Thế giới
28/03/2025 11:30Nghe đứa trẻ nói có 'quái vật' dưới gầm giường, bảo mẫu kiểm tra thì phát hiện sự thật kinh hoàng

Bảo mẫu phát hiện đối tượng khả nghi ẩn náu dưới gầm dường khi đang giải thích với đứa trẻ rằng "quái vật" chỉ là tưởng tượng, theo thông báo của Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Barton hôm 26/03.
"Bảo mẫu đã đối mặt với nghi phạm nam giới trốn dưới gầm dường," thông báo cho biết.
Cảnh sát được điều động tới hiện trường vào lúc 10 giờ 30 phút tối 24/03, sau khi nhận được cuộc gọi tình báo. Bảo mẫu khai với họ rằng đã ẩu đả với nghi phạm sau khi phát hiện ra anh ta. Cô và đứa trẻ bị xô ngã, trong khi nghi phạm đã bỏ trốn.
Cảnh sát phát hiện tung tích nghi phạm sau đó một ngày. Anh ta tìm cách chạy trốn, nhưng bị bắt chỉ sau vài phút. Giới chức sau đó thông tin nghi phạm là Martin Villalobos Jr., 27 tuổi, đã bị truy tố nhiều tội danh bao gồm bắt cóc và gây nguy hiểm cho trẻ em. Anh ta đang bị tạm giữ với mức bảo lãnh 500.000 USD.
Villalobos từng sống trong căn nhà nơi sự việc xảy ra, giới chức điều tra cho biết. Nhà chức trách địa phương đã ra quyết định yêu cầu anh ta không tới gần ngôi nhà, nhưng anh ta không tuân thủ.
Hoài An (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Một đám tang, 2 cỗ quan tài, mẹ Diogo Jota gục ngã khi vĩnh biệt 2 người con trai cùng lúc (06/07)
-
Nhan sắc nữ NSND nổi tiếng cả nước sắp lấy chồng ở tuổi 56 (06/07)
-
Tụ tập lạng lách, đánh võng rồi quay clip đăng Facebook để "câu like" (06/07)
-
Bộ Nội vụ giải đáp việc cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi nhưng chưa được giải quyết (06/07)
-
Hai vợ chồng tử vong sau khi lái ô tô bán tải xuống lòng hồ (06/07)
-
Mẹ chồng từng ghê gớm xua đuổi tôi ra khỏi nhà, 3 năm sau, sự thật hé lộ khiến tôi chỉ muốn ôm chân bà mà khóc (06/07)
-
Nam xe ôm công nghệ ở TP HCM tử vong lúc rạng sáng (06/07)
-
Công an vào cuộc bé trai bị bố xích chân kéo lê trên đường phố ở Hải Phòng (06/07)
-
2 người từ ô tô biển số Hải Phòng bước xuống, cầm vật giống súng đe dọa tài xế (06/07)
-
Loạt khí tài, máy bay, xe đặc chủng hiện đại bậc nhất sắp xuất hiện ở sự kiện lớn chưa từng có ở Hà Nội (06/07)
Bài đọc nhiều




