-
Việt kiều Anh trở về nước mổ cột sống, thoát nguy cơ liệt hoàn toàn -
Biến động lớn tại sân bay Gia Bình: Masterise rút sở hữu trực tiếp trùng thời điểm Gelex muốn góp 20% vốn -
Nữ sinh 18 tuổi phát hiện nhiễm HPV dù chưa từng quan hệ: Nguyên nhân đến từ thói quen giặt giũ quen thuộc -
Miền Bắc còn nồm ẩm đến khi nào, thời điểm thay đổi thời tiết được cơ quan khí tượng cập nhật mới nhất -
Vụ tàu hỏa tông ô tô tại Hà Nội: Nhân chứng kể lại khoảnh khắc trước va chạm tại điểm giao cắt đường sắt -
Clip hai ô tô dừng đối đầu, một xe chiếm trọn làn ngược chiều ở Quy Nhơn -
Đấu súng trên biển Cuba: Tàu cao tốc từ Mỹ xâm phạm chủ quyền, 4 người tử vong -
Danh tính 2 cô gái trẻ đánh người phụ nữ ngã gục xuống đường, hé lộ lời khai tại cơ quan chức năng -
Tiền mặt "chất đống", đại gia nào nắm trong tay hàng trăm nghìn tỷ đồng? -
Xác định 16 đội góp mặt ở vòng 1/8 Champions League
Thế giới
01/06/2016 06:43Nghề làm gái trong trung tâm massage cao cấp ở Australia
Trung tâm massage cho người lớn Kings Court nằm trong một con hẻm kín đáo ở ngoại ô Sydney, cung cấp đủ loại hình từ xoa bóp đơn thuần đến "dịch vụ tới bến".
| Bên ngoài Kings Court, trung tâm massage cho người lớn ở Sydney. Ảnh: News |
Theo Matt Young, phóng viên báo News, Kings Court là nơi giải trí cho các quý ông hơn hai thập kỷ qua, tạo dựng được danh tiếng là một trong số những trung tâm massage tốt nhất ở Australia.
Google từng đánh giá nơi đây là "một nơi thư giãn tuyệt vời". Tòa nhà ba tầng có 22 phòng massage, trong đó 10 phòng spa cung cấp "trải nghiệm ướt át đặc biệt", và hai phòng cung cấp "dịch vụ tới bến", nơi 15 gái bán dâm chuyên nghiệp phục vụ khách hàng. Giá cả ở đây không hề rẻ, khách hàng phải chi 255 USD cho 1h45 phút xoa bóp.
Gái bán dâm ở đây có đủ loại hình, tuổi tác và thân phận. Mỗi cô gái mang đặc trưng khác nhau trên bảng giới thiệu. Họ đi lại trong phòng, trên người mặc đồ lót hoặc áo choàng lụa, miệng luôn tươi cười và mắt thì sáng rực. Họ có thể là sinh viên hay bà mẹ đơn thân. Vài người làm 5-9 công việc cùng lúc, đi bán dâm để kiếm tiền trả nợ, hoặc đơn giản là kiếm tiền đi du lịch.
"Đây là điểm khiến chúng tôi tự hào", Kate, một quản lý ở Kings Court nói.
"Chúng tôi muốn các cô gái tận hưởng thời gian làm việc ở đây, muốn họ đạt được mục tiêu đề ra, muốn họ cảm thấy hạnh phúc, thoải mái và tự tin với công việc mình làm. Mỗi đêm khi về nhà, chúng tôi muốn họ nghĩ rằng 'hôm nay là một ngày làm việc tuyệt vời'. Chúng tôi rất coi trọng điều này".
Trong danh sách của trung tâm có 55 gái bán dâm chuyên nghiệp, và khoảng 30 người lúc nào cũng bận bịu. Một ngày trung bình ở đây có 60 ca "mua bán".
Vào hôm Matt Young đến Kings Court, nơi đây đang tổ chức ngày spa miễn phí. Vì thế, có rất nhiều người tới tận hưởng dịch vụ này.
