-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Thế giới
28/10/2020 17:52Mỹ: Thủ lĩnh giáo phái tình dục lĩnh án 120 năm tù
Đài NBC News đưa tin ông Keith Raniere, 60 tuổi, bị kết án các tội buôn bán tình dục liên bang, lừa đảo và sở hữu nội dung khiêu dâm trẻ em vào năm 2019 vì vai trò của ông này trong một giáo phái tình dục có tên gọi NXIVM.
Bản án được đưa ra bởi thẩm phán Nicholas Garaufis, người chủ trì phiên tòa kéo dài sáu tuần vào năm 2019 và kết thúc bằng việc ông Raniere bị kết án trong tất cả các tội danh.
Ông này bị kết tội ép buộc phụ nữ quan hệ tình dục với mình với tư cách là thủ lĩnh NXIVM, một nhóm huấn luyện phong cách sống chuyên thu hút các tín đồ giàu có và nổi tiếng. Những người tham gia phải đóng 5.000 USD lệ phí cho các khóa học tự lực kéo dài 5 ngày nhưng sau đó bị bóc lột về tài chính lẫn tình dục và phải tuân thủ một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt.
Ông ta thành lập một nhánh trong nhóm với tên gọi DOS, trong đó phụ nữ là "nô lệ" còn ông ta là "chủ nhân". Sau đó, các "nô lệ" bị buộc phải quan hệ tình dục với ông Raniere, giao nộp thông tin cá nhân và ảnh nhạy cảm. Một số người còn bị đóng dấu như gia súc.
Khi các nạn nhân phát biểu trong phòng xử án, ông ta vẫn giữ nguyên giọng điệu thách thức của mình dù nói rằng ông ta "thật lòng xin lỗi" khi tổ chức của mình "gây ra quá nhiều sự phẫn nộ và đau đớn". "Tôi tin rằng tôi vô tội. Đúng là tôi không hối hận về những tội ác mà tôi tin rằng tôi không phạm phải" - ông này tuyên bố.
Quyền Luật sư Mỹ Seth DuCharme cho biết ông hy vọng bản án sẽ có tác dụng răn đe đối với các thủ lĩnh giáo phái tương tự khác. "Keith Raniere sẽ không thể tiếp tục biến ai thành nạn nhân sau bản án ngày hôm này và chúng tôi rất biết ơn vì điều này" - trích lời ông DuCharme.
Theo Bảo Hạnh (Nld.com.vn)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (11:03)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (11:03)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (14 phút trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (24 phút trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (32 phút trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (35 phút trước)
- Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo (41 phút trước)
- FIFA công bố đội hình xuất sắc nhất World Cup 2026, Tây Ban Nha chiếm ưu thế (43 phút trước)
- Ngôi sao Gen Z Olivia Rodrigo và mối tình kín tiếng với nhân vật quyền lực Phố Wall (46 phút trước)
- Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể (52 phút trước)