Sau khi Bộ trưởng Năng lượng và Bộ trưởng Tư pháp Ukraine bất ngờ từ chức giữa lúc nổ ra đại án tham nhũng quy mô lớn trong ngành năng lượng, Nga đã đưa ra bình luận chính thức, khẳng định đang theo dõi sát sao cuộc điều tra và cáo buộc phương Tây đang bị chính quyền Kiev biển thủ tiền viện trợ.
13-1763002751-nga-theo-doi-sat-sao-be-boi-khien-2-bo-truong-ukraine-tu-chuc-cao-buoc-phuong-tay-bi-bien-thu-tien-vien-tro.jpg
Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Svitlana Grynchuk (trái) và Bộ trưởng Tư pháp Ukraine German Galushchenko. Ảnh: Polskie Radio

Theo đài RT, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 12/11 đã đưa ra bình luận về bê bối này, nhấn mạnh rằng Nga sẽ theo dõi sát vấn đề và tin rằng các quốc gia châu Âu cùng Mỹ cũng sẽ chú ý đặc biệt, bởi họ là "những nhà đầu tư rất tích cực cho chính quyền Kiev".

Ông Peskov khẳng định, phương Tây đang dần nhận thức rõ hơn về sự thật rằng "một phần đáng kể số tiền họ viện trợ cho Ukraine đang bị chính quyền Kiev biển thủ".

Vụ việc bắt đầu khi Cơ quan Chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) ngày 10/11 cáo buộc doanh nhân Timur Mindich dàn dựng một kế hoạch hối lộ trị giá lên tới 100 triệu USD liên quan tới các quan chức năng lượng cấp cao.

Ngay sau đó, Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko ngày 12/11 xác nhận Bộ trưởng Tư pháp German Galushchenko và Bộ trưởng Năng lượng Svitlana Grynchuk đều đã nộp đơn xin từ chức. Điều đáng nói, sự từ chức của họ diễn ra ngay cả khi chưa có kết luận chính thức về vai trò của họ trong vụ án tham nhũng.

Vụ việc này khiến dư luận Ukraine hết sức phẫn nộ vì nó xảy ra đúng vào thời điểm đất nước đang phải chịu cảnh mất điện liên tục do các đợt tập kích của Nga.

Báo cáo của NABU tiết lộ rằng các nhân vật bị điều tra đã thiết lập một đường dây tham nhũng nhằm kiếm lợi từ Energoatom, tập đoàn năng lượng hạt nhân quốc gia Ukraine.

Một số quan chức cấp cao khác được cho là có liên quan đến vụ việc, bao gồm cựu Phó Thủ tướng Oleksiy Chernyshov và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov.

QT (SHTT)