-
Mặc váy ngủ quyến rũ đứng trước chồng, tôi nhận lại một câu nói khiến lòng đau nhói -
Vụ 8 trẻ em bị sát hại cùng 2 phụ nữ bị thương: Cảnh sát phát hiện "máu và thi thể ở khắp nơi" -
Thanh tra Chính phủ: Hà Nội lãng phí quỹ đất làm nhà ở xã hội, dù tiền thu được rất lớn -
Giá nhà gấp 30 lần thu nhập, người trẻ làm cật lực 30 năm không mua nổi một căn nhà -
Thực hư liệu pháp "ủ đá nóng" giảm béo: Coi chừng "tiền mất tật mang" vì mất nước -
Vụ trả nhà hoàn tiền ở 'chung cư vạn dân' HH Linh Đàm: Người dân chỉ mong an cư, lo thiệt quyền lợi -
Nhiều hộ kinh doanh còn lúng túng khi kê khai thuế trực tuyến -
Phát hiện nhiễm HIV sau cơn sốt kéo dài, nam shipper bàng hoàng: "Tôi chỉ đi khám răng thôi mà" -
Chuyện đời thường thú vị của vị Trung tá CSGT "nổi tiếng bất đắc dĩ" bên xe nước mía -
Xếp hạng di tích lịch sử cho nơi 13 liệt sĩ hy sinh tại Rào Trăng
Thế giới
05/04/2018 18:20Ngày cậu bé 8 tuổi cùng em trai bị mẹ bắn vào đầu, không ai dám nghĩ ngày này sẽ đến
Ngày 2/1/2015, Morgan Slaight (27 tuổi) đã bắn vào đầu 2 con trai ở một ngôi nhà thuộc Montfort, Wisconsin. Morgan còn một đứa con trai nữa là Charlie (2 tuổi) nhưng khi đó, cậu bé đang sống ở nhà một người họ hàng nên không bị mẹ sát hại. Sau khi bắn 2 con, Morgan đã bắn vào mình tự sát. Vụ việc gây chấn động suốt một thời gian dài.
Morgan là một người phụ nữ có chồng và 3 con trai nhưng hôn nhân lại không hạnh phúc. Sau khi chia tay chồng, Morgan đã cùng 3 con trai chuyển từ Tulsa, Oklahoma đến Edmund ở quận Iowa vào 6 tháng trước khi xảy ra vụ nổ súng. Tiếp đó, một lần nữa cô lại chuyển đến Montfort sinh sống cùng vợ chồng chị gái - Rana và Ron Corkum, theo thám tử Craig Reukauf cho hay. Được biết, cô là một người nghiện ma túy.
Morgan vốn là một người phụ nữ có tiền án tiền sự. 2 tháng sau khi sinh cậu bé Charlie vào năm 2012, Morgan bị bắt vì bị tình nghi ăn cắp xe. Sau đó, cô nhận tội vào tháng 7, được hoãn ngồi tù 10 năm, lao động phục vụ cộng đồng 100 giờ và đồng phạt 7.139 USD, theo hồ sơ của tòa án. Sau khi được thả vào tháng 7/2012, Morgan phải đi cai nghiện và sau đó đã giành được quyền nuôi con sau khi hoàn thành quá trình cai nghiện.
Cô đã có những dấu hiệu phục hồi rõ rệt và theo lời Anthony Sheckles - người đứng đầu cuộc điều tra - cho biết, thời điểm xảy ra vụ nổ súng, Morgan trông không có vẻ gì là đang chịu ảnh hưởng bởi thuốc mà chỉ đang dùng loại được kê toa trị liệu tâm lý. Được biết, Morgan từng rơi vào trầm cảm, dọa sẽ tự tử và được đưa đến trung tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần, được cho về nhà 1 ngày trước khi chị quyết định bắn con.
Gia đình Morgan nói rằng hôm bắn chết 2 đứa con trai, trông Morgan rất thoải mái. Hôm ấy, tại nhà chị gái, cô đã sử dụng khẩu súng bắn vào Jason (6 tuổi), cậu bé Joey (8 tuổi) và sau đó là bắn vào mình.
