-
Bức xúc cảnh nam sinh lớp 9 bị bạn đánh tới tấp: Từng bị đánh nhiều lần, gia đình hé lộ chi tiết xót xa -
Drama "cạn phước" vì mùi cơ thể tài xế xe ôm: Ai mới thực sự là nạn nhân? -
Mẹ của 4 em nhỏ ở Lâm Đồng kể lý do bỏ đi không dám về thăm, tuyên bố nếu các con được xây nhà riêng sẽ về -
Phụ huynh bé 5 tuổi lái xe máy điện ở Quảng Ninh bị mời lên phường, đối diện mức phạt nghiêm khắc -
Vụ cặp vợ chồng lao xuống vực sâu: Người vợ đã tử vong, tình hình người chồng và nguyên nhân tai nạn -
Xe khách bốc cháy, khói đen bao trùm khách sạn Mường Thanh -
Vụ 300 tấn thịt lợn bệnh tràn vào trường học: Công ty Suất ăn Công nghiệp Hà Nội lên tiếng kêu oan -
Quyết định của Bộ Chính trị về tổ chức và lãnh đạo VTV, VOV, TTXVN và hai Viện Hàn lâm -
Phép màu đã xảy ra: Ba mẹ con để lại thư tuyệt mệnh ở cống Xuân Quan đều an toàn -
Kinh hoàng vụ án “xác ướp” trong phòng trọ tại Incheon: Kẻ thủ ác sống chung với thi thể suốt 1.277 ngày
Thế giới
25/12/2024 18:29Nam thanh niên 24 tuổi bị bạn gái 45 tuổi đầu độc với thủ đoạn kỳ lạ và kinh hoàng
Một nam du học sinh Úc (24 tuổi) đang theo học tại Đài Loan (Trung Quốc) đã ngộ độc thuốc diệt chuột vào năm ngoái và rơi vào tình trạng nguy kịch. Sau đó, người ta phát hiện ra rằng bạn gái (45 tuổi) họ Dương của anh ta đã cố ý đầu độc. Ngày 20/12, Viện kiểm sát đã truy tố bà Dương tội Giết người bất thành và yêu cầu mức án trên 8 năm tù vì bà ta giả bệnh và giả vờ mất trí nhớ.
Theo truyền thông Đài Loan, Alex Shorey (24 tuổi), sinh viên Đại học Queensland (Úc), đến Đại học Đạm Giang (Đài Loan, Trung Quốc) làm sinh viên trao đổi vào năm ngoái (2023). Anh bị ngộ độc vào tháng 3 cùng năm. Ban đầu, có thông tin cho rằng anh bị ngộ độc do ăn đồ ăn vặt ở chợ đêm, gây xôn xao dư luận. Sau đó, nguyên nhân được xác định là do ngộ độc thuốc diệt chuột "Super Warfarin". Tháng 5, Alex được đưa về Úc bằng máy bay y tế để tiếp tục điều trị.
Sau khi điều tra vụ việc, cảnh sát phát hiện bạn gái 45 tuổi họ Dương của Alex đã ít nhất 3 lần trộn thuốc diệt chuột và thuốc hạ huyết áp vào thức ăn của bạn trai.
Chuyện tình đầy kiểm soát
Cảnh sát địa phương cũng phát hiện bà Dương có "tiền án". Vào tháng 1 năm ngoái, một người đàn ông Anh đến Đài Loan tìm kiếm người anh trai đã mất tích từ lâu. Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện người anh trai mất tích này là chồng cũ của bà Dương và đã qua đời vào đầu năm ngoái. Nguyên nhân cái chết cũng nghi ngờ là do ngộ độc thuốc diệt chuột. Cơ quan chức năng không loại trừ khả năng bà Dương đã dùng cùng một thủ đoạn để sát hại cả hai người đàn ông và đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, chồng cũ của bà Dương đột ngột qua đời vào tháng 1 năm ngoái. Sau đó, bà ta tham gia nhiều hoạt động xã hội để tìm kiếm sự an ủi tình cảm. Tại đây, bà ta quen biết Alex (23 tuổi), một sinh viên trao đổi người Úc, và có cảm tình với anh. Đến ngày 20/3 năm ngoái, Alex đã hoàn thành khóa học tiếng Trung tại Đài Loan. Do cảm thấy mệt mỏi với công việc dạy thêm và không có thu nhập ổn định, anh quyết định trở về Úc sớm hơn dự định.
