-
Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng -
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh
Thế giới
27/10/2021 04:11Ngắm đám cưới hoành tráng của loạt Công chúa Nhật gả đi trong vinh quang, chúc phúc: Nhìn sang Mako mà xót xa vì quá đỗi khác biệt!
Ngày 26/10, Công chúa Mako của Nhật Bản - nay là một thường dân theo họ chồng Mako Komuro đã chính thức kết hôn sau 3 năm trì hoãn và chìm trong scandal liên miên. Cuộc hôn nhân của Mako và bạn trai đại học Kei Komuro đã thu hút sự chú ý vô cùng lớn từ truyền thông Nhật Bản lẫn quốc tế, nhưng với lý do không hề tích cực. Trong ngày nàng công chúa "quốc dân" từng được toàn dân yêu thương trở thành "bà Komuro", cặp đôi trẻ đã không nhận được sự đồng tình hay chúc phúc từ dân chúng.
Điều đáng buồn và xót xa hơn cả là Công chúa "cành vàng lá ngọc" của hoàng gia đã gả đi không kèn không trống, không tiệc cưới, không của hồi môn, không váy cưới và cũng hoàn toàn không có một buổi lễ nào dù là nhỏ nhất. So với những cô gái thường dân, đây cũng đã là một sự thiệt thòi chứ chưa cần xét đến tước hiệu cao quý của Mako.
Cũng như nhiều hoàng tộc khác trên thế giới, đám cưới của hoàng gia Nhật Bản luôn là một sự kiện lớn, hoành tráng và thể hiện sự quý tộc, vương giả. Đối với các nàng công chúa, hôn lễ của họ đều được tổ chức 2 lần: một lần với các nghi thức truyền thống và một bữa tiệc mừng theo phong cách hiện đại phương Tây.
Đám cưới hoàng gia gần đây nhất của Nhật Bản là hôn lễ của Công chúa Ayako với doanh nhân Kei Moriya được cử hành cách đây đúng 3 năm, tức ngày 29/10/2018. Ayako là con gái thứ của cố Thân vương Takamado, người em họ của Nhật hoàng Akihito và chỉ mang tước Nữ vương, thấp hơn một bậc so với tước Nội thân vương của Mako. Đám cưới của cô lúc bấy giờ đã được coi là "giản dị" hơn so với Công chúa khác nhưng vẫn gây choáng ngợp vì mang đậm màu sắc truyền thống, tràn ngập không khí hạnh phúc và khiến người dân Nhật tự hào.
Hôn lễ của cặp đôi được cử hành tại ngôi đền thiêng Meiji Jingu ở thủ đô Tokyo. Trong buổi lễ, Công chúa đã thay 2 bộ kimono truyền thống nhiều tầng và làm kiểu tóc đặc trưng của tầng lớp quý tộc hoàng gia. Đứng bên ngoài đền là hàng nghìn người dân vẫy cờ đứng chúc phúc cho đôi trẻ. Buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên sóng toàn quốc. Trước ngày cưới, Công chúa cũng thực hiện nhiều buổi nghi lễ khác như thắp hương, báo cáo tổ tiên để giữ gìn truyền thống nghìn năm của hoàng gia lâu đời nhất thế giới.




Vào buổi tối, buổi tiệc mừng đám cưới của Công chúa Ayako được tổ chức trong không khí riêng tư, ấm cúng nhưng vô cùng trang trọng với khách mời là các thành viên hoàng gia, các chính trị gia, quan khách tầng lớp thượng lưu và bạn bè của cô dâu, chú rể.


Sau tiệc cưới, các Công chúa hoàng gia cũng đều có truyền thống tổ chức họp báo trước truyền thông để chính thức tuyên bố về hôn nhân của mình. Họ thường xuất hiện trong bộ váy cưới và nhận lời chúc phúc từ các phóng viên cũng như gửi lời cảm ơn đến dân chúng đã ủng hộ.
Nhưng với Công chúa Mako thì khác, buổi họp báo của cô đã trở thành một buổi "kêu oan" khi phải cố gắng giải thích về những cáo buộc tiêu cực suốt thời gian qua với chồng mới cưới của mình. Trước đó, Mako còn phải yêu cầu truyền thông gửi câu hỏi để chuẩn bị câu trả lời trước chứ không thể trả lời trực tiếp vì "quá lo lắng".

Sau khi kết hôn, trở thành thường dân, các cựu Công chúa Nhật Bản đều không xuất hiện trên truyền thông nữa và sống một cuộc sống bình yên. Họ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với gia đình mình và tham dự một số sự kiện quan trọng, mang tính chất gia tộc.

Một tương lai tương tự cũng đang chờ đợi Mako Komuro, nhưng chắc chắn có nhiều khó khăn và trở ngại hơn. Cô đã từ chối số tiền hồi môn khoảng 30 tỷ đồng và sẽ cùng Kei Komuro sang Mỹ định cư để anh theo đuổi sự nghiệp luật sư. Vì vậy, cựu Công chúa sẽ phải tự làm việc kiếm tiền nuôi sống bản thân cũng như khó có thể xuất hiện trong bất kỳ sự kiện hoàng gia nào nữa.
Nguồn: Hello Magazine, Kyodo News
Theo Chi Chi (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Thua Hong Kong ở chung kết, Campuchia ngậm ngùi lỡ cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (19:16)
- Bé gái 14 tuổi bắt taxi từ Hà Tĩnh ra Phú Thọ gặp bạn trai qua mạng, tài xế chở thẳng đến công an (57 phút trước)
- Khai trừ Đảng nguyên Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường ở Quảng Ngãi (1 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nhân viên Phòng khám đa khoa Thái Hà vì "vẽ bệnh" thu tiền, trốn thuế hàng tỷ đồng (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu mùa, cảnh báo diễn biến thời tiết dị thường từ nay đến cuối năm 2026 (1 giờ trước)
- Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí "múa" trên phố rồi quay TikTok (1 giờ trước)
- Thủ tướng chỉ đạo giữ nguyên giá điện, không để tăng giá hàng hóa cuối năm (2 giờ trước)
- Vụ ô tô lao khỏi cao tốc làm 4 người chết: Trục lái từng được gia cố nhiều lần (2 giờ trước)
- Phát hiện tiệm photocopy tự ý in chui hàng chục đầu sách giáo khoa, giáo trình (2 giờ trước)
- Kết quả U23 Trung Quốc vs U23 Uzbekistan: U23 Trung Quốc giành Huy chương đồng (3 giờ trước)