-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
-
Cháy nhà khóa trái cửa ở TPHCM, 3 người thoát nạn qua lối trổ ban công tầng 2
-
Nhanh trí cầu cứu CSGT, tài xế grab thoát hiểm trước vị khách "ngáo đá"
-
Danh sách 15 cầu, 17 tuyến đường TPHCM đề xuất lập vùng hạn chế xe xăng
-
Người phụ nữ ở Hà Nội tử vong sau va chạm với xe đầu kéo đi lùi
Thế giới
26/04/2020 11:30Ngành công nghiệp sắc đẹp Trung Quốc thời 4.0: Hành trình nguy hiểm từ các app tư vấn 'đập đi xây lại' đến hàng chục lần nằm trên bàn mổ
Wu Xiaochen được mẹ cho phẫu thuật thẩm mỹ lần đầu tiên vào năm 14 tuổi, thực hiện hút mỡ ở hai bắp đùi. Điều này đã khiến hệ miễn dịch của Wu phản ứng bất thường nên cô phải tiêm glucocorticoid - một loại hormone steroid để ngăn ngừa biến chứng.
"Khi đó tôi đã tăng cân rất nhanh và cảm thấy vô cùng khó chịu dưới da" - Wu nhớ lại. Hiện giờ cô đã 30 tuổi, là người mẫu kiêm doanh nhân ở Bắc Kinh. "Cuối cùng, tôi đã cảm thấy tự tin hơn rất nhiều".

16 năm kể từ lần phẫu thuật thẩm mỹ đầu tiên, Wu còn trải qua 100 ca tân trang nhan sắc khác, tổng chi phí lên tới 4 triệu tệ (hơn 13,2 tỷ đồng). Cô cũng trở nên tôn sùng các liệu pháp dao kéo và tự tay mở 2 viện thẩm mỹ ở Bắc Kinh. Nữ doanh nhân xác định lượng khách hàng tiềm năng của mình là vô cùng lớn.
Ngày càng nhiều phụ nữ Trung Quốc chọn phẫu thuật thẩm mỹ để có đôi mắt to tròn, gò má cao, mũi thẳng và đôi chân thon gọn hơn. Cũng như Wu, không ít con gái xứ Trung mê mệt các hình tượng trong manga Nhật, các thần tượng K-Pop hay văn hóa phương Tây.
Năm 2014, có hơn 7 triệu người Trung Quốc đã đụng chạm dao kéo, theo Hiệp hội Tái tạo và Thẩm mỹ của nước này. Ba năm sau, theo số liệu của hãng tư vấn Frost & Sullivan, con số thực hiện phẫu thuật đã lên tới 16,3 triệu người.
Áp lực "không đủ xinh đẹp" thôi thúc hàng triệu người đụng chạm dao kéo
Wu Xiaochen lớn lên trong một gia đình trung lưu ở Thẩm Dương - thành phố công nghiệp ở miền Đông Bắc Trung Quốc. Từ thời trung học, Wu đã tìm hiểu nghệ thuật và muốn trở nên nổi tiếng. Cô mơ ước làm diễn viên hay người mẫu. Nhưng vấn đề là Wu thấy mình không đủ xinh đẹp, luôn muộn phiền về "đôi mắt nhỏ, khuôn mặt tròn".
Vì vậy sau lần phẫu thuật hút mỡ đùi, Wu đã được mẹ đồng ý cho tiếp tục lấy mỡ trên mặt, sau đó bơm silicone vào gò má để giúp tổng thể khuôn mặt gọn gàng và sắc nét hơn. Năm 16 tuổi, cô tiến hành nâng mũi, rồi gọt cằm V-line, nâng ngực, cắt mắt hai mí... "Cứ cách 2 đến 3 năm là tôi lại thẩm mỹ vài lần. Tôi đã thực sự nghiện dao kéo mất rồi" - Wu nói.

