-
Dàn diễn viên Mưa Đỏ từ Quảng Trị 1972 xuyên không hiện tại tận hưởng hoà bình, 20.000 người ở SVĐ Mỹ Đình nức nở
-
Giọng thuyết minh thấm đẫm tim gan: Nước mắt hạnh phúc hòa cùng niềm tự hào dân tộc
-
Hải quân Việt Nam phô diễn sức mạnh với Lễ diễu binh trên biển
-
Đường phố Hà Nội rạo rực cùng bước chân của các đoàn diễu binh, diễu hành
-
Khám phá sức mạnh dàn phương tiện, khí tài diễu binh trên biển của Việt Nam ngày Quốc khánh 2/9
-
Tổng Bí thư Tô Lâm: Không gì có thể ngăn chúng ta vươn tới hòa bình, thịnh vượng
-
Ngày cuối ở trại giam, nữ phạm nhân gửi lời xúc động tới Đại tá công an
-
Đi qua đập tràn, cả gia đình bị lũ cuốn, người vợ tử vong
-
Người dân nhận quà 100.000 đồng ở nơi thường trú hay tạm trú?
-
Việt Nam trao tặng lần một cho nhân dân Cuba số tiền 385 tỷ đồng
-
Xe máy điện chạy 101km/sạc, giá chỉ 3,7 triệu đồng có gì hot?
-
Tuần đầu tháng 9 mặc màu gì để may mắn? 12 con giáp chọn đúng gam là tiền bạc rủng rỉnh
-
Sống đến 60 tuổi mới biết: 3 thói quen khiến con vô ơn bất hiếu cha mẹ nào cũng từng phạm phải
-
Cục trưởng Xuân Bắc đặt tên khai sinh cực ý nghĩa cho con trai sinh đúng ngày Quốc khánh 2/9
-
Chi hơn 100 tỷ đô nhập hàng Trung Quốc trong 7 tháng, Việt Nam mua những gì từ nước láng giềng?
-
Phát hiện tin nhắn trong điện thoại chồng, vợ ly dị ngay lập tức
-
Vàng 24k là gì?
-
Nụ hôn gây bão của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa
-
Hà Nội một đêm không ngủ: Khắp phố là concert "0 đồng", ai cũng thành ca sĩ hết rồi!
-
Miễn phí vé, ga tàu Cát Linh - Hà Đông chật kín khách đi xem diễu binh Quốc khánh 2-9
Thế giới
07/12/2021 10:51Ngục tối ảm đạm và bí mật 15 năm kinh hoàng của gã đàn ông nghiện sex
John T. Jamelske đã bắt cóc tổng cộng 5 nạn nhân, cưỡng hiếp họ hàng ngày, bắt họ ghi nhật ký về những kiểu hành vi mà họ phải chịu trong suốt những năm tháng tủi nhục dưới căn hầm boong ke tăm tối dưới lòng đất.
Năm 2003 hắn bị bắt và bị kết án 18 năm tù giam, tháng 4 năm 2021 khi đã 85 tuổi, Jamelske đủ tư cách để được xin lệnh ân xá tuy nhiên đơn của y đã bị từ chối.
Một trong những nạn nhân của hắn tuyên bố: "Chúng tôi cầu xin để kẻ ác này phải ở nơi hắn xứng đáng - đó là sau song sắt của nhà tù. Hi vọng hơi thở cuối cùng của hắn cũng sẽ được trút tại đây."
Nữ sinh bị bắt cóc trên đường phố
Tháng 9 năm 1988, một nữ sinh khi ấy đang đi chơi với bạn bè của mình ở Syracuse thì gặp một người đàn ông đến hỏi đường và nhờ cô lên xe để dẫn hắn đi.

Jamelske sau đó đã bắt cóc và giam giữ cô bé 14 tuổi trong căn nhà ở DeWitt, một vùng ngoại ô phía đông thành phố Syracuse, New York. Để giấu không cho vợ cũng như hàng xóm biết được âm mưu, hắn nhốt cô bé trong căn hầm bê tông với cánh cửa thép rất dày sâu 4m dưới lòng đất, nơi chỉ có một cái đệm ngủ, lò vi sóng, một chiếc bồn tắm và một cái xô phục vụ cho nhu cầu vệ sinh.
Kể từ đây, cơn ác mộng bị lạm dụng tình dục của nạn nhân chính thức bắt đầu. Để đề phòng hắn ta ép cô gái viết một bức thư về cho gia đình để mọi người không lo lắng, tuy nhiên không được nói cô đang ở đâu.
Năm 1991, tức 3 năm sau đó, cuối cùng cô bé cũng được trả tự do khi hắn đưa cô đến Lake Tahoe ở California bên ngoài sân bay Syracuse kèm theo lời đe dọa cả gia đình nạn nhân sẽ bị giết nếu như câu chuyện của y đến tai cảnh sát.

