-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Thế giới
25/09/2023 14:48Nam bảo vệ 2 lần trúng độc đắc 30 tỷ đồng và cái kết không tưởng

Mã Hồng Bình (sinh năm 1968) sinh ra tại một ngôi làng nhỏ ở miền núi thuộc Tp. Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Bố mẹ bận rộn không có thời gian chăm sóc con nên Hồng Bình sớm bỏ học khi chưa có bằng tốt nghiệp trung học. Lớn lên, ông xin vào làm công nhân tại một nhà máy sản xuất ở địa phương.
Năm 20 tuổi, ông Bình kết hôn và có một người con. Vợ chồng ông nuôi con bằng đồng lương ít ỏi từ việc làm công nhân ở nhà máy. Tuy nhiên không lâu sau, do tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, ông Bình bị sa thải.
Trong nhà tuy rằng có chút tiền tiết kiệm nhưng cũng không nhiều. Khi Mã Hồng Bình mất đi thu nhập ổn định, cả nhà đều cảm thấy vô cùng bất an. Không thể ngồi không ở nhà, Mã Hồng Bình bắt đầu đi tìm việc. Thấy một số người đã rời quê và đi đến các thành phố lớn làm việc, những nơi này có thể cung cấp nhiều cơ hội hơn, vì vậy ông quyết định thử sức.
Sau đó, cả gia đình ông chuyển đến Cáp Nhĩ Tân sinh sống và ông Bình may mắn tìm được công việc làm nhân viên bảo vệ cho trung tâm mua sắm với mức lương 1.000 NDT/tháng (khoảng 3,3 triệu đồng) còn vợ ông làm việc trong nhà hàng. Tiền lương của hai vợ chồng chỉ đủ chi trả cho những chi phí sinh hoạt hàng ngày.
Thế nhưng, khi con vào trung học, ông Bình luôn bị vợ cằn nhằn vì lương không đủ mua máy tính cho con. Là một người bố, chứng kiến cảnh những người giàu có vung tiền ở các trung tâm mua sắm trong khi mình không lo được cho gia đình, ông Bình luôn đau đáu trong lòng về việc kiếm thật nhiều tiền.
Một ngày, ông nghe quảng cáo rằng chỉ cần bỏ ra 2 NDT (khoảng 6.000 đồng) để mua vé số thì sẽ có cơ hội trở nên giàu có nhờ trúng thưởng.
Từ việc chơi xổ số, ông Bình nhận được tiền trúng thưởng gấp nhiều lần mức lương làm bảo vệ. (Ảnh: Sohu).
Vậy là khi trong túi chỉ còn 60 NDT (hơn 260.000 đồng), Hồng Bình vẫn vét hết để mua hơn 100 tờ vé số. Không ngờ, ngày hôm đó, ông trúng giải 9.816 NDT (khoảng 32 triệu đồng). Trong tiếng reo hò bên tai, Hồng Bình không thể tin nổi khi nhận được số tiền mà bình thường phải làm hơn nửa năm mới có.
Mã Hồng Bình vui vẻ nhận thưởng và mua cho vợ cùng con trai những món quà mà họ đã khao khát từ lâu. Cũng kể từ lúc đó, ông bắt đầu liên tục mua vé số, đồng thời dành rất nhiều tâm huyết để tính toán xác suất các con số có thể xảy ra.
Đến năm 2003, Hồng Bình lần nữa trúng giải thưởng 5 triệu NDT (khoảng 16 tỷ đồng) trong nỗi mừng vui vỡ òa. Tin tức này nhanh chóng lan truyền ở khắp các phòng bán vé tại Cáp Nhĩ Tân. Người chơi xổ số khắp nơi đều muốn biết danh tính người đàn ông may mắn này.
Là người hào phóng, Hồng Bình không nghĩ nhiều mà ngay lập tức chi trả cho các chi phí ăn, ở, đi lại của người thân, bạn bè đến thăm. Ông cũng trích một số tiền nhỏ để làm từ thiện.
Mã Hồng Bình biết bản thân có ngày hôm nay cũng nhờ "quý nhân phù trợ". Thế là ông hào phóng quyên 40.000 NDT (hơn 130 triệu đồng) cho quỹ hỗ trợ xã hội, chi 20.000 NDT (hơn 65 triệu đồng) cho các hoạt động y tế của học sinh, bỏ ra 30.000 NDT (hơn 98 triệu đồng) làm quỹ giúp các tài xế taxi không may gây tai nạn. Ông cũng từng giúp đỡ một sinh viên cần 100.000 NDT (khoảng 333 triệu đồng) để ghép thận cho bố.