Sau bữa trưa, có thêm 6 người đàn ông bước chân vào trung tâm. Có người là doanh nhân, có người là kỹ sư IT, phần lớn có ngoại hình hấp dẫn. Có người ở độ tuổi thanh niên, cũng có người trung niên.
Họ vào ngồi ở phòng chờ, vây quanh là mấy người phụ nữ tự đến giới thiệu. Sau vài phút làm quen, từng cặp tách ra, phòng chờ yên tĩnh trở lại.
"Nhiều người có bạn gái hoặc vợ nhưng vẫn đến đây tìm chút vui", Bianca, một quản lý khác ở đây giải thích. "Họ có thể muốn được vuốt ve, được lắng nghe, thể hiện mặt khác của mình".
Young chọn Sara, một cô gái 25 tuổi. Ban đầu cô làm gái bao, sau đó làm người tháp tùng dự tiệc, và bây giờ là chuyên gia trị liệu massage. Cô nói mình đổi nghề vì "giao dịch làm ăn bắt đầu lộn xộn", còn "đám đàn ông cứ coi cô như vật sở hữu".
"Khách hàng tốt là người như thế nào?" Young hỏi. Sara nghĩ một lát rồi trả lời:
"Biết tôn trọng".
|
|
| Khách hàng không được phép chụp ảnh trong trung tâm, vì yêu cầu bảo mật danh tính cho nhân viên. Ảnh minh họa: Canada Press |
Sara cho biết, thỉnh thoảng cũng có khách hàng muốn "vượt rào", nhưng chỉ cần cô nói "không", là họ sẽ lập tức ngừng lại. Tuy nhiên, cô là một trong số ít những người trong nghề này không sợ bị trả thù khi từ chối.
"Đây là một ngành công nghiệp chịu sự kỳ thị cực lớn", Kate nói. Là một nhân viên massage, nguy cơ hàng ngày mà cô phải đối mặt không phải là tay khách hàng định sờ soạng, mà là chuyện gì sẽ xảy ra nếu gia đình, bạn bè hay bạn trai cô phát hiệ hay có một ai đó học cùng trường tới và chụp được ảnh.
"Đó là rủi ro cực lớn, luôn tiềm ẩn trong tâm trí tôi. Nó có hệ lụy lâu dài hơn nhiều so với việc một khách hàng cố hôn tôi".
Theo Hồng Hạnh (VnExpress.net)
- Gen Z thức trắng đêm, đội mưa xếp hàng mua bạc ngày vía Thần Tài (10:23)
- Việt kiều Anh trở về nước mổ cột sống, thoát nguy cơ liệt hoàn toàn (10:21)
- Biến động lớn tại sân bay Gia Bình: Masterise rút sở hữu trực tiếp trùng thời điểm Gelex muốn góp 20% vốn (10:20)
- Phía sau cánh cửa căn biệt thự số 39: Những giờ cuối cùng đầy ám ảnh của trùm ma túy El Mencho (10:12)
- Nữ sinh 18 tuổi phát hiện nhiễm HPV dù chưa từng quan hệ: Nguyên nhân đến từ thói quen giặt giũ quen thuộc (10:01)
- Dàn sao "Gia đình phép thuật" hội ngộ sau 17 năm: Ma Yeye và Suri giờ đã là bố mẹ bỉm sữa (10:00)
- Nam Định đổi tướng sau chuỗi trận thất vọng, HLV Vũ Hồng Việt tái xuất (31 phút trước)
- Miền Bắc còn nồm ẩm đến khi nào, thời điểm thay đổi thời tiết được cơ quan khí tượng cập nhật mới nhất (33 phút trước)
- Toàn cảnh ngày vía Thần Tài tại Hà Nội: Người dân đội mưa xếp hàng từ đêm trước chờ giao dịch mua vàng (41 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 26/2: Vía Thần Tài giảm nhẹ, bán ra 185 triệu đồng/lượng (46 phút trước)
