Đáp trả cáo buộc của Thủ tướng Ba Lan về việc tình báo Nga đứng sau vụ phá hoại đường sắt, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã lên tiếng.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, vừa lên tiếng bác bỏ các cáo buộc từ phía Ba Lan liên quan đến các sự cố đường sắt gần đây. Theo hãng tin RT, ông Peskov bình luận đầy mỉa mai rằng: "Sẽ thật kỳ lạ nếu Nga không phải là quốc gia đầu tiên bị đổ lỗi".

Ông Peskov nhận định Ba Lan đang cố gắng đi đầu Tây Âu trong việc thúc đẩy tâm lý bài Nga. Đặc biệt, đại diện Điện Kremlin nhấn mạnh vào chi tiết quốc tịch của nghi phạm: "Việc công dân Ukraine một lần nữa bị cáo buộc liên quan tới các hành vi phá hoại và khủng bố nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng là điều rất đáng chú ý".

Ông cũng cho rằng Warsaw đang "tự làm rối tung câu chuyện của mình" khi nhắc lại tiêu chuẩn kép của Ba Lan: nước này vừa cáo buộc người Ukraine phá hoại đường sắt lần này, nhưng trước đó lại từ chối dẫn độ một công dân Ukraine khác trong vụ nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) vì cho rằng yêu cầu đó là vô căn cứ.

Trước đó, vào ngày 18/11, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã có bài phát biểu đanh thép trước Quốc hội nước này. Ông khẳng định vụ nổ trên tuyến đường sắt huyết mạch nối Warsaw và Lublin là hành động cố ý nhằm gây ra thảm họa đường sắt.

Ông Tusk cáo buộc thủ phạm là 2 công dân Ukraine làm việc cho cơ quan tình báo Nga. Sau khi thực hiện hành vi phá hoại, hai đối tượng này đã trốn thoát sang Belarus.

Nhà lãnh đạo Ba Lan nhấn mạnh đây là vụ việc nghiêm trọng nhất đối với an ninh quốc gia kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra năm 2022, đồng thời cảnh báo rằng các hành động phá hoại của tình báo Nga đang gia tăng không chỉ ở Ba Lan mà trên toàn châu Âu. Tuyến đường sắt bị tấn công được coi là vị trí chiến lược trong việc vận chuyển hàng viện trợ quốc tế sang Ukraine.

TN (SHTT)