Nhiều ngày trôi qua từ khi bức ảnh thương tâm về cậu bé Syria gây chấn động dư luận, viên cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đưa thi thể của em vào bờ vẫn còn bị ám ảnh.
![]() |
Viên cảnh sát đưa thi thể em bé Syria tị nạn vào bờ. Ảnh: Reuters |
"Trên đường chạy đến, tôi luôn cầu nguyện trong đầu rằng hy vọng em còn sống. Nhưng khi tới nơi và phát hiện bé đã qua đời, tôi thấy rất xót xa", Ciplak kể với tờ Mirror ngày 6/9. Đây là lần đầu tiên anh lên tiếng về thảm