Thế giới

Nghiện cờ bạc và thua độ, người phụ nữ bỏ chồng và hai con đến sống với chủ nợ

Câu chuyện tưởng như vô lý này đã xảy ra đối với một bà mẹ hai con người Ấn Độ và khiến cư dân mạng nước này dậy sóng.

Mới đây một người đàn ông sinh sống ở thành phố Pratapgarh, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đã gửi một lá đơn tố cáo lên cảnh sát thành phố này để nhờ giải quyết rắc rối với người vợ của anh ta.

Trong lá đơn của mình, người đàn ông than vãn rằng vợ anh ta đã tiêu hết toàn bộ số tiền anh kiếm được khi làm ăn xa để "nướng" vào trò đỏ đen. Đáng chú ý hơn, người phụ nữ còn gán chính bản thân mình để thỏa "niềm đam mê" bất chấp việc hai vợ chồng đã có với nhau hai mặt con.

Kết quả cuối cùng là hiện tại người phụ nữ đã bỏ nhà ra đi với ông chủ nhà trọ, người mà cô thua cuộc.

Nghiện cờ bạc và thua độ, người phụ nữ bỏ chồng và hai con đến sống với chủ nợ
Người phụ nữ gán cả thân mình vào cờ bạc để thỏa niềm đam mê với trò đỏ đen.

Theo truyền thông Ấn Độ, người phụ nữ nghiện một trò chơi đỏ đen có tên Ludo (một dạng game xúc xắc) và vẫn thường chơi với ông chủ nhà trọ mà gia đình 4 người thuê trong khi anh chồng đi làm ăn xa.

Trong suốt 6 tháng người chồng đến thành phố khác để lao động kiếm tiền thì người phụ nữ ở nhà không những không biết vun vén hay tiết kiệm cho gia đình mà đã "nướng" sạch chỗ vốn liếng mà chồng mình vất vả dành dụm vào trò đỏ đen với chủ nhà trọ đến mức không còn một xu dính túi.

Cho đến một ngày, vì quá túng quẫn khi không có tiền, người phụ nữ đã nảy ra một ý định đầy mạo hiểm đó là đặt cược thân mình cho chủ trọ để có thể tiếp tục chơi tiếp. Cuối cùng, tay trắng vẫn hoàn trắng tay, người phụ nữ đã phải từ bỏ nhà cửa và gia đình để dọn đến sống chung với chủ nợ để "trừ dần".

Suốt thời gian trên, người chồng tội nghiệp vẫn không hề hay biết mọi chuyện cho tới khi cô vợ báo tin mình đã thua bạc nên phải chuyển tới sống với ông chủ của căn nhà mà gia đình đang thuê trọ. 

Khi nhận được tin dữ, người chồng vội vã rời khỏi thành phố Jaipur nơi anh đang làm việc để quay về chăm sóc hai con. Ngay khi trở về nhà, người chồng cũng lập tức viết đơn tố cáo lên cô vợ ham mê cờ bạc của mình tới cảnh sát địa phương.

"Chúng tôi đang cố gắng liên lạc với chủ nhà trọ và sẽ điều tra vụ việc ngay khi có thông tin của anh ta", đại diện cảnh sát thành phố cho hay.

Chia sẻ với truyền thông, người chồng cho biết ngay khi vợ mình báo tin, anh cũng đã cố gắng thuyết phục vợ đổi ý tuy nhiên người phụ nữ đã từ chối và cương quyết với lời hứa trao thân nếu thua bạc với chủ trọ.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nghien-co-bac-va-thua-o-nguoi-phu-nu-bo-chong-va-hai-con-en-song-voi-chu-no-a365358.html