Tuy nhiên, khi Alex thông báo cho bà Dương, bà ta đã tỏ ra bất mãn. Thậm chí, bà ta còn trộn thuốc diệt chuột dạng lỏng vào thức ăn của Alex để trì hoãn việc anh trở về Úc, dẫn đến việc anh bị ngộ độc và buộc phải ở lại Đài Loan để bà ta chăm sóc.
Thủ đoạn tinh vi qua mặt mọi người
Theo thông tin được đăng tải, vào ngày 24/3 năm ngoái, bà Dương đã pha thuốc diệt chuột vào nước ép nho cho Alex uống. Alex cảm thấy có vị lạ nhưng bà Dương đã nếm thử và nói rằng vị bình thường. Điều này khiến Alex mất cảnh giác và uống hết ly nước ép. Hậu quả là ngay ngày hôm sau, anh bắt đầu bị tiêu chảy, đau bụng, nôn mửa, chảy máu cam không ngừng và rối loạn chức năng đông máu. Do ngộ độc thuốc diệt chuột là trường hợp hiếm gặp nên ban đầu Alex chưa được điều trị hiệu quả.
Vào ngày 10/4, các bác sĩ chẩn đoán Alex bị ngộ độc thuốc diệt chuột và tiến hành điều trị giải độc. Cha của Alex, một bác sĩ người Úc, cũng đến Đài Loan để chăm sóc con trai. Ông được bà Dương tiếp đón và ở tại nhà bà ta. Cha của Alex dự định đưa con trai trở về Úc điều trị vào ngày 16/4. Tuy nhiên, khi biết được kế hoạch này, bà Dương nghi ngờ do không cam tâm nên đã lần thứ 2 đầu độc Alex. Bà ta đã trộn thuốc diệt chuột dạng lỏng và thuốc hạ huyết ápvào thức ăn của Alex nhiều lần. Điều này khiến anh bị sốc giảm thể tích máu do ngộ độc vào tối ngày 17/4 và chỉ được đưa đi cấp cứu sau khi cha anh kiên quyết yêu cầu.
Bệnh viện đã chuyển Alex vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU). Tuy nhiên, bà Dương đã lợi dụng việc cha của Alex không hiểu tiếng Trung để lừa ông ký vào giấy từ chối nhập viện. Mãi đến khi cha Alex kiên quyết yêu cầu con trai được vào ICU, các nhân viên y tế mới chuyển Alex vào đó để điều trị. Bệnh viện sau đó đã cấp giấy báo bệnh tình nguy kịch và cha của Alex phải hoãn kế hoạch trở về Úc.
Ngày 23/4, mẹ của Alex cũng đến Đài Loan. Cùng lúc đó, cha của Alex nói với bà Dương rằng chỉ cần chỉ số đông máu của con trai ông được kiểm soát ở mức độ nhất định thì anh có thể bay về Úc để điều trị. Họ cũng đã kêu gọi quyên góp trên trang web GoFundMe để có kinh phí đưa con trai về Úc bằng máy bay y tế. Họ dự định trở về Úc vào sáng ngày 3/5.
Theo điều tra của Viện kiểm sát, bà Dương đã nhìn thấy ảnh chụp chung thân thiết của Alex với nữ chủ doanh nghiệp dạy tiếng Anh trực tuyến và con gái của bà ta. Bà Dương nghi ngờ mối quan hệ giữa họ không chỉ đơn thuần là quan hệ công việc. Vì vậy, từ ngày 30/4 đến 2/5, bà ta đã lần thứ 3 đầu độc Alex bằng cách trộn thuốc diệt chuột và thuốc hạ huyết áp vào trà, nước uống, thuốc hoặc đồ ăn nhẹ của anh. Hành động này khiến tình trạng của Alex trở nên mất kiểm soát. Mặc dù đã được điều trị giải độc, chức năng đông máu của Alex vẫn tiếp tục xấu đi.
