-
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành -
Thực hư tin nhắn làm quen trong quá khứ của HIEUTHUHAI bất ngờ bị đào lại
Thế giới
22/07/2024 20:45Nam sinh học giỏi, thừa điểm đỗ vào ĐH top đầu nhưng nhà trường từ chối thẳng thừng: Cả nhà 'chết lặng' khi phòng tuyển sinh nói lí do
Chàng trai học giỏi, tự tin
Một mùa hè của tháng 6 năm 2009, trong cái nắng như đổ lửa năm ấy, môn thi cuối cùng kỳ thi đại học đã kết thúc, cậu học sinh He Chuanyang là người đầu tiên bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng đầy sự tự tin, phấn chấn.

Mọi người đều biết He Chuanyang là một người có thành tích học tập rất tốt, thấy vẻ mặt vui tươi của cậu là đoán được kết quả như thế nào.
Kỳ thi kết thúc được mấy ngày, đáp án các môn được công bố. He Chuanyang lấy tờ nháp để kiểm tra kết quả. Quả nhiên, không ngoài sức tưởng tượng đáp án cậu làm gần như đúng tuyệt đối.
"Con trai, thành tích tốt như thế này thì nên học trường nào nhỉ?" Bố cậu vui mừng hỏi.
"Đại học Bắc Kinh ạ" - Cậu đáp.
Bố mẹ nhìn cậu, đôi mắt của họ thể hiện mọi việc đều nằm trong tầm khả năng.

Vài ngày sau, điểm thi đại học từng tỉnh được công bố. Giống như ước tính, cậu được 659 điểm - một số điểm khá cao. Nhiều người biết tin gọi điện, đến nhà chúc mừng không ngớt.
Không những vậy, các văn phòng tuyển sinh của nhiều trường đại học đều gọi điện mời cậu nhập học và hứa sẽ cấp học bổng nếu cậu đồng ý học ở đây.
Cho dù vậy, ước mơ duy nhất của cậu là được học tại Đại học Bắc Kinh. Trong lúc đợi thư báo nhập học của trường, bố mẹ tính đưa câu đi du lịch vài hôm để thư giãn. Nhưng He Chuanyang nhất quyết từ chối vì đợi thư nhập học gửi đến rồi mới có thể yên tâm đi.
Tin sét đánh ngang tai
Điều kì lạ rằng gia đình He Chuanyang đã đợi một khoảng thời gian khá lâu nhưng không thấy thông báo nào từ trường. Cho dù các bạn xung quanh đều đã nhận đủ cả, còn của cậu vẫn im hơi lặng tiếng.
Vì quá sốt ruột, cậu đã gọi điện cho văn phòng tuyển sinh của trường. Biết được lý do cậu vô cùng sững sờ.
"Bạn không đủ điều kiện để nhập học"
Nhìn thấy khuôn mặt buồn bã đến ngây người của con trai, bố mẹ cậu cuối cùng mới nói ra sự thật: "Con trai, là bố mẹ có lỗi với con…bố mẹ đã sửa đổi dân tộc của con từ "Hán" sang "Thổ Gia".
Trong một lần họp phụ huynh, bố mẹ của He Chuanyang đã nghe một người nói rằng nếu dùng chút tiền sửa đổi dân tộc Hán thành một dân tộc thiểu số khác thì có thể cộng 20 điểm vùng. Với 1 điểm là có thể giảm cạnh tranh bao nhiêu người, mà đây còn được cộng thêm 20 điểm. Nghe tin này, bố mẹ cậu đã lợi dụng kẽ hở của pháp luật để sửa đổi hồ sơ.

