Thế giới

Nam sinh rao bán "lần đầu" của mình với giá hơn 45 triệu đồng

Theo tờ Express (Anh), một cậu sinh viên người Romania đã quyết định rao bán "lần đầu" cùa mình vì không muốn phải thôi học đại học khi không chi trả nổi tiền học phí.

Theo tờ Express (Anh), một cậu sinh viên người Romania đã quyết định rao bán "lần đầu" cùa mình vì không muốn phải thôi học đại học khi không chi trả nổi tiền học phí.

 

Sorin Georgian Salinievici và tấm poster rao bán “lần đầu” của mình

Sorin nói rằng người mua “lần đầu” của anh ta không nhất thiết phải đẹp nhưng ít nhất trông phải bình thường, tốt tính và chân thành. Anh nghĩ rằng đây sẽ là một món quà tuyệt vời cho ngày 8-3.

Sorin cho biết: “Nhưng thực sự tôi làm điều này vì cần phải giải quyết vấn đề tiền nong riêng, không phải để cho vui. Tôi muốn 2000 Euro (hơn 45 triệu đồng). Và tôi không chấp nhận giá thấp hơn”.

Sorin đã dán poster xung quanh thị trấn nơi mình ở với một bức ảnh của mình và dòng chữ “Tôi đang bán “lần đầu” của mình” cùng số điện thoại ở dưới bức ảnh.

Bạn của Sorin là Vasile Han, 25 tuổi, cho biết Sorin đã hẹn hò vài lần nhưng chưa bao giờ tìm được “đúng người”. Sorin hiện đang làm bảo vệ với mức lương 120 bảng Anh một tháng.

Anh cho biết sẽ quyết tâm tìm được người ra giá như ý muốn. Anh nói đã từ chối một một người phụ nữ 29 tuổi ở thủ đô Bucharest vì cô chỉ trả có 1125 Euro (830 bảng Anh).
 
Theo Thục Trang (Pháp Luật TPHCM)