Thế giới
24/11/2022 09:40Nghe âm thanh lạ trong ảo giác, rút dao chém luôn bạn cùng phòng

Cựu công nhân nhà máy ở Hong Kong đã bị giam giữ vô thời hạn trong trại tâm thần vì âm mưu sát hại bạn cùng phòng sau lời khai cho biết anh nghe thấy giọng nói cáo buộc anh ăn cắp một gói thuốc lá.
Tòa án tối cao Hong Hong hôm 23/11 đã chấp nhận đề nghị của hai chuyên gia tâm lý của chính phủ về việc áp đặt lệnh giam giữ vào viện tâm thần đối với Chow Wai-hung vô thời hạn. Theo những chuyên gia này Chow có nguy cơ tái phạm tội rất cao nếu để anh ta một mình, vì vậy người này phải được điều trị nội trú bắt buộc.
Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), đầu tháng này, Chow, 47 tuổi đã thừa nhận dùng một con dao thái thịt để tấn công Shek Ming trong một căn hộ mà hai người ở chung trên đường Luen On, thị trấn Fanling, phía Đông Hong Kong vào ngày 16/5/2021.
Nạn nhân 65 tuổi đã bị những vết chém sâu trên trán, và vỡ hộp sọ chỉ một ngày sau khi chuyển đến căn hộ, báo cáo của tòa án cho biết.

Trước đó Chow được xác định đã xuất viện khỏi Bệnh viện Castle Peak, một dịch vụ công chăm sóc bệnh nhân tâm thần ở Tuyên Mân sau khi là bệnh nhân tại đây từ năm 1989.
Chow khai rằng ngay trước khi phạm tội, anh ta đã nghe thấy giọng nói của một người đàn ông trung niên cáo buộc anh ta ăn trộm thuốc lá. Tòa án cho biết anh ta muốn giết Shek vì cảm thấy bị xúc phạm bởi cáo buộc này.
Báo cáo giám định tâm thần từ người bào chữa đệ trình cho biết bị cáo có thể bị tâm thần phân liệt và rối loạn nhân cách chống đối xã hội thời điểm gây án. Theo SCMP, bác sĩ nhấn mạnh, khả năng Chow có thể bị ảo giác về thính giác (còn gọi là ảo thanh - PV) nên thần kinh không ổn định, điều này làm "suy giảm đáng kể suy nghĩ về trách nhiệm của bị cáo đối với hành động của mình."
Khi tuyên án, Thẩm phán Thẩm phán Albert Wong Sung-hau nhấn mạnh tính chất vô cùng nghiêm trọng của hành vi phạm tội do bị cáo gây ra, và cần phải có những hình phạt thích đáng. Tuy nhiên vị thẩm phán cũng nhận định rằng vết thương của nạn nhân không gây nguy hiểm đến tính mạng và đã được cứu chữa kịp thời, ngoài ra bị cáo cũng không lên kế hoạch từ trước.
Mặc dù bị cáo Chow được thừa nhận là đã bị sa sút tinh thần khi phạm tội, nhưng thẩm phán Wong cho biết điều đó không làm giảm nhu cầu được bảo vệ từ người dân khỏi những tổn hại có thể xảy ra trong tương lai. Vì vậy, thẩm phán quyết định giam giữ Chow trong viện tâm thần vô thời hạn vì lợi ích của cả bị cáo và người dân. Vì vậy, bị cáo Chow sẽ phải chịu án tại Trung tâm Tâm thần Sĩ Lâm, quận Tuyên Mân, nơi được điều hành bởi Sở Cải Huấn Hong Kong.
Được biết, theo luật pháp hiện hành tại Hong Kong, nếu tội phạm có ý định cố ý giết người thì mức án phải chịu cao nhất là chung thân, tờ SCMP thông tin.
QT (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
MU chuyển nhượng kém: Không bột, Ruben Amorim khó gột nên hồ (18/07)
-
Justin Bieber đường cùng rồi, đẩy hết món nợ 830 tỷ cho vợ siêu mẫu? (18/07)
-
ChatGPT mới có thêm tính năng mới cực tiện, nhưng nhiều người lo ngại vấn đề bảo mật (18/07)
-
Trúng 14 tờ vé số với khoản thưởng lớn, anh phụ hồ đưa ra 2 quyết định thay đổi cuộc đời (18/07)
-
Trước vụ CEO gây chấn động, nhiều pha ngoại tình cũng từng bị camera vô tình lia trúng: Không muốn ai biết thì đừng làm! (18/07)
-
Lộ diện hàng loạt màu lạ trên dòng iPhone 17 (18/07)
-
Nhận xét đề thi ĐH quá dễ, nam sinh vừa ôn tập vừa làm công nhân nhận số điểm không ai ngờ đến: Bật khóc ngay tại công trường (18/07)
-
Hà Nội tiến tới không còn xe máy chạy xăng trong vành đai 1: Cư dân chung cư sạc pin xe điện ở đâu? (18/07)
-
Lộ diện "ông trùm" đường dây sản xuất xe máy điện giả ở Hà Nội (18/07)
-
Đại gia chi 250 triệu mua xe Vespa cũ 13 năm tuổi để trưng chơi (18/07)
Bài đọc nhiều




