-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thế giới
02/11/2016 17:24Nghị sĩ Hong Kong lại nổi loạn, 4 nhân viên an ninh vào viện
Nhân viên an ninh ngăn không cho nghị sĩ Sixtus Baggio Leung Chung vào phòng họp và tuyên thệ - Ảnh: Reuters |
Theo báo South China Morning Post, ông Andrew Leung Kwan-yuen - Chủ tịch Hội đồng lập pháp Hong Kong (LegCo) đã phải tuyên bố hoãn buổi họp lúc 13g30 (giờ địa phương) và dự kiến buổi họp sẽ được tổ chức lại vào tuần sau.
Trước đó, hai nghị sĩ Yau Wai-ching và Sixtus Baggio Leung Chung, những người ủng hộ Hong Kong tách ra khỏi Trung Quốc, tiến vào phòng họp mặc dù họ bị cấm vào.
Cả hai nghị sĩ này đang trong giai đoạn chờ xem xét có giữ được ghế tại LegCo hay không. Tháng trước, cả hai đều bày tỏ thái độ không đồng tình với Bắc Kinh trong lời tuyên thệ nhậm chức của mình và lời tuyên thệ của họ sau đó bị tuyên bố vô hiệu.
Xuất hiện tại buổi họp, nghị sĩ Yau Wai-ching Yau chạy lên bục, lấy micro và bắt đầu đọc lời tuyên thệ của mình, AFP đưa tin.
Ngay lập tức, nhân viên an ninh áp sát và cố gắng kéo Yau ra khỏi phòng trong khi cô một mực chống cự.
![]() |
Nghị sĩ Yau Wai-ching Yau (phải) bị nhân viên an ninh ngăn lại - Ảnh: Reuters |
Nghị sĩ Baggio Leung Chung được bao bọc bởi các nhà lập pháp ủng hộ dân chủ khác, giằng co các nhân viên an ninh đang cố gắng lôi họ ra ngoài.
![]() |
Nhân viên an ninh bao quanh nghị sĩ Baggio Leung Chung - Ảnh: Reuters |
Trong khi đó, phe thân Bắc Kinh la to: “Họ không đủ điều kiện để tuyên thệ!” còn phía ủng hộ dân chủ cũng hô vang yêu cầu họ được tuyên thệ.
“Sứ mệnh của tôi hôm nay là phải hoàn thành lời tuyên thệ của mình. Tôi đã làm được”, Yau Wai-ching Yau nói với báo giới sau khi bị lôi ra ngoài.
Kết quả của vụ hỗn loạn là 4 nhân viên an ninh của Hội đồng lập pháp bị thương, 3 trong số đó phải khiêng bằng cán ra ngoài, một người còn lại phải thở bằng mặt nạ oxy.
Các nhân viên an ninh bị thương sau đó cũng được đưa đến bệnh viện.
![]() |
Nhân viên an ninh được khiêng ra ngoài - Ảnh: Reuters |
![]() |
Một nữ nhân viên an ninh phải thở bằng mặt nạ oxy - Ảnh: Reuters |
Theo Ngọc Đông (Tuổi Trẻ)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