Cô gái ở Thẩm Dương không phải là trường hợp duy nhất. Hầu hết người phẫu thuật thẩm mỹ ở xứ Trung là phụ nữ trẻ, sống ở các thành phố vừa và nhỏ, theo số liệu của So-Yong năm 2019. Cụ thể, khoảng một nửa phụ nữ can thiệp thẩm mỹ ở Trung Quốc đều dưới 26 tuổi. Trong khi đó ở Mỹ, số bệnh nhân dưới 30 tuổi quyết định tút tát nhan sắc chỉ chiếm 6%.
Với thế hệ Z, phẫu thuật thẩm mỹ là con đường nhanh chóng để trở nên nổi bật và dễ cạnh tranh hơn khi hẹn hò, ứng tuyển việc làm. Giải thích về việc này, giáo sư Brenda Alegre từ Đại học Hong Kong cho biết: "Xã hội Trung Hoa vẫn còn mang nặng tính gia trưởng. Ngoại hình xinh đẹp sẽ bảo đảm cho bạn một việc làm và một tấm chồng yên ổn".
Văn hóa Internet cũng góp sức đáng kể để đẩy các cô gái trẻ lên bàn mổ. Những streamer xinh đẹp, quyến rũ phủ sóng khắp nơi có thể khiến người bình thường cảm thấy tự ti hơn về ngoại hình. Lại có thêm các ứng dụng chỉnh ảnh vi diệu như Meitu, khiến người ta muốn "hiện thực hóa" các lớp filter ngay trên khuôn mặt. Tất cả những yếu tố này thắp lên khao khát muốn cải thiện sắc đẹp, và có thể dẫn đến bước tiếp theo là tải về các ứng dụng chuyên tư vấn phẫu thuật thẩm mỹ.

Một số chuyên gia cũng cho biết, làn sóng phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng thịnh hành ở Trung Quốc một phần là nhờ các ứng dụng như So-Young hay GengMei. Chúng mô phỏng cho mỗi cá nhân hàng loạt ảnh before - after, đặt lịch hẹn với chuyên gia và thậm chí là hỗ trợ vay nợ để lên đời nhan sắc.
"Ở Trung Quốc, rất khó để tìm được nguồn thông tin hữu ích về các cơ sở thẩm mỹ, nhất là tại các thành phố nhỏ" - Tony DeGennaro, đồng sáng lập Dragon Social hoạt động trong lĩnh vực phân tích dữ liệu thị trường, cho biết. "Bây giờ người ta không tin các kết quả tìm kiếm trên Baidu nữa, sau các vụ lùm xùm liên quan tới nền tảng này. Vì vậy đã dẫn tới sự ra đời của các ứng dụng smartphone".
Lướt và chạm để có một khuôn mặt mới - sức quyến rũ của các app thẩm mỹ
App kết nối giữa khách hàng và bác sĩ thẩm mỹ đang ngày càng phổ biến ở Trung Quốc. Cái tên sừng sỏ nhất là GengMei, sở hữu đến 36 triệu người dùng và kết nối tới 20.000 chuyên gia thẩm mỹ. Trong khi đó, app So-Young được tập đoàn Tencent hậu thuẫn cũng có 2,47 triệu người dùng hoạt động mỗi tháng, kết nối hơn 6.000 chuyên gia.
Nói chung, các app này có thể mô phỏng liệu trình thẩm mỹ, giả lập ảnh before - after và cung cấp thông tin của từng bác sĩ phẫu thuật. GengMei còn được tích hợp khả năng phân tích cấu trúc khuôn mặt và chấm nhan sắc trên thang 100 điểm, dựa trên nhiều tiêu chí như mức độ sống động, cuốn hút và tính cân xứng. Từ đó, GengMei đề xuất các biện pháp hoàn thiện diện mạo, ví dụ như cắt mí hay bơm filler.