Người ta phát hiện Jaxon đã qua đời ngay tại hiện trường. Morgan dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu vẫn không thể qua khỏi và qua đời vài ngày sau đó tại bệnh viện đại học Wisconsin. Trong khi đó, khi được đưa đến bệnh viện đại học Wisconsin, cậu bé Joey được xem như khó có thể cứu chữa, tình trạng rất nguy kịch. Chấn thương chủ yếu ở vùng não trái của Joey khiến các bác sĩ lo về khả năng vận động, ngôn ngữ và nói của Joey khi cậu bé phục hồi.
Ngày đó, các bác sĩ chẳng ai có thể nghĩ được rằng sẽ có ngày họ thấy Joey nói thành câu, chạy nhảy và tự hoàn thành trò chơi xếp hình, tạp chí bang Wisconsin cho hay. Đó là tình trạng của Joey vào 1 năm sau khi bị mẹ bắn vào đầu. Sau thời gian phục hồi ở bệnh viện, Joey đã được chuyển đến trung tâm phục hồi chức năng ở gần Tulsa, Oklahoma. Cơ sở này gần với gia đình người bố - anh Tyler. Được biết, Tyler cũng là một người từng nghiện ma túy, đã có lúc anh mất quyền nuôi con. Thế nhưng giờ đây, anh đã phục hồi và cai nghiện tốt.
Thứ bảy vừa qua, sau 38 tháng và 29 ngày điều trị trong bệnh viện cũng như trung tâm phục hồi chức năng, Joey đã được trở về nhà. Gia đình cậu bé đã thông báo tin tức này trên trang Facebook có tên Joey Strong. “Chúng tôi muốn mọi người biết lời cầu nguyện của mọi người trong 3 năm qua có sức mạnh có thể di chuyển được cả một ngọn núi. Hôm nay khi chúng tôi tạm biệt nhân viên - những người đã trở thành gia đình ở trung tâm phục hồi chức năng, Joey đã mỉm cười và nói đơn giản: “Cuối cùng con đã có thể về nhà””, nội dung bài đăng trên Facebook.
Được biết, một tài khoản GoFundMe đã được thiết lập để giúp Joey khi em quay trở lại cuộc sống với gia đình mình.
Theo Newben (Helino)
- Mặc váy ngủ quyến rũ đứng trước chồng, tôi nhận lại một câu nói khiến lòng đau nhói (14:20)
- Nhật Bản chính thức dỡ bỏ rào cản xuất khẩu vũ khí sát thương (14:12)
- Tuyên án tử hình đối với "Hào mặt quỷ" trong vụ thảm án sát hại 4 người gia đình vợ (14:03)
- Vụ 8 trẻ em bị sát hại cùng 2 phụ nữ bị thương: Cảnh sát phát hiện "máu và thi thể ở khắp nơi" (23 phút trước)
- Đề nghị mức án cho cựu Phó Chủ tịch phường tổ chức "phê pha" xuyên đêm với 2 nữ nhân viên (27 phút trước)
- Thanh tra Chính phủ: Hà Nội lãng phí quỹ đất làm nhà ở xã hội, dù tiền thu được rất lớn (35 phút trước)
- Jisoo hủy gấp lịch sân bay sát giờ sang Pháp, chuyện gì đang xảy ra giữa ồn ào gia đình? (36 phút trước)
- Yamaha chính thức mở bán ‘vua xe ga’ 155cc mới giá 75 triệu đồng: Quyết 'xé vé' Honda SH và SH Mode (36 phút trước)
- "Cú bẻ lái" của CA huyện Trà Ôn chuyển lỗi cho nữ sinh Vĩnh Long, cố tình không xử lý hình sự tài xế (38 phút trước)
- Đây là iPhone màn LCD cuối cùng, tháng 4/2026 vẫn là vua giá rẻ, nhiều tính năng mượt như iPhone 17e (38 phút trước)