"Họ bắn bừa bãi vào nhà cửa, xe cộ, trẻ em đang ở đây", cảnh sát cho biết.

Ngày 7/7, một cuộc xả súng hàng loạt tại Philadelphia (Mỹ) đã cướp đi sinh mạng của 3 người và làm 10 người khác bị thương chỉ ít ngày sau khi một vụ tấn công tương tự khiến 8 người bị thương. 

Vụ xả súng xảy ra sau một bữa tiệc trên một con phố hẹp vào lúc 1 giờ sáng thứ Hai, theo như báo cáo từ cảnh sát Philadelphia. "Đây là hành động của những kẻ hèn nhát," Cảnh sát trưởng Kevin Bethel của Philadelphia phát biểu tại hiện trường nơi có 13 người, bao gồm cả những người trẻ tuổi chỉ mới 15, đã bị bắn trong một cuộc giao tranh súng đạn gần nơi tổ chức tiệc. 

Mỹ: Xả súng ngẫu nhiên kinh hoàng ngay giữa phố- Ảnh 1.
Video được lấy từ camera nhà dân

"Họ bắn bừa bãi vào nhà cửa, xe cộ, trẻ em đang ở đây," Bethel tức giận nói về cuộc tấn công chết người, đã khiến một thiếu niên khác phải chiến đấu với tử thần sau khi bị bắn hai phát vào đầu. "Đây là hành động của những kẻ hèn nhát, những tên côn đồ muốn thể hiện."

Cuộc xả súng diễn ra sau một bữa tiệc trên con phố chật hẹp đã nhanh chóng trở nên hỗn loạn, một người hàng xóm cho biết với tờ Philadelphia Inquirer. "Khi bữa tiệc trở nên điên cuồng, đó thường là lúc xảy ra vụ bắn giết," Tiffany McDaniels nói, người đã chứng kiến một cô gái trẻ bất tỉnh với đùi đầy máu và một thanh niên cũng chảy máu không ngừng. Ba nạn nhân tử vong gồm một nam thanh niên 19 tuổi bị bắn vào đầu, một người đàn ông 23 tuổi bị bắn vào ngực và một người đàn ông 24 tuổi bị bắn nhiều phát vào lưng, theo thông tin từ cảnh sát Philadelphia. Một nam thanh niên 19 tuổi khác đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị bắn hai phát vào đầu.

Mỹ: Xả súng ngẫu nhiên kinh hoàng ngay giữa phố- Ảnh 2.

Bethel cho biết cảnh sát tin rằng đã có một cuộc đấu súng. Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu người tham gia. Một người mang vũ khí đã bị bắt giữ, nhưng vẫn chưa rõ liệu họ có phải là người đã nổ súng hay không. Tình hình trên con phố trước đó vào cuối tuần dẫn đến sự hiện diện của lực lượng chức năng, nhưng khi cảnh sát phải phản ứng với một cuộc gọi khẩn cấp ở gần đó, vụ xả súng bắt đầu, Bethel nói. "Có báo cáo khoảng 40 người có thể ở đây, nhưng con số đó có thể tăng vọt đặc biệt khi bạn ở trên một khối nhà như thế này," Bethel nói. "Mọi người vào ra, họ thấy cảnh sát, họ lùi vào, rõ ràng là có điều gì đó xảy ra trên con phố."

Vụ bạo lực vào sáng sớm thứ Hai (7/7) đã theo sau một vụ xả súng hàng loạt khác bên ngoài một quán bar làm 8 người bị thương vào sáng thứ Bảy (5/7), theo ABC 6 Philadelphia. Hai phụ nữ 25 tuổi và một phụ nữ 27 tuổi đã bị bắn, cùng với năm người đàn ông từ 28 đến 43 tuổi tại Elements Restaurant Bar and Lounge, đài này đưa tin. Tổng cộng đã có sáu vụ giết người xảy ra trong kỳ nghỉ cuối tuần. 

Theo Thanh Huyền (Phụ Nữ Số)