Những nghĩa cử này của Mã Hồng Bình đã được tỉnh ủy trao bằng khen, công nhận là công dân đóng góp lớn cho xã hội.
Bản thân Mã Hồng Bình đương nhiên cũng biết, mặc dù hiện tại trong tay có tiền, nhưng nếu "chỉ ra không vào" thì nhiều tiền đến mấy cũng hết. Thế là ông tiếp tục gửi gắm vận may vào xổ số.
Trong suốt một năm, Hồng Bình mua rất nhiều vé số nhưng vẫn không trúng được giải thưởng nào. Mặc cho vợ ngăn cản, thậm chí có ngày ông Bình chi đến 3.000 NDT (hơn 10 triệu đồng) để mua vé số. Cho đến một ngày, người đàn ông này một lần nữa trúng giải độc đắc 5 triệu NDT.
Tin tức gây choáng này đã khiến nhiều người đặt cho ông biệt danh "vua xổ số". "Tôi có thể tính ra những con số trúng giải xổ số bằng cách dựa vào những tính toán đặc biệt của riêng mình. Tất nhiên, muốn chiến thắng cần phải có một chút may mắn", ông Bình tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn.
Không lâu sau, gia đình ông chuyển đến Tp. Bắc Kinh sinh sống. Với khối tài sản gần 10 triệu NDT (khoảng 33 tỷ đồng), Hồng Bình tậu 2 ngôi nhà tại khu vực đắt đỏ và ô tô hạng sang.

Sống ở thành phố lớn, Hồng Bình lại cảm thấy độ "giàu" của mình chưa thấm vào đâu. Vì thế, ông lại điên cuồng mua xổ số. Thậm chí, ông còn chi hàng nghìn NDT để mua vé số, thuê một phòng trong khách sạn đủ yên tĩnh để tính toán nên mua số nào.
Tuy nhiên sau đó, ông Bình chẳng những không trúng giải nào mà đã tiêu hàng triệu tiền tiết kiệm của gia đình. Chưa dừng lại, ông còn nảy ra ý tưởng kêu gọi tiền đầu tư để chơi xổ số.
Bằng danh tiếng của mình, Hồng Bình dễ dàng lừa được khoản tiền đầu tiên. Dần dần, ông Bình còn lừa bạn bè với số tiền lên đến 1,7 triệu NDT (5,6 tỷ đồng). Số tiền trục lợi bất chính, Hồng Bình đem đi mua xổ số nhưng kết quả nhận lại là tay trắng.
Bị các nạn nhân tố cáo, năm 2008, Mã Hồng Bình bị kết án 10 năm tù vì tội lừa đảo. Ở trong tù, ông vô cùng hối hận về những gì đã trải qua.
Đến năm 2018, Mã Hồng Bình ra tù, lúc này ông đã hơn 50 tuổi. Như tỉnh lại từ giấc mộng, rốt cục sau khi trả cái giá thật đắt ông mới ý thức được sự đáng sợ của lòng tham.
Theo Minh Hoa (Nguoiduatin.vn)
- HLV Mai Đức Chung: “Tôi nhận trách nhiệm nhưng trọng tài xử lý chưa công bằng” (08/12/25 23:14)
- Nhân viên ngân hàng dụ khách mở thẻ tín dụng rồi chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng (08/12/25 22:55)
- Live concert “See the light” của Mỹ Tâm tại Mỹ Đình: Sân khấu 75m, LED 1.650m² và quy mô lớn chưa từng có (08/12/25 22:48)
- U22 Indonesia thua sốc tại SEA Games 33, nguy cơ bị loại (08/12/25 22:30)
- Trào lưu “Nuôi Tôi” nở rộ trên mạng xã hội sau tranh cãi về dự án Nuôi Em (08/12/25 22:22)
- Quyền Linh lên tiếng về tin đồn bị bắt (08/12/25 22:06)
- Tuyển nữ Việt Nam lấn lướt nhưng thua đau Philippines ở phút bù giờ (08/12/25 21:14)
- Truy tố Lê Trung Khoa (08/12/25 20:58)
- Việt Nam bày tỏ quan ngại trước căng thẳng leo thang giữa Campuchia và Thái Lan (08/12/25 20:50)
- Đại biểu Quốc hội yêu cầu thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù xứng đáng (08/12/25 20:39)