời và vốn ngoại ngữ cực kì xuất sắc khiến những vị quản lý người nước ngoài đã từng làm việc với cô phải hết sức ngạc nhiên.
Giờ đây, ở tuổi 33, cô chẳng còn hứng thú gì với chuyện hôn nhân và quyết định không lấy chồng bởi với cô "chỉ có tiền và những chú chó mới không phản bội mình".
Theo Pháp Luật & Bạn Đọc
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (45 phút trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (1 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (1 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (1 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (2 giờ trước)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (2 giờ trước)
- Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 (2 giờ trước)
- Xót xa cảnh ca sĩ Ánh Tuyết vừa ốm dậy đã phải thức trắng đêm, đưa vật nuôi "chạy lụt" ở Đà Nẵng (2 giờ trước)
- Cặp đôi Trung Quốc kết hôn giả để ghép thận, kết cục thực sự phải lòng nhau (2 giờ trước)