Sau phi vụ đầu tiên trót lọt, trong vài năm tiếp theo Jamelske đã tiến hành hàng loạt các cụ bắt cóc hiếp dâm tiếp theo mà vẫn không hề bị phát hiện. Những nạn nhân về sau gồm đủ các thành phần như bé gái 14 tuổi bị giam giữ và hãm hiếp 15 tháng, một phụ nữ 53 tuổi chịu chung số phận và chỉ đc thả sau 10 tháng nằm dưới boong ke. Năm 2001 một cô gái 26 tuổi là nạn nhân thứ 4 bị bắt, khi đó hắn ép cô viết thư cho gia đình với lý do mình đi cai nghiện ma túy. Hai tháng sau cô được thả, và mặc dù đã đi báo cảnh sát nhưng do không đủ bằng chứng nên cảnh sát đã khước từ đề nghị truy tìm thủ phạm.
Bị bắt bởi nạn nhân cuối cùng
Sau 15 năm nhởn nhơ với những màn hãm hiếp kinh hoàng mà không bị phát hiện, Jamelske bị bắt bởi cô gái cuối cùng, nạn nhân thứ 5.
Với kinh nghiệm của mình ở 4 nạn nhân trước, lần này hắn không giam giữ cô gái quá nhiều dưới hầm tối. Lần đầu tiên Jamelske đưa nạn nhân đến một quán karaoke địa phương, mặc dù sự chênh lệch về tuổi tác khiến mọi người chú ý tuy nhiên không ai can thiệp vì chỉ nghĩ cặp đôi là thành viên trong một gia đình.
Vài ngày sau, hắn đưa cô gái đến một trung tâm tái chế phế liệu, nơi gây dựng để trở thành một triệu phú ngày nay của y. Tại đó lợi dụng khi tên bắt cóc bận rộn, nạn nhân đã yêu cầu gọi điện đến nhà thờ và được y đồng ý. Tuy nhiên cô đã cầu cứu đến chị gái của mình và kể về những gì đã xảy ra.
"Cô ấy nghe có vẻ sợ hãi, cô ấy im lặng, tôi hầu như không thể nghe thấy cô ấy", người chị nói với các phóng viên.
"Cô ấy nói với tôi rằng anh ta là một kẻ hiếp dâm và cô ấy đang bị giam giữ mà không thể về nhà."
Cảnh sát được gọi đến và Jamelske bị bắt cùng ngày - cô gái nói với họ rằng anh ta đã giam cô trong ngục tối và cưỡng hiếp cô trong sáu tháng qua.
Khám xét nhà của Jamelske, cảnh sát phát hiện căn hầm với 4 cánh cửa thép, chai lọ, các dấu vết của những nạn nhân trước đó. Đáng sợ hơn, người ta còn phát hiện hàng loạt những tấm ảnh, băng ghi hình những kẻ bị hắn hãm hiếp trong hầm tối, điều mà trước đó cảnh sát đã được một cô gái tố giác nhưng họ không thể điều tra.
Tại phiên tòa, Jamelske đã nhận 5 tội danh bắt cóc. Giải thích cho việc nhốt các cô gái dưới hầm, Jamelske tin rằng hắn sẽ tránh bị lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục bằng cách giam giữ các nạn nhân của mình. Hắn nói với các công tố viên rằng thú vui bệnh hoạn của mình bắt đầu khi vợ y, Dorothy, bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư và không thể quan hệ tình dục.

Năm 1999, vợ của y, Dorothy qua đời mà không hề hay biết những gì đang diễn ra suốt 11 năm dưới căn nhà của mình. Jamelske sau đó bị kết án 18 năm, tài sản khoảng hơn 1 triệu đô được thanh lý và chia cho các nạn nhân.
Trong một cuộc phỏng vấn đau buồn mà Jamelske đưa ra sau khi ngồi tù năm 2004, hắn ta tin rằng mình là "một chàng trai khá tốt", và tuyên bố không nhận ra những gì mình đã làm là tội ác cực kỳ nghiêm trọng.
Sau 18 năm ngồi tù, Jamelske đã có phiên điều trần đầu tiên vào tháng 12 năm ngoái để xem xét vị thả tự do vào tháng Tư năm 2021. Tuy nhiên sau đó Quận trưởng Quận Onondaga, người đã truy tố Jamelske đã từ chối việc phóng thích y.
Jamelske sau đó bị kết án tù chung thân, tuy nhiên những nạn nhân tuy được giải thoát nhưng họ đều phải gánh chịu những hệ lụy do tội ác mà gã bệnh hoạn gây ra. Một nạn nhân cho biết cô thường xuyên gặp ác mộng và thường khóc mỗi đêm khi sợ bị bắt nhốt lần nữa.
"Điều gì sẽ xảy ra nếu tên đó ra ngoài và có thể bắt đầu một điều tương tự đối với những phụ nữ khác?" cô ấy nói.
QT (Nguoiduatin.vn)








- Lập tức rửa đường phố ngay sau lễ diễu binh, diễu hành (47 phút trước)
- Người Đắk Lắk bị sét đánh tử vong khi vừa sạc vừa dùng điện thọai (1 giờ trước)
- Nga lên tiếng về cáo buộc chặn GPS máy bay của lãnh đạo châu Âu (1 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự đối tượng liên tiếp thực hiện các vụ 'ăn bay' tại Đà Nẵng (1 giờ trước)
- Loại thịt nào bổ dưỡng nhất? (1 giờ trước)
- Đặt điện thoại xuống bàn nhớ úp màn hình, ai quen tay lật ngửa nhớ đổi ngay (1 giờ trước)
- Tôi không ngờ cuộc hôn nhân của mình lại rơi vào thế bế tắc vì những chiếc ô tô (1 giờ trước)
- Cận cảnh trạm đổi 2 phút/viên pin xe điện, có thể chạy tới 150 km (1 giờ trước)
- Khối Quân đội nước ngoài tham gia diễu binh, diễu hành (1 giờ trước)
- Ukraine khai hỏa "át chủ bài" Flamingo, đánh trúng căn cứ tình báo Nga ở Crimea (1 giờ trước)




