-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Thế giới
17/08/2017 21:41Nếu một lần được đến Đài Loan, bạn sẽ hiểu hai chữ "bình yên" thật sự là như thế nào
So với Thái vốn dĩ đã là điểm đến đầy yêu thích của người trẻ Việt thì Đài Loan vẫn còn là 1 sự bí ẩn nho nhỏ với đại đa số người. Vậy nên, xách va li lên và đi thôi...
![]() |
![]() |
Tại sao lại là Đài Loan mà ko phải là một nơi nào khác? Đài Loan trong hiểu biết chật hẹp của tôi chỉ là đất nước với nhiều người đẹp, những bộ phim thần tượng nhan nhản chiếu trên tivi ngày trước với sự lung linh đầy hấp dẫn.
Đài Loan, gần đây, lại có những ưu tiên hơn trong việc cấp visa cho du khách Việt thì lại càng làm chúng tôi háo hức và tò mò hơn. Bởi so với Thái vốn dĩ đã là điểm đến quốc dân đầy yêu thích thì Đài Loan vẫn còn là 1 sự bí ẩn nho nhỏ với đại đa số người. Vậy nên, xách va li lên và đi...
![]() |
Vé máy bay:
Chúng tôi chọn Vietjet Air là hãng máy bay cần phải truy cập mỗi giờ mỗi ngày vì nhiều chương trình promotion hấp dẫn. Giá vé trung bình cho chuyến đi của chúng tôi là vào khoảng 2.500.000 đồng, không hề đắt mà thậm chí ngang ngửa với 1 chuyến đi Thái :)
Xin Visa:
Hiện Đài Loan đã cho phép những người TỪNG nhập cảnh Nhật, Hàn, Úc, New Zealand, Canada, Mỹ và Schengen thì chỉ cần online vào trang web của ĐSQ và 10 giây sau đã có 1 chiếc visa quyền lực trong tay. Không còn gì dễ dàng hơn nữa
Khách sạn:
Theo kinh nghiệm của bản thân thì cứ chọn những hotel, hostel nằm ngay cạnh trạm Metro là an toàn nhất, vừa tiết kiệm được thời gian di chuyển, vừa không tốn quá nhiều sức.
Thông thường chỉ ở 1 nơi cho cả chuyến đi, nhưng vì để biết thêm nhiều chỗ ở mới lạ để review lại cho bạn bè thế nên mỗi ngày chúng tôi lại di chuyển qua 1 nơi khác :).
Khuyến cáo Houze Hostel là hostel 10 điểm với chúng tôi khi ở Đài Bắc vì chỉ cần bước ra khỏi cổng là thấy liền cầu thang đi xuống Metro bên dưới, phòng rộng vừa phải và khu vệ sinh thì sạch đẹp tươi mát :)
Xong những thứ cần chuyển bị trước rồi, giờ chỉ việc gói ghém hành lý và bay.
![]() |
![]() |
Sau khi đáp chuyến bay đến sân bay Taoyuan, điều đầu tiên cần phải làm là phải sở hữu ngay 1 chiếc Sim quyền năng để có thể sử dụng 3G nhanh chóng và dễ dàng, đón liền 1 chiếc xe bus ngay bên ngoài sân bay để đến Taipei Main Station.
Từ Taipei Main Station mua vé đi Đài Trung bằng tàu cao tốc (THSR) với giá vé 700 NTD chỉ với 45 phút cho quãng đường 160-170 km. Thật sự nhanh chóng so với đi bằng xe lửa TRA (khoảng 2-3 giờ). Từ trạm Tài Chung có thể đi bus, đi taxi về khách sạn chỉ trong khoảng 500m.
![]() |
| Đài Trung trong ngày đầu dạo bước là không khí se lạnh nhẹ, là những toà nhà mang màu sắc trầm, là cảm giác tĩnh lặng lan toả trong không gian. Cảm giác rằng nhịp sống đang trôi đi rất chậm. |
![]() |
![]() |
Vì cả 3 đứa đều là dân Graphic Designer nên thích đến những Creative Park và Art Musem, ở nơi đây cứ vài tháng lại có những Exhibition của các Artist trẻ, đầy sự sáng tạo.Taichung Cultural and Creative Industries Park: No. 362, Section 3, Fuxing Road, South District
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sáng thức giấc, 3 đứa chúng tôi quyết định ngày hôm nay sẽ cùng đạp xe với nhau, đây cuối cùng lại là quyết định vô cùng sáng suốt.
