Thế giới

Nghe tiếng động lạ quanh nhà, người phụ nữ đi tìm hiểu thì sốc nặng, lập tức báo cảnh sát

Người phụ nữ dường như không tin nổi điều đáng sợ mà mình phải chứng kiến và chia sẻ câu chuyện để giúp mọi người nâng cao cảnh giác.

Chúng ta thường nghĩ rằng ngôi nhà của mình là nơi thân thuộc và an toàn nhất. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, sự thật lại cho thấy chỉ cần sơ sẩy một chút thì ngôi nhà mà chúng ta đang sống có thể ẩn chứa những hiểm họa không ngờ.

Tình huống đáng sợ mà một người phụ nữ tại Mỹ gặp phải mới đây sẽ là lời cảnh báo cho nhiều người trong việc đảm bảo an toàn cho cuộc sống của chính họ.

Bị đánh thức bởi tiếng động lạ, người phụ nữ đi tìm hiểu thì sốc nặng

Theo thông tin được đăng tải trên tờ Daily Mail của Anh hôm 17/8, chị Ashly Guardino tới từ thành phố Lake Elsinore, bang California của Mỹ đã lên mạng xã hội để kể trải nghiệm kinh hoàng mới đây của bản thân.

Chị Ashly kể rằng cách đây khoảng 1 tuần, chị bỗng thức giấc vào lúc 6 giờ sáng bởi những tiếng động kỳ lạ xung quanh ngôi nhà của mình. Ban đầu, chị nghĩ có ai đó đang leo lên mái nhà. Tuy nhiên, vì không biết âm thanh đó phát ra từ đâu nên chị Ashly đã mở cửa chính ở trước nhà để xem xét.

Nghe tiếng động lạ quanh nhà, người phụ nữ đi tìm hiểu thì sốc nặng, lập tức báo cảnh sát
Chị Ashly hoảng hốt phát hiện có 1 cánh tay thò ra từ cái lỗ ở hông nhà.

Thế rồi, người phụ nữ này đã phát hoảng khi nhìn thấy 1 cánh tay vươn ra từ một cái lỗ hình chữ nhật ở bên hông ngôi nhà của chị. Hóa ra đã có một người đàn ông sống ở đây mà chị không hề hay biết.

Quá hoảng sợ, chị Ashly đã lập tức gọi cảnh sát. Ngay sau đó, các sĩ quan cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Chị Ashly cũng dùng điện thoại quay lại diễn biến vụ việc.

Nghe tiếng động lạ quanh nhà, người phụ nữ đi tìm hiểu thì sốc nặng, lập tức báo cảnh sát - 1
Cảnh sát lập tức có mặt để xử lý vụ việc.

Theo hình ảnh được ghi lại từ hiện trường, 2 sĩ quan cảnh sát có vũ trang đã phục kích ở trước cái lỗ hình chữ nhật và yêu cầu người đàn ông lạ mặt chui ra. Thế rồi, trước sự kinh ngạc của gia chủ, một thanh niên da màu không mặc áo đã xuất hiện. Người này nhanh chóng bị cảnh sát còng tay và đưa đến đồn để giải trình vì tội xâm nhập bất hợp pháp.

Nghe tiếng động lạ quanh nhà, người phụ nữ đi tìm hiểu thì sốc nặng, lập tức báo cảnh sát - 2
Nam thanh niên đã bị cảnh sát còng tay và giải đi vì tội xâm nhập bất hợp pháp.

"Tôi đang đứng ở cửa trước và ngó đầu ra nhìn xung quanh thì đột nhiên thấy đám cỏ cạnh nhà động đậy. Thế rồi một cánh tay thò ra từ cái lỗ ở hông nhà tôi và đang khua khua ra bên ngoài. Các bạn có hiểu được cảm giác nhìn thấy một cánh tay thò ra từ đây nó đáng sợ như thế nào không?", chị Ashly kể lại trong đoạn clip được chị đăng tải lên TikTok với mục đích cảnh báo cho những người khác.

Đoạn clip gây sốc với nhiều bình luận đáng suy ngẫm

Người phụ nữ này cũng tiết lộ thông tin gây sốc, đó là người đàn ông lạ mặt kia không phải mới đột nhập vào nhà chị được 1, 2 ngày, mà là đã sống ở đó hàng tháng trời mà chị không hề hay biết. Không hiểu anh ta đã ẩn nấp bằng cách nào, song may mắn là gia đình chị Ashly đã chưa gặp phải chuyện gì.

"Anh ta đã sống ở đây hàng tháng trời, sống ngay bên dưới ngôi nhà của tôi", chị Ashly vẫn chưa hết hoang mang.

Nghe tiếng động lạ quanh nhà, người phụ nữ đi tìm hiểu thì sốc nặng, lập tức báo cảnh sát - 3
Chị Ashly Guardino chia sẻ câu chuyện lên MXH và nhận được sự quan tâm lớn.

Chị Ashly muốn chia sẻ câu chuyện để giúp mọi người nâng cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên kiểm tra nhà cửa để tránh gặp trường hợp tương tự, cũng như giải quyết các lỗ hổng về an ninh để trộm không thể đột nhập.

Trong khi đó, đoạn clip nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng và nhận được hơn 6 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày đăng tải. Bên cạnh việc bày tỏ sự hoang mang tột độ giống như gia chủ, nhiều netizen cũng đưa ra các bình luận rất đáng suy ngẫm và cảm thấy thương cảm cho người đàn ông đã sống trái phép bên dưới căn nhà của chị Ashly.

"Câu chuyện này thật đáng sợ, nhưng cũng thật là buồn. Chúng ta cần phải làm tốt hơn nữa cho những người vô gia cư ở đất nước của chúng ta", một người viết.

"Thật là buồn khi người ta phải tìm đến bất kỳ một không gian nào để sống qua ngày", một người khác đồng tình.

"Sự lo lắng này sẽ khiến tôi luôn cảm thấy bất an trong suốt phần đời còn lại mất thôi", một người nữa chia sẻ.

"Thật lòng tôi cảm thấy anh ta thật đáng thương. Cô là chủ nhà thì sợ hãi là điều đương nhiên, nhưng điều này cũng cho thấy cuộc khủng hoảng mà chúng ta đang phải đối mặt. Đây là điều đáng tiếc cho cả cô và anh ta", một người nữa bình luận.

Theo Gia Linh (Phụ Nữ Việt Nam)




https://phunuvietnam.vn/nghe-tieng-dong-la-quanh-nha-nguoi-phu-nu-di-tim-hieu-thi-soc-nang-lap-tuc-bao-canh-sat-20230818135925111.htm