-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thế giới
31/08/2022 14:21Ngôi mộ của Gia Cát Lượng bị đào lên, cảnh tượng trong lăng gây sốc
Trong lịch sử lâu đời của Trung Quốc, đã có rất nhiều bậc danh sư, một trong số đó chính là Gia Cát Lượng. Những truyền thuyết về Gia Cát Lượng thường xuyên xuất hiện trong các tác phẩm của nhiều bậc văn nhân ở các thế hệ sau, nhưng những truyền thuyết này không hề được chứng thực cho đến khi phát hiện ra mộ của ông.
Việc Gia Cát Lượng tự chôn cất ở Thiểm Tây hầu như đã được giới khảo cổ biết rõ. Vì vậy, không chỉ những kẻ trộm mộ muốn xâm nhập vào lăng của Gia Cát Lượng, mà với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật, công nghệ khảo cổ học cũng không ngừng đổi mới, với những thiết bị ngày càng tân tiến, các chuyên gia cuối cùng đã từng bước mở được bí ẩn bên trong.
Về lăng mộ của Gia Cát Lượng, với tài trí của ông, ông đoán sau khi mình mất, các thế hệ sau sẽ vào nghĩa trang để tìm hiểu. Vì vậy, Gia Cát Lượng xây một ngôi mộ cho riêng mình, đặt một số quần áo đã sờn và để lại những lời nhắn nhủ, để mọi người lầm tưởng rằng ông thực sự được chôn cất tại đây. Bằng cách này, nơi chôn cất thực sự của Gia Cát Lượng sẽ không bao giờ bị phát hiện, và ông có thể tận hưởng hòa bình vĩnh viễn.
Nhiều nhà khảo cổ học tỏ ra rất ngỡ ngàng về kết quả này. Thực tế, Gia Cát Lượng đã công khai sự việc từ lâu. Theo các ghi chép lịch sử liên quan, để tránh cho nghĩa trang bị phá hoại bởi những kẻ trộm mộ hoặc kẻ thù, Gia Cát Lượng đã cho xây dựng nhiều lăng mộ để che khuất tầm nhìn. Những nghĩa trang này nằm rải rác ở nhiều nơi khác nhau, Gia Cát Lượng không hề đặt thi hài của mình vào đó. Ngôi mộ quần áo và một số đồ dùng liên quan được các chuyên gia phát hiện hiện nay là một trong số đó.
Từ xưa đến nay, Gia Cát Lượng được người đời ca tụng, thuộc thế hệ danh nhân, được đánh giá cao về những cống hiến hết mình. Và trước khi chết, Gia Cát Lượng đã cho xây rất nhiều lăng mộ khiến những kẻ trộm mộ bất lực, càng thể hiện sự khôn ngoan của ông. Những lời nói và việc làm của Gia Cát Lượng trước và sau khi ông qua đời thật đáng khâm phục, và điều đó cũng phản ánh rằng trí tuệ của ông quả thực vượt xa người thường.
Theo Tường San (Bảo Vệ Công Lý)








- Nữ nghiên cứu sinh Học viện Quân y "xinh như hoa hậu" (15:24)
- Nhà ngoại giao Mỹ mất việc vì yêu phụ nữ Trung Quốc (15:21)
- Ghen tuông, hai người đàn ông hỗn chiến trong đêm ở Hà Nội (15:18)
- Toan tính của thành viên đẹp nhất BLACKPINK và mỹ nam đẹp nhất thế giới (15:18)
- Rộ tin Manchester United sắp bị bán (15:11)
- Thu hồi phiếu công bố của hơn 20 mỹ phẩm nhập khẩu: Có cả kem chống nắng Skin Aqua, Anessa; sữa rửa mặt "quốc dân" Hadalabo (15:10)
- Bích Phương thẳng thắn về mối quan hệ với Tăng Duy Tân: "Tôi không giấu diếm" (15:04)
- Madam Pang trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí trọng yếu tại FIFA (15:00)
- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (37 phút trước)
- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (41 phút trước)