Chỉ cần thuê UBike là bạn đã có thể thoả thích đi lại khắp các con đường ở Đài Trung, việc đầu tiên là mua một chiếc thẻ Easycard ở khắp các 7/11, tap thẻ vào xe là được free 30 phút đầu tiên và 10 TWD cho 30 phút tiếp theo.
Chúng tôi đạp xe thong dong qua những con đường rộng đầy gió, cảm nhận cái không khí yên bình, cuộc sống trôi thật chậm qua từng vòng quay, để hít thở cái lành lạnh của những ngày đầu tháng Hai.
Điểm dừng chân đầu tiên là con hẻm nho nhỏ với đầy những hình vẽ Anime/Managa nổi tiếng đầy màu sắc.
![]() |
![]() |
![]() |
Rời con hẻm hun hút gió đầy màu sắc ấy, chúng tôi lại ghé đến Shenji New Village. Nơi đây vốn dĩ là 1 khu chung cư đã bị năm tháng bỏ quên mất, nay được khôi phục thành 1 khu phức hợp nho nhỏ với những concept stores. Bước vào đây như lạc vào 1 thế giới khác vậy, mặc kệ ngoài kia là bụi đường, là nhịp sống hối hả như thế nào thì chỉ riêng nơi đây, thời gian như trôi thật chậm lại. Với kiến trúc gỗ, xin măng thô ráp, sự tàn phai của thời gian, sự hiện đại được bao bọc bởi lớp phong trần mùa cũ được chắt lọc giữ lại càng làm nơi đây mang một vẻ trầm mặc khó tả.Nếu đến Đài Trung, xin hãy lạc bước đến nơi này: No.8, Aly. 4, Ln. 368, Minsheng Rd., West Dist
![]() |
Sáng thức giấc, trời vẫn mưa nặng hạt, lòng chúng tôi vẫn không chút chùn bước vì như dự tính ban đầu ngày hôm nay sẽ đi Sun Moon Lake - Hồ Nhật Nguyệt - điểm đến được trông đợi nhất ở Đài Trung này.
Từ khách sạn, chúng tôi đi bộ đến Taichung Railway Station để bắt Shuttle bus đến hồ - khoảng 25 phút sẽ có 1 chuyến cho 1 chuyến hành trình dài khoảng 1 giờ hơn. Khi đến Nantou Bus, mua vé Sun Moon Lake Pass 720 NTD để đi được hết 4 điểm trên hồ mà mỗi điểm đến là 1 sự thú vị riêng.
![]() |
![]() |
"Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa."
Ký ức cùng bước bên nhau dưới cơn mưa dai dẳng, ẩm ướt, cùng xuýt xoa vì những cơn gió lạnh bất chợt ùa đến, cùng nói những câu chuyện bâng quơ và những tiếng cười không ngớt sẽ là 1 miền ký ức rất riêng. Tôi gọi đó những cơn mưa ngày cũ - cũ nhưng vẫn đẹp khi bất chợt nhớ đến...
![]() |
Tạm biệt Đài Trung với những cơn mưa bất chợt, ẩm ương, những ngày lạnh rúc tay trong áo ấm lang thang tìm bình yên, chúng tôi về lại Đài Bắc, một Đài Bắc sôi động hơn, ồn ã và đầy màu sắc hơn.
Hành trình từ Đài Trung về Đài Bắc cũng bằng tàu TSHR đến Taipei Main Station, từ đây chúng tôi tiếp tục sử dụng MRT để về đến hostel của mình. Houze Hostel ngay Exit 6 của Songjiang Nanjing MRT Station với căn phòng dorm be bé, cùng Junjie - cô gái reception cá tính lúc nào cũng nở nụ cười thân thiện.
Trong bài viết này, chúng tôi chỉ đề cập đến những chốn níu chân người, những địa điểm mà đã lỡ lạc bước đến lòng chẳng muốn rời.
