-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thế giới
22/01/2019 16:01Nam vlogger treo cổ tự tử trong phòng riêng sau khi bị mất điện thoại iPhone
Archie Day, 20 tuổi, hiện đang là sinh viên chuyên ngành Báo chí của trường Đại học Salford, Greater Manchester và còn là một vlogger trên Youtube. Vào ngày 5/10/2018, Archie Day cùng bạn bè của mình đến uống rượu tại một quán bar và ngay ngày hôm sau, mọi người đã rất bàng hoàng khi phát hiện ra chàng trai này đã treo cổ tự tử ngay trong phòng kí túc xá Peel Park của trường.
Gần đây, phía cảnh sát đã tiết lộ thông tin cuộc điều tra về cái chết bất ngờ của chàng sinh viên trẻ. Theo đó, Archie Day không may đã làm mất chiếc điện thoại iPhone của mình trong cuộc chơi ở quán bar. Bạn bè cho biết anh đã rất buồn bã và bắt đầu bật khóc nức nở. Đã có đến 8 sinh viên trong nhóm bạn này đã tiến đến an ủi Archie và cố làm anh cảm thấy khá hơn. Cho đến ngày tiếp theo, họ hay tin dữ về người bạn của mình.

Kane Markham, bạn cùng phòng của Archie cho biết, anh đã có tiền sử bị trầm cảm và lo lắng trước đây, nhưng vẫn luôn nói với gia đình rằng mình rất ổn: "Tôi biết rằng anh ấy bị trầm cảm, nhưng tôi không nhận ra điều đó tồi tệ như thế nào, bởi vì cậu quá hướng ngoại".
Mặc dù vậy, khi nghe tin chàng trai này đã qua đời, bố mẹ Archie tin rằng anh ta không có ý định tự sát và có thể con mình đã uống rượu quá mức trước đó. Bên cạnh đó, các xét nghiệm cho thấy Archie có nồng độ cồn lên đến 225mg/100 ml máu, gấp đôi so với giới hạn quy định là 80%.

Cảnh sát cho hay: "Chúng tôi đã xem camera quan sát của hộp đêm Venue, có vẻ như chàng sinh viên đã xuất hiện trong khu vực hút thuốc lúc 2h36 sáng và tay đang cầm điện thoại di động. Sau đó, Archie rời đi vào lúc 2h41 mà không còn cầm nó trong tay. Tôi nghĩ rằng trong giai đoạn này, chiếc điện thoại của nạn nhân đã mất tích".
Phát ngôn viên cảnh sát Rachel Galloway nói: "Tôi biết anh ấy đã rất buồn về việc mất điện thoại của mình. Nhưng nồng độ cồn trong máu cao, khiến chúng tôi cho rằng cần phải xem xét mức độ uống rượu và cả tâm trạng anh ấy trước khi chết để đưa đến kết luận chính xác".
Nhiều người cho rằng một mình chiến đấu với căn bệnh trầm cảm thời gian qua đã khiến Archie trở nên mệt mỏi và nhạy cảm. Vì vậy, rượu và chiếc điện thoại bị mất chính là "giọt nước tràn ly", khiến cho chàng vlogger trẻ tuổi buồn bã và suy nghĩ tiêu cực, dẫn đến quyết định tự kết liễu cuộc đời mình.
Hiện tại, cuộc điều tra vẫn đang được tìm hiểu thêm.
Theo Chan (Helino)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (11:26)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (11:26)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (11:18)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (11:18)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (11:17)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (11:10)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (11:07)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (11:06)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (11:02)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




