-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thế giới
09/04/2018 18:50Nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy Tháp Trump từng bán nhà bất thành

Ông mua căn hộ này vào năm 1996 và lưu trữ nhiều tác phẩm hội họa cùng các bộ sưu tập khác trị giá hơn 3 triệu USD. Trong số này có một bức tranh chân dung của chính ông do Andy Warhol, một họa sĩ người Mỹ nổi tiếng, vẽ.
Bạn bè của Brassner cho biết ông từng nỗ lực bán nhà để chuyển đến nơi khác sau khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống năm 2016, do cảm thấy không thoải mái với việc an ninh tòa nhà bị giám sát chặt chẽ. Tuy nhiên, ông không tìm được ai mua lại căn hộ ước tính có giá 2,5 triệu USD này.
"Ông ấy nói rằng ngày càng không thể chịu nổi, cứ như đang sống ở một doanh trại có vũ trang. Nhưng khi mọi người nghe nói đó là căn hộ trong tòa nhà Trump thì không ai mua cả", Stephen Dwire, 67 tuổi, một nhà sản xuất âm nhạc gắn bó với ông Brassner từ thời niên thiếu, kể.
Người đàn ông già sống một mình giữa khoảng 100 chiếc đàn guitar điện cổ, 150 chiếc ukulele, những bức tranh của nhiều họa sĩ nổi tiếng cùng nhiều bộ sưu tập khác. Những năm gần đây, ông ngày càng ít rời khỏi căn hộ và từ chối cho bạn bè đến thăm hay đưa thức ăn tới.
Ông Brassner phá sản vào năm 2015 vì dính tới ma túy nhưng ngay sau đó được hưởng một lượng lớn tiền thừa kế từ người cha làm nghề buôn tranh.
Sở Cứu hỏa từ chối bình luận về thiệt hại tài sản của ông Brassner và vẫn chưa kết luận về nguyên nhân của vụ cháy. Cơ quan này xác nhận không có vòi phun nước ở các tầng phía trên của Tháp Trump, nơi dân cư sinh sống.
Khi Tháp Trump được khánh thành vào năm 1983, bộ luật xây dựng không yêu cầu các tòa chung cư phải có hệ thống phun nước. Tòa nhà 58 tầng trên chỉ có hệ thống chữa cháy tự động ở 10 tầng đầu tiên, nơi cho các công ty thuê mặt bằng để kinh doanh.
Các nhà phát triển bất động sản, trong đó có Trump, từng phản đối việc lắp đặt hệ thống phun nước, cho rằng chúng không cần thiết và sẽ thêm 4 USD trên một mét vuông vào giá trị của mỗi căn hộ.
Giới chức cho biết căn hộ của ông Brassner "hoàn toàn bị chìm trong lửa" khi lính cứu hỏa có mặt.
"Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình của ông Brassner và người thân", một phát ngôn viên của Tổ chức Trump nói hôm 8/4.
Không có thành viên nào của gia đình Trump trong tòa nhà khi hỏa hoạn xảy ra. Trump có một căn hộ ở các tầng trên cùng của tháp nhưng kể từ khi nhậm chức, ông ít khi về đây sống. Trụ sở của Tổ chức Trump nằm ở tầng 26.
Theo Anh Ngọc (VnExpress.net)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




