-
Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần -
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần
Thế giới
03/09/2018 05:14Ngồi tù oan 17 năm vì quá giống tội phạm, người đàn ông đòi bồi thường 23,5 tỷ
Năm 1999, một nhân chứng đã chỉ đích danh Richard Jones đến từ bang Kansas, Mỹ là thủ phạm trong một vụ cướp vũ trang và sau đó, ông bị kết tội và nhận án phạt tù. Jones được thả tự do vào năm 2017, kết thúc 17 năm ngồi tù oan, Metrođưa tin ngày 1/9.
Ông Jones sống ở Kansas, nhưng nhân chứng lại nói rằng nhìn thấy ông ở gần nơi xảy ra vụ cướp năm 1999. Khi Richard Jones ngồi tù, rất nhiều tù nhân khác cho rằng ông có hình dáng và khuôn mặt giống với tên tội phạm Ricky Amos. Sau 17 năm, tòa án tuyên bố những bằng chứng về AND hay dấu vân tay đều cho thấy ông Jones không có liên quan đến vụ án này và trả quyền tự do cho ông.
Sau khi được thả, người đàn ông này đã nộp đơn yêu cầu phía tòa án phải bồi thường 1 triệu USD (tương đương 23,5 tỷ đồng) cho ông. Jones có hai cô con gái, một người 19 tuổi và một người đã 24 tuổi. Ông bố 42 tuổi đã rất tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội được nhìn thấy các con trưởng thành lên mỗi ngày. Ông cũng yêu cầu được hỗ trợ tài chính về các khoản học phí cho các con, nhà ở và thuê luật sư.
“Tôi đã phải mất một phần lớn cuộc đời mình trong nhà tù. Đó là khoảng thời gian không thể lấy lại được. Tôi chỉ cố gắng để có một cuộc sống ổn định. Hiện tại tôi vẫn đang thay đổi để hòa nhập với cuộc sống”.
“Vào thời điểm đó, tôi đã cố gắng để gánh vác trách nhiệm của một người cha. Cho dù không hoàn hảo nhưng tôi là một phần quan trọng trong cuộc sống của các con tôi. Khi tôi bị giam, mọi thứ trở nên thật khó khăn. Khoản đền bù mà tôi yêu cầu tương đối nhỏ so với những gì mà tôi đã phải chịu đựng trong suốt 17 năm tù oan”, ông Jones giải thích.
Richard Ainsworth, luật sư của Jones cho biết, thân chủ của ông hy vọng sẽ nhận được giấy chứng nhận vô tội và khoản bồi thường trên để có thể tiếp tục cuộc sống mới.
Trước đây, người đàn ông 42 tuổi đã cố gắng tìm mọi cách để kháng cáo nhưng đều không thành công. Nhưng sau khi nghe những người bạn tù kể về một tên tội phạm có hình dáng và thậm chí cùng tên với mình, ông Jones đã liên lạc với Dự án Innocent Midwest - Nơi cung cấp dịch vụ pháp lý cho những người bị kết án sai. Rất may mắn, họ đã tìm ra thủ phạm và giải oan cho ông Jones.
Theo Mai Phương (Saostar.vn)
- Kiểm tra đột xuất phát hiện Bami Bread – Bánh mì Hội An vướng loạt vi phạm về an toàn thực phẩm (17:15)
- Quảng Ngãi: Bắt gã chồng đổ xăng đốt vợ vì bị cản đi mua rượu, hé lộ nơi lẩn trốn nhiều tháng qua (17:03)
- Jack, Hùng Huỳnh được đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới? (1 giờ trước)
- Trung Quốc chính thức hủy án tử hình đối với công dân Canada Robert Schellenberg (1 giờ trước)
- Giá vàng chiều 7/2 bất ngờ tăng vọt, thị trường xuất hiện diễn biến khiến giới đầu tư "đứng ngồi không yên" (1 giờ trước)
- T1 Phone của Trump Mobile lộ diện thiết kế mới: Cấu hình nâng cấp, dời ngày ra mắt và làm rõ nhãn "Made in USA" (1 giờ trước)
- Trạm xăng bị "nuốt chửng" xuống độ sâu 15m giữa ban ngày (1 giờ trước)
- Giang hồ “Tài đen” và quá khứ bạo lực trước vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Trung Quốc duy trì cơn khát vàng: Chuỗi mua ròng kéo dài 15 tháng giữa biến động kỷ lục (1 giờ trước)
- Alejandro Garnacho: Khi "viên ngọc thô" không còn được phép lấp lánh bằng lời hứa (1 giờ trước)