Thế giới

Nạn nhân của động đất Nepal đã phải uống nước tiểu để sống sót 3 ngày

Một người đàn ông Nepal vừa được cứu thoát sau 3 ngày kẹt dưới đống đổ nát. Anh cho biết mình đã phải uống nước tiểu để tồn tại chờ ứng cứu.

Một người đàn ông Nepal vừa được cứu thoát sau 3 ngày kẹt dưới đống đổ nát. Anh cho biết mình đã phải uống nước tiểu để tồn tại chờ ứng cứu.

Rishi Khanal, 27 tuổi đã bị kẹt dưới đống đổ nát của một tòa nhà trong hơn ba ngày, và anh đã phải uống nước tiểu của chính mình để sống sót.
 
Anh kể lại, mình đang ngồi ăn trưa trong một khách sạn tại Kathmandu thì trận động đất 7.8 độ Richter xảy ra. Tầng hai của khách sạn bắt đầu rung lắc mạnh và vỡ ra từng mảng.

Anh Rishi Khanal tại bệnh viện (Ảnh: The Independent)

Anh Khanal đã bị gạch đè và kẹt dưới đống đổ nát với một bàn chân bị gãy. "Tôi đã có chút hy vọng, nhưng tới hôm qua thì không còn nữa", anh chia sẻ sau khi được cứu.

"Móng tay móng chân của tôi đã trắng bệnh ra, môi cũng nứt nẻ. Khi đó tôi dám chắc rằng chẳng ai sẽ tới cứu mình, và chắc chắn mình sẽ chết".

Phát biểu với AP trên giường bệnh với gia đình vây quanh, Khanal đã kể lại cảm giác kinh hoàng khi bị kẹt giữa ba xác chết và chúng bắt đầu bốc mùi vì phân hủy.

Đội cứu hộ đã phải mất hơn 5 giờ đồng hồ mới cứu được anh Khanal (Ảnh: The Independent)

"Xung quanh không có tiếng động gì cả", Khanal kể lại. "Tôi cố gắng đập những bức tường xung quanh, và cuối cùng cũng có người nghe thấy. Tôi đã phải uống nước tiểu của mình để sống".

Đội cứu hộ đã nghe thấy tiếng kêu cứu của anh Khanal, và họ phải mất tới 5 giờ đồng hộ mới có thể khoan xuống tới chỗ anh.

Ở thời điểm được cứu thoát, Khanal đã bị kẹt dưới đống đổ nát hơn 82 giờ đồng hồ.
 
>> Thêm nhiều người Việt ở Nepal an toàn sau động đất
>> Động đất Nepal: Số người chết đã vượt quá 5.000

Theo Phan Cao (MASK Online)