-
Con rể Xuân Hinh bị huỷ vai trong phim Mùi Phở, câu chuyện hậu trường gây xôn xao -
Mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026: Thời điểm đẹp để khai xuân hay chỉ là quan niệm dân gian? -
Tình trạng các nạn nhân vụ nổ mìn ở Thanh Hóa: Cơ thể biến dạng, nghi phạm tử vong trong tư thế treo cổ -
Người lao động có thể nghỉ tới 9 ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 -
Suzuki chính thức ra mắt "vua côn tay" mới giá 79 triệu đồng: Chất hơn hẳn Honda Winner R và Exciter -
Galaxy S26 Ultra giá "rẻ mạc" bán ngoài chợ đen chỉ hơn 1 triệu đồng, gây choáng cộng đồng công nghệ -
Giá vàng hôm nay 21/2 tăng dựng đứng, trong nước neo đỉnh cao -
Nguyên nhân người đàn ông tưới xăng đốt đối tác làm ăn ngày mùng 1 Tết, camera ghi lại cảnh gây án -
Vụ gia đình 7 người bị lật thuyền sông Gianh: Hai ngư dân kể lại quá trình cứu sống 3 người gặp nạn -
Tử vi thứ 7 ngày 21/2/2026 của 12 con giáp: Mùng 5 Tết - Sửu xao động, Thìn sung túc
Thế giới
29/06/2018 21:41Nghi phạm xả súng tòa soạn Mỹ là ai?
Theo hãng thông tấn CBS, Ramos là cư dân của thành phố Laurel thuộc bang Maryland. Cảnh sát địa phương cáo buộc hắn chính là kẻ đã tấn công tòa soạn báo Capital Gazette, bắn chết 5 người và làm bị thương nhiều người khác vào chiều 28/6, theo giờ Mỹ (rạng sáng ngày 29/6 theo giờ Việt Nam).
Phát biểu tại một cuộc họp báo ngay trong đêm 28/6, Bill Krampf, quyền cảnh sát trưởng hạt Anne Arundel thuộc thành phố Laurel khẳng định, đây là một vụ "tấn công có chủ đích".
Ramos tình nghi đã sử dụng một khẩu súng ngắn và đang mang theo các quả lựu đạn khói khi bị cảnh sát bắt giữ ngay sau khi gây án, tại hiện trường. Hắn từ chối hợp tác với nhà chức trách.
Do Ramos không mang theo giấy tờ tùy thân và dường như cố ý làm tổn hại các đầu ngón tay nhằm tránh bị nhận dạng, cảnh sát đã buộc phải dùng phần mềm nhận diện mặt, đối chiếu với cơ sở dữ liệu về ảnh hộ chiếu và bằng lái xe để xác định danh tính của nghi phạm.
Cơ quan điều tra chưa công bố chính thức về động cơ gây án của Ramos, song nó được tin có liên quan đến hiềm khích giữa nghi phạm với tờ báo.
Các điều tra viên phát hiện, một tài khoản Twitter trùng tên với Ramos, có địa chỉ tại Laurel, bang Maryland từng cho đăng tải vô số thông điệp chống lại báo Capital Gazette suốt nhiều năm. Đáng chú ý có cả những chi tiết đề cập đến một cuộc tranh chấp pháp lý kéo dài giữa chủ tài khoản Twitter này với tờ báo địa phương nói trên.
Theo một kiến nghị năm 2015 gửi Tòa kháng cáo đặc biệt Maryland, Ramos đã thú nhận phạm tội quấy rối vào tháng 7/2011. Khoảng 5 ngày sau, tờ The Capital, một ấn phẩm của báo Capital Gazette đã cho đăng tải một bài viết về vụ việc.
Bài báo nêu rõ, một phụ nữ tố cáo Ramos đã quấy rối cô trên mạng trực tuyến và cả ngoài đời suốt nhiều tháng, cũng như gây sức ép buộc lãnh đạo sa thải cô. Người phụ nữ đã trình báo sự cố cho cảnh sát. Ramos rốt cuộc thừa nhận phạm tội quấy rối, một tội danh nhỏ vào năm 2011.
Tài khoản Twitter mang tên Ramos bắt đầu đăng các thông điệp công kích Capital Gazette vài tháng sau khi hắn bị kết tội. Đến tháng 7/2012, Ramos kiện báo Capital Gazette tội bôi nhọ nhân phẩm, song bị quan tòa bác bỏ. Ramos chính thức thua kiện năm 2015.
Theo Tuấn Anh (VietNamNet)
- Con rể Xuân Hinh bị huỷ vai trong phim Mùi Phở, câu chuyện hậu trường gây xôn xao (16:09)
- Hot girl Australia gây bão mạng vì trộm bikini ở Bali, thừa nhận sai lầm sau làn sóng chỉ trích (16:06)
- Tình trạng các nạn nhân vụ nổ mìn ở Thanh Hóa: Cơ thể biến dạng, nghi phạm tử vong trong tư thế treo cổ (28 phút trước)
- Mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026: Thời điểm đẹp để khai xuân hay chỉ là quan niệm dân gian? (38 phút trước)
- Người lao động có thể nghỉ tới 9 ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 (41 phút trước)
- Suzuki chính thức ra mắt "vua côn tay" mới giá 79 triệu đồng: Chất hơn hẳn Honda Winner R và Exciter (53 phút trước)
- Rộ tin Barca mua đứt Rashford từ MU rồi bán ngay để thu lời gấp đôi (58 phút trước)
- Galaxy S26 Ultra giá "rẻ mạc" bán ngoài chợ đen chỉ hơn 1 triệu đồng, gây choáng cộng đồng công nghệ (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 21/2 tăng dựng đứng, trong nước neo đỉnh cao (1 giờ trước)
- Bé gái 6 tuổi trao hết lì xì cho mẹ, câu nói hồn nhiên khiến cả nhà lặng đi (1 giờ trước)