-
Cháy lớn căn hộ tầng 16 chung cư ở Nha Trang, hai người tử vong -
Người giàu không bao giờ ghép 2 nải chuối đặt lên bàn thờ thắp hương ngày Tết, hóa ra đều có lý do! -
Quảng Trị: Phát hiện 2 học sinh lớp 3 tử vong thương tâm khi vừa nghỉ Tết, hé lộ nguyên nhân -
Camera ghi lại va chạm giữa xe rác và 1 học sinh trên đường Nguyễn Tuân, nam sinh kêu cứu thất thanh -
Triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ nước mắm, bột nêm, bột ngọt giả quy mô lớn -
Đi xe máy về quê ăn Tết: Những điều cần chuẩn bị để chuyến đi an toàn, thuận lợi -
Hai "báo thủ" không mũ bảo hiểm tông trực diện ô tô và cái kết, camera ghi lại toàn bộ diễn biến sự việc -
Cú lội ngược dòng cuối phiên đưa VN-Index vượt 1.800 điểm -
Bà mẹ 17 tuổi nghẹn ngào tiết lộ lý do bỏ em bé sơ sinh trong rẫy cà phê, kiến bu kín người -
Mức phạt cho TikToker "Anh Grab Vlog" vì quay clip CSGT đăng lên mạng sai mục đích
Thế giới
06/11/2019 00:30Nghi phạm đổ bê tông thi thể nữ đại gia, giấu vào tủ lạnh bị bắt giữ vì xài tiền như nước
Withun giết nữ đại gia ở Chiang Mai rồi giấu thi thể bà vào tủ lạnh. Cảnh sát truy lùng hung thủ trong nhiều ngày, tìm thấy manh mối khi đối tượng tiêu xài liên tục.
Theo Bangkok Post, ngày 31/10, Cảnh sát Thái Lan bắt giữ Withun Sitabut (39 tuổi, người gốc Lampang) - nghi phạm chính trong vụ giết hại Wannee Jiracharoenying, triệu phú nổi tiếng đến từ quận Bang Phli của tỉnh Samut Prakan.
Withun có lệnh truy nã từ ngày 29/10 với tội danh Trộm cắp tài sản gây ra cái chết của bà Wanee. Chiều 31/10, khi đang lưu thông bằng xe máy không có biển số, đối tượng bị bắt.
Withun bỏ trốn về hướng tỉnh Kanchanaburi. Nghi phạm đã chi 160.000 baht để mua xe máy mới ở Nakhon Pathom. Mọi động tĩnh của Withun đều bị Cảnh sát Thái Lan nắm giữ.
Trích xuất từ camera an ninh, cảnh sát đã xác định Withun rút tiền từ một cây ATM bằng thẻ ngân hàng của bà Wannee tại quận Rayong, trước khi hắn bỏ lại chiếc xe BMW lấy cắp của nạn nhân.
Hai đối tượng thuê một chiếc ôtô rồi đào tẩu đến thành phố biển Rayong, thuê phòng tại một khu nghỉ dưỡng xa hoa trên đảo Koh Samet và tiêu xài mạnh tay. Withun còn đăng lên tài khoản Facebook cá nhân hình ảnh chuyến "nghỉ dưỡng" đắt đỏ.
Hung thủ đưa bạn gái về tỉnh Chiang Mai rồi đến Bangkok thuê phòng ẩn náu. Sau khi vụ án được truyền thông đăng tải rộng rãi, Withun bỏ trốn đến tỉnh Nakhon Pathom ở miền Trung Thái Lan.
Đối tượng vẫn giữ thói quen tiêu tiền như nước và tiếp tục rút tiền từ thẻ ATM của nạn nhân. Hắn mua một chiếc môtô trị giá 160.000 baht (hơn 5.200 USD), dụng cụ cắm trại, đồ sạc chạy bằng pin mặt trời và bản đồ với kế hoạch ẩn náu ở vùng rừng núi hẻo lánh.
Các điều tra viên tiếp tục truy lùng tung tích đối tượng qua 3 tỉnh, trước khi bắt được tín hiệu điện thoại của hung thủ ở Nakhon Sawan. Sau hai đêm, một trong bốn trinh sát phát hiện xe môtô của Withun. Đội điều tra bắt giữ hung thủ ngay khi đối tượng vừa rời một hàng ăn ven đường.
Cảnh sát thu giữ gần 1,2 triệu baht tiền mặt (hơn 39.000 USD). Số tiền được Withun rút từ thẻ ATM đánh cắp của nạn nhân. Hung thủ còn có một vòng cổ bằng vàng, cũng được mua bằng tiền của bà Wannee.
HP (SHTT)
- NÓNG: Nên cập nhật ngay và luôn iOS 26.3 nếu không muốn hacker tấn công iPhone của bạn (35 phút trước)
- Mang lệnh truy nã vẫn giả danh công an lừa đảo 65 tỷ đồng (40 phút trước)
- Sốc: Xe khách giường nằm "bay" với tốc độ 145km/h trên cao tốc giới hạn 90km/h (1 giờ trước)
- Trấn Thành thẳng thắn đáp trả tranh cãi ngôn ngữ trong phim mới: "Cha mẹ phải tự quản lý con cái" (1 giờ trước)
- Danh tính nhóm người lấy vỏ chai bia uy hiếp, tấn công cướp tài sản gây rúng động dư luận ở Đồng Nai (1 giờ trước)
- Ngân hàng đồng loạt siết chặt bảo mật từ 1/3: Những thiết bị nào sẽ bị "cấm cửa" giao dịch? (1 giờ trước)
- Super League và sự sụp đổ của một "đế chế" tham vọng: Khi tiền bạc không thể mua được "lòng dân" (2 giờ trước)
- Samsung xuất xưởng chip HBM4 đầu tiên trên thế giới: Xác lập kỷ lục mới cho kỷ nguyên AI (2 giờ trước)
- Cháy lớn căn hộ tầng 16 chung cư ở Nha Trang, hai người tử vong (3 giờ trước)
- Người giàu không bao giờ ghép 2 nải chuối đặt lên bàn thờ thắp hương ngày Tết, hóa ra đều có lý do! (3 giờ trước)