Một số địa điểm nổi tiếng có-thể-check-in cho biết đã từng đến đây như: Đài Tưởng Niệm Tưởng Giới Thạch ( Chiang Kai-shek Memorial Hall), Cố Cung (National Palace Museum), Thác nước Shifen (Shifen Waterfall),...
![]() |
![]() |
![]() |
Phố cổ Thập Phần (Shifen Old Street): Tại đây, mọi thứ đều khoác trên mình nét cổ kính, từ những con hẻm nhỏ, kiến trúc các ngôi nhà như đưa chúng tôi quay về với thời kì xa xưa. Tại đây, phong tục thả đèn hoa đăng lên trời đã trở thành một nét văn hóa truyền thống từ xưa để lại.
Cảm giác được viết điều mình mong muốn và thả vào trời xanh kia, lòng vui mừng như đứa trẻ lần đầu biết đến ước nguyện! Thành hay không cũng không quan trọng, chỉ là can đảm để viết giữa xứ người!
Thật ra, đến nơi này, đi sâu vào trong khu làng này mới cảm nhận hết được hết cái gọi là an yên...Văng vẳng bên tai là câu hát "nhiều người ôm giấc mơ giàu sang, vài người ôm giấc mơ bình yên..."
Cách đi: đến trạm MRT Muzha Station, sau đó bắt chuyến xe bus số 15 (Taipei Bus) hoặc đi bằng tàu HSR đến trạm Ruefang Station chuyển qua Pingxi Branch Line đến Shifen Railway Station.
![]() |
![]() |
Rời Shifen trong chút tiếc nuối, chúng tôi tiếp tục hành trình đến Jiufen - nơi tạo cảm hứng cho đạo diễn Miyazaki Hayao xây dựng bối cảnh cho bộ phim hoạt hình nổi tiếng Spirited Away.
Với ý định sẽ ở lại trong lòng Jiufen để cảm nhận hết sự mộng mơ, lãng đãng của một khu phố cổ nằm trên núi lại ngay sát bờ biển, chúng tôi chọn Hotel Long Men Ke Zhan nằm ngay trung tâm phố cổ.
Đón chúng tôi là một trận mưa rào khá lớn, nên chẳng biết làm gì ngoài vài câu chuyện bâng quơ và cùng nhau nhìn ngắm những mái nhà gỗ rêu phong, những đèn lồng đỏ giăng ngang phố ngoài ô cửa kính. Cảm giác an yên bỗng đầy tràn trong lòng...
![]() |
Theo Dérive (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Bộ Công an thông tin 5 cách người dân có thể thực hiện khi muốn báo tài xế vi phạm giao thông (19:22)
- Tổng thống Ukraine đề nghị chia sẻ kinh nghiệm đánh chặn UAV Iran để đổi lấy lệnh ngừng bắn với Nga (47 phút trước)
- Đắk Lắk: Kết quả tìm kiếm nam thanh niên làm điều dại dột ngày 1/3, kêu cứu sau khi rơi xuống nước (55 phút trước)
- Tạm dừng hoạt động tiệm bánh mì ở Vũng Tàu sau hàng loạt ca nghi ngộ độc (1 giờ trước)
- Lời khai của gã đàn ông hành hạ vợ bầu và con gái 13 tuổi ở Bắc Ninh, chính thức nhận cái kết đắng (1 giờ trước)
- Tôi đang dùng iPhone 13 và sẽ mua iPhone 17e ngay khi mở hàng vì những lý do này (1 giờ trước)
- Tai nạn lật xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: 2 người thương vong khi đâm vào khu vực thi công (1 giờ trước)
- Chuyên cơ của Ronaldo rời Saudi Arabia giữa đêm khi căng thẳng Trung Đông leo thang (2 giờ trước)
- Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu Trường THPT Phan Bội Châu tổ chức kiểm điểm liên quan việc tuyển sinh (2 giờ trước)
- Bắt giữ bà cụ là đối tượng trốn nã nguy hiểm, thay tên đổi họ cả gia đình để lẩn trốn suốt 27 năm (2 giờ trước)
