Mãi đến ngày 1/5, khi mẹ của Alex đang sắp xếp hành lý để trở về Úc, bà đã tìm thấy một chai thuốc diệt chuột rỗng trong ngăn kéo dưới tủ quần áo của con trai. Bà lập tức báo cho nhân viên y tế và yêu cầu họ không cho phép bà Dương cung cấp bất kỳ loại thuốc nào cho Alex nữa. Nhờ vậy, Alex mới thoát khỏi nguy hiểm.
Sau khi nhận được tin báo, Viện kiểm sát Đài Bắc đã tiến hành khám xét nơi ở của bà Dương vào ngày 3/5 và 5/5. Họ thu giữ 3 chiếc cốc có dính thuốc diệt chuột. Đồng thời, họ cũng phát hiện thuốc diệt chuột trong các cốc giấy, cốc nhựa dùng để uống thuốc và trà, nước uống mà Alex đã sử dụng trong thời gian nằm viện. Điều này xác nhận bà Dương chính là thủ phạm.
Viện kiểm sát cho biết lời khai của bà Dương về việc Alex bị ngộ độc liên tục thay đổi. Bà ta không chỉ né tránh trả lời các câu hỏi quan trọng mà còn phủ nhận mọi liên quan đến việc Alex bị ngộ độc trong thời gian nằm viện. Thậm chí, trong quá trình điều tra, bà ta còn định giả vờ mắc chứng rối loạn tâm thần, nói rằng mình không nhớ Alex là ai và chuyện gì đã xảy ra với anh ta. Mãi đến khi Viện kiểm sát tìm ra bằng chứng liên quan, bà ta mới thay đổi lời khai.
Về vấn đề này, Viện kiểm sát cho rằng mặc dù nạn nhân không tử vong nhưng đã phải chịu đựng đau đớn vì bị đầu độc. Hành vi của bà Dương gây ra hậu quả nghiêm trọng, thủ đoạn phạm tội tinh vi và thái độ sau khi phạm tội rất xấu. Do đó, Viện kiểm sát đề nghị tòa án tuyên phạt bà ta mức án trên 8 năm tù giam.
Theo Chi Chi (Nguoiduatin.vn)
- Bóng đá Việt Nam trước lựa chọn nhập tịch: Lối tắt hay con đường dài hạn? (15:03)
- Bức xúc cảnh nam sinh lớp 9 bị bạn đánh tới tấp: Từng bị đánh nhiều lần, gia đình hé lộ chi tiết xót xa (15:01)
- Ninh Bình: Cầu ngói trăm năm từng bị đốt, nay là "báu vật" của làng (13 phút trước)
- Drama "cạn phước" vì mùi cơ thể tài xế xe ôm: Ai mới thực sự là nạn nhân? (23 phút trước)
- Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 đầu tháng 4/2026 rẻ như "trò đùa ngày cá tháng 4", đả bại Kia Morning (37 phút trước)
- Mẹ của 4 em nhỏ ở Lâm Đồng kể lý do bỏ đi không dám về thăm, tuyên bố nếu các con được xây nhà riêng sẽ về (38 phút trước)
- Phạm Băng Băng diện kim cương 175 tỷ đồng, đích thân bán mỹ phẩm ở siêu thị Thái Lan (39 phút trước)
- Mỹ nói dừng chiến sự Iran, ông Trump nhắc điều kiện rút lui và khả năng không cần thỏa thuận với Tehran (1 giờ trước)
- Cụ ông 90 tuổi rong ruổi 30 năm trên xe đạp để xoa dịu nỗi đau sau bi kịch mất cả gia đình (1 giờ trước)
- Nam sinh lớp 9 giấu kiếm trong trường định đánh nhau (1 giờ trước)