"Thông qua GengMei, chúng ta có thể nắm được các thông tin chuyên môn về thẩm mỹ mà không cần rời khỏi nhà" - Wu nhận xét. "Nó còn có thể phản ánh sự phát triển của xã hội và các xu hướng làm đẹp mới".
Thậm chí, app này còn liên kết với ứng dụng cho vay Huabei của Alipay, thúc đẩy người dùng từ suy nghĩ đến thật sự hành động.
Phẫu thuật thẩm mỹ ở Trung Quốc: Vẫn còn quá nhiều rủi ro
Trong những năm gần đây, truyền thông xứ Trung liên tục đưa tin về các trường hợp phẫu thuật hỏng và thậm chí bệnh nhân tử vong trên bàn mổ. Đa số các vụ việc diễn ra ở cơ sở thẩm mỹ nhỏ, không có giấy phép.
Bác sĩ phẫu thuật Stephanie Lam từ Hong Kong cho biết: "Một vài cơ sở đã sử dụng chất filler hay chống lão hóa kém chất lượng, bị nhiễm độc hay thiếu các thành phần cần thiết". Nữ bác sĩ đề cập đến một trường hợp năm 2016, khi nhóm bệnh nhân từ Hong Kong đến Trung Quốc tiêm thuốc chống lão hóa đã bị ngộ độc thịt - một chứng bại liệt hiếm gặp gây ra bởi botulinum toxin (botox). Cuối cùng, các bệnh nhân phải chuyển đến phòng chăm sóc tích cực do bị khó thở.
Bác sĩ Gordon Ma từ cơ sở tư nhân HKSH (Bệnh viện điều trị và điều dưỡng Hong Kong), cho biết đã tiếp nhận nhiều trường hợp "sửa sai" cho các ca phẫu thuật khiếm khuyết. "Một số bệnh nhân sau khi cắt mí đã không thể khép mắt hoàn toàn, vì vậy chúng tôi phải phẫu thuật chỉnh hình lại" - bác sĩ Ma cho biết.

Trung Quốc trong vài năm nay đã tiến hành xử lý nghiêm ngặt các cơ sở thẩm mỹ không đạt quy chuẩn. Ủy ban Y tế Quốc gia phát hiện được 2.772 ca phẫu thuật trái phép chỉ trong vòng 1 năm điều tra, kể từ tháng 5/2017. Kết quả là hơn 1.200 vụ việc đã bị khởi tố hình sự.
Bản thân Wu Xiaochen cũng từng trải qua không ít lần bị chỉnh sửa tai hại trong số hơn 100 ca mổ. Cô kể: "Một thẩm mỹ viện ở Bắc Kinh đã dùng cái khuôn hình chữ L định hình lại mũi của tôi. Nhưng họ căng da quá mức, đến nỗi sau đó tôi nhìn thấy ánh sáng xuyên qua phần mũi đó". Wu cho biết cô đã phải tiến hành sửa chữa và đã phục hồi từ sự cố này.

Bất chấp những rủi ro, thị trường phẫu thuật thẩm mỹ ở Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ về số ca thực hiện mỗi năm. Ứng dụng So-Yong ước tính, tổng doanh thu của thị trường thẩm mỹ Trung Quốc sẽ đạt tới mức 360 tỷ nhân dân tệ (52 triệu USD) vào năm 2023.
Người mẫu Wu Xiaochen cũng chỉ ra những bằng chứng hữu hình cho thấy sự phát triển nhanh của ngành trùng tu nhan sắc. "Cách đây 10 năm, tôi không quen biết nhiều người phẫu thuật thẩm mỹ. Còn bây giờ lại khó tìm ra những ai chưa từng đụng chạm dao kéo".
Theo Jayden (Trí Thức Trẻ)








- Newcastle gặp ác mộng chuyển nhượng khi bị "cướp" tiếp Nicolas Jackson (18:19)
- Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ (42 phút trước)
- Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự (53 phút trước)
- Chỉ bằng 1 tin nhắn gửi giám đốc công ty, "nữ quái" chiếm được hàng tỷ đồng (1 giờ trước)
- Trong 24 giờ tới, người dân các tỉnh từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk cần đặc biệt chú ý (1 giờ trước)
- Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình (1 giờ trước)
- 3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt (2 giờ trước)
- Bản hit 93 triệu views từng khiến Tóc Tiên bật khóc, 1 Anh Trai tiết lộ sự thật có liên quan đến Touliver (2 giờ trước)
- Mỗi 1.000km, chủ xe siêu sang Bentley lỗ ngang một chiếc Toyota Yaris Cross mới (2 giờ trước)




