-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
Thế giới
15/04/2023 06:11Nga dồn dập dội hỏa lực, Ukraine buộc phải rút quân khỏi một số nơi ở Bakhmut
Trong một bản cập nhật tình báo ngày 14/4, Bộ Quốc phòng Anh cho biết, quân đội Ukraine đã buộc phải rút khỏi một số vùng lãnh thổ ở thành phố Bakhmut khi Nga tiến hành một cuộc tấn công mới với hỏa lực pháo binh dữ dội trong 2 ngày qua.
“Nga đã tăng cường tấn công vào thành phố Bakhmut ở tỉnh Donetsk với sự phối hợp của Bộ Quốc phòng Nga và công ty quân sự tư nhân Wagner”, Bộ Quốc phòng Anh cho hay.

“Các lực lượng Ukraine phải đối mặt với khó khăn trong các vấn đề tiếp tế quan trọng và đã rút lui có trật tự khỏi các vị trí mà họ buộc phải nhượng bộ”, bản cập nhật của quân đội Anh nêu rõ.
“Lực lượng phòng thủ Ukraine vẫn giữ vị trí tại các quận phía Tây của thành phố nhưng đã phải chịu hỏa lực pháo binh dữ dội của Nga trong 48 giờ qua”.
Theo bản báo cáo, các lực lượng của Wagner hiện đang tập trung vào việc tiến công vào trung tâm Bakhmut, trong khi lính dù Nga đang giải vây cho một số đơn vị của công ty quân sự tư nhân này trong các cuộc tấn công vào hai bên sườn của thành phố.
Bakhmut, nơi có dân số khoảng 70.000 người trước khi xung đột nổ ra, là mục tiêu chính của Nga trong chiến dịch tấn công từ mùa đông cho đến nay. Thành phố này là nơi diễn ra giao tranh ác liệt nhất giữa các lực lượng Ukraine và các lực lượng Nga.
Ngày 13/4, ông Yan Gagin, cố vấn của lãnh đạo nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, cho biết, nhóm chiến đấu của Ukraine ở Bakhmut gần như đã bị cô lập và không còn đường rút quân.
“Đối phương đã bị đẩy lùi về ngoại ô phía Tây Bakhmut và giao tranh dữ dội vẫn đang diễn ra ác liệt ở đây. Bản thân nhóm chiến đấu của Ukraine đã bị bao vây và gần như bị cô lập. Hiện nay, quân đội Ukraine không có khả năng rút quân theo các con đường này bởi tất cả chúng trên thực tế đã bị pháo binh Nga kiểm soát”, ông Gagin nói.
Trước đó, ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu Wagner, tuyên bố lực lượng này đã kiểm soát hơn 80% thành phố Bakhmut. Tuy nhiên, Ukraine đã bác bỏ thông tin này./.
Theo Mai Trang (Vov.vn)








- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (21 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (24 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (29 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (3 giờ trước)