Cho nên bố mẹ He Chuanyang không nói gì với con trai, tự ý đến cơ quan đăng ký hộ khẩu địa phương để âm thầm đổi dân tộc.
Từ đầu đến cuối, cậu không hề hay biết sự việc này. Chỉ đến khi gọi điện đến văn phòng tuyển sinh nhà tường mới hay.
Ngoài hối hận, bố mẹ cậu không biết làm gì để có thể giúp. Họ không nghĩ rằng điều họ làm để khiến con trai mình trượt đại học mặc dù thừa rất nhiều điểm.
Bí mật bị phanh phui
Kế hoạch này được bố mẹ cậu giữ bí mật ngay cả con trai cũng không biết. Nhưng dù có che dấu đến đâu cũng không thể một tay che trời.
Từ nhỏ He Chuanyang là người có thành tích học tập khá tốt, hơn nữa, bố mẹ cậu là người tư tưởng hiện đại. Một cậu bé học giỏi, ngoại hình khá, hiểu biết sâu rộng khiến cho nhiều người ghen tỵ. Trong một lần tình cờ, một người bạn học cùng lớp với cậu đã phát hiện ra mọi chuyện và đem báo cáo với văn phòng tuyển sinh Đại học Bắc Kinh. Nhận được thông tin, trường lập tức điều ra mọi chuyện.
Mặc dù thừa điểm đỗ vào trường, nhưng với hành vi không trung thực của He Chuanyang, trường khó mà chấp nhận một sinh viên như vậy theo học.
Con tàu lại tiếp tục ra khơi
Sau chuyện này, He Chuanyang đã tự nhốt mình trong phòng một thời gian dài. Đây là một quãng thời gian đầy sự đau đớn và tuyệt vọng. Nhờ sự động viên từ gia đình và bạn bè, một thời gian sau cậu lấy được tinh thần và quyết tâm ôn tập để năm sau thi lại.

Lại một mùa thi nóng như đổ lửa đã đến, He Chuanyang vẫn là người đầu tiên bước ra khỏi phòng thi. Lần này, cậu không còn vẻ kiêu hãnh như lần trước. Thay vào đó là thái độ điềm tĩnh, cẩn thận hơn.
Điểm thi đại học của cậu đã có, kết quả cao hơn năm ngoái 10 điểm. He Chuanyang vô cùng hài lòng với thành tích này. Và lần này, ước mơ của cậu đã trở thành hiện thực - cậu đã trúng tuyển vào Đại học Bắc Kinh.
Theo Lưu Ly (Nguoiduatin.vn)
- Đào móng xây dựng khiến nhà hàng xóm nghiêng lún, hàng chục hộ dân phải sơ tán, chủ nhà lên tiếng (1 giờ trước)
- Bước ngoặt vụ nữ sinh bị sát hại "ngẫu nhiên" tại Hàn Quốc: Lật tẩy động cơ đê hèn của hung thủ (1 giờ trước)
- Chân dung nữ Chủ tịch CCV Group: Từ “để tôi vẽ hộ tương lai cho mọi người” đến lừa đảo nghìn tỷ (2 giờ trước)
- Hoa hậu Thùy Tiên có đủ điều kiện hưởng đặc xá năm 2026 hay không? (2 giờ trước)
- Các hãng ô tô công bố các mẫu xe dùng được xăng E10, 2 hãng nổi tiếng liệt kê danh sách nên cẩn trọng (2 giờ trước)
- Cái kết đắng cho cho hành vi rải vàng mã để "xả xui" ngay giữa trung tâm TPHCM (3 giờ trước)
- Hàng loạt mỹ phẩm nổi tiếng bị buộc thu hồi và tiêu hủy vì sai phạm của doanh nghiệp nhập khẩu (3 giờ trước)
- Sức ép từ nhóm bất động sản khiến VN-Index chìm trong sắc đỏ 7 phiên liên tiếp (3 giờ trước)
- Sân bay quốc tế Kuwait bị tàn phá nặng nề sau trận tập kích bằng UAV của Iran (3 giờ trước)
- Các quỹ kim loại quý đồng loạt bán tháo, thị trường vàng bạc chịu áp lực điều chỉnh (4 giờ trước)