-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thế giới
22/02/2018 20:40Nghi phạm Indonesia trong nghi án Kim Jong-nam từng định đến Macau

Siti Aisyah, quốc tịch Indonesia, bị buộc tội dính líu tới vụ ám sát người đàn ông được cho là Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia, hồi tháng hai năm ngoái. Theo lời luật sự bào chữa cho cô này hôm nay phát biểu trước tòa, Siti từng có kế hoạch bay tới Macau chỉ vài ngày trước vụ sát hại, Reuters đưa tin.
Theo một số luật sư Hàn Quốc, người đàn ông bị nghi là Kim jong-nam lúc bấy giờ đang sống lưu vong ở Macau.
Tại tòa, luật sư Gooi Soon-seng cho biết vào ngày 8/2/2017, Hong Song-hac, quốc tịch Triều Tiên, đã đưa cho Siti Aisyah 1.020 USD để mua vé máy bay tới Macau với lý do thực hiện một số trò chơi khăm trong chương trình truyền hình thực tế. Nhưng không lâu sau, Hong gọi điện lại và thông báo hủy chuyến đi. Thực tế, hai ngày trước đó, người đàn ông được cho là Kim Jong-nam đã tới Malaysia.
Điều tra viên trưởng Wan Azirul Nizam Che Wan Aziz chưa thể xác minh lời luật sư Gooi nhưng cho hay theo tin nhắn trên điện thoại di động của nghi phạm, vào ngày 8/2, Siti Aisyah đã nói với một người bạn về chuyến đi tới Macau để "quay phim". Lịch sử cuộc gọi trên điện thoại còn cho thấy nghi phạm đã lỡ 5 cuộc gọi từ Hong và chỉ bắt máy ở cuộc thứ 6.
Siti Aisyah khai rằng một người đàn ông tên Ri Ji-u giới thiệu cô với Hong vào ngày 21/1/2017 ở Campuchia và chính ông Ri trước đấy đã thuê cô quay chương trình truyền hình.
Siti Aisyah cũng khai cô đã thực hiện ba trò chơi khăm ở sân bay Phnom Penh trước khi bay tới Jakarta rồi trở lại Malaysia vào đầu tháng hai năm ngoái, điều tra viên Wan Azirul nói.
Ở Kuala Lumpur, nghi phạm đã thực hiện 14 lần chơi khăm ở sân bay, khách sạn, trung tâm thương mại và ga tàu từ ngày 5/1 - 12/2 và được trả từ 100 - 600 USD cho mỗi lần. Tuy nhiên, cảnh sát Malaysia không thể xác minh những địa điểm mà nghi phạm liệt kê vì thiếu nhân chứng hoặc bằng chứng do camera giám sát ghi lại.
Nghi phạm Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương, quốc tịch Việt Nam, bị buộc tội dính líu tới vụ ám sát bằng chất độc thần kinh VX tại sân bay Kuala Lumpur. Theo lời luật sư bào chữa, hai người phụ nữ này nghĩ rằng họ đang quay chương trình truyền hình thực tế khi xoa chất lỏng có độc tố lên mặt nạn nhân. Nếu bị kết tội, Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương có thể đối mặt án tử hình.
Theo An Hồng (VnExpress.net)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (56 phút trước)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (1 giờ trước)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (1 giờ trước)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (1 giờ trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (1 giờ trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (2 giờ trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (2 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (2 giờ trước)




