Trong ngày lễ kỷ niệm 130 năm thành lập trường, một vị tỷ phú công nghệ đã khiến cả hội trường xúc động khi thú nhận quá khứ là một học sinh "cá biệt" và dành tặng khoản tiền khổng lồ để tri ân sự bao dung của mái trường xưa.
14-1776153330-nghich-ngom-khien-thay-co-dau-dau-cuu-sinh-vien-bat-ngo-ve-truong-tang-qua-gan-400-ty-dong
Cựu sinh viên Zhou Hongyi – một doanh nhân công nghệ đã tặng nhà trường món quà bất ngờ.

Ngày 8/4/2026, không khí tại Đại học Giao thông Tây An (Trung Quốc) trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết nhân dịp đại lễ kỷ niệm 130 năm ngày thành lập. Giữa hàng ngàn người tham dự, sự xuất hiện của cựu sinh viên Zhou Hongyi – một doanh nhân công nghệ lừng lẫy – đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của truyền thông và dư luận.

Ngay tại buổi lễ, ông Zhou đã thực hiện một hành động gây choáng váng khi công bố khoản quyên góp lên tới 100 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 385 tỷ đồng). Đây là món quà tri ân đặc biệt dành cho ngôi trường đã đặt những viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp thành công của ông.

Tuy nhiên, điều khiến công chúng thực sự "dậy sóng" và cảm động không chỉ nằm ở con số hàng trăm tỷ đồng, mà chính là những lời chia sẻ đầy chân thành và khiêm nhường của vị doanh nhân trên bục phát biểu. Không chọn cách nói về những thành tựu rực rỡ, ông Zhou lại chọn quay về ký ức của một thời học sinh đầy nổi loạn.

"Thời đi học, tôi không có sai lầm lớn, nhưng lỗi nhỏ thì liên tục, là một đứa học trò nghịch ngợm khiến thầy cô đau đầu", ông Zhou hóm hỉnh chia sẻ.

Vị doanh nhân khẳng định rằng điều ông trân trọng nhất sau ngần ấy năm không chỉ là những kiến thức chuyên môn nhận được, mà chính là cách nhà trường đã đối xử với một cá nhân "không hoàn hảo" như mình. 

Theo ông, sự bao dung và thấu hiểu của thầy cô ngày ấy chính là bệ phóng quan trọng nhất để một cậu học sinh nghịch ngợm có thể trưởng thành và thành đạt. Được biết, ông Zhou từng gắn bó với ngôi trường này từ năm 1988 đến 1995 để hoàn thành cả bằng cử nhân lẫn thạc sĩ trong lĩnh vực công nghệ.

Sau khi hoàn tất thủ tục quyên góp khoản tiền khổng lồ, thay vì xuất hiện tại những bữa tiệc sang trọng cùng các quan chức hay đối tác, vị tỷ phú này lại khiến nhiều người bất ngờ khi lẻn ra một góc phố nhỏ ngay gần cổng trường.

Ông ghé lại một quán ăn bình dân đã tồn tại hơn 40 năm – nơi gắn liền với tuổi trẻ của biết bao thế hệ sinh viên. Tại đây, ông gọi những món ăn vô cùng giản dị là há cảo hấp và cháo kê. Chia sẻ trên mạng xã hội, vị doanh nhân xúc động viết: "Trở lại quán cũ năm xưa, hương vị vẫn không đổi suốt 38 năm".

Chủ quán cho biết, ông Zhou vốn là khách quen và hầu như lần nào có dịp về Tây An, ông cũng tìm đến đây để tìm lại hương vị cũ. Hành động này của vị doanh nhân được cộng đồng mạng đánh giá cao, coi đó là một cách "trở về ký ức" đầy tinh tế. 

Đó không đơn thuần là một bữa ăn, mà là sự kết nối giữa một doanh nhân thành đạt của hiện tại với những năm tháng thanh xuân đầy hoài bão dưới mái trường Giao thông Tây An.

Câu chuyện của Zhou Hongyi đã gửi gắm một thông điệp sâu sắc về lòng biết ơn và sự tử tế trong giáo dục: Chính sự bao dung đối với những sai sót nhỏ của học trò đôi khi lại tạo nên những nhân cách lớn lao cho xã hội.

QT (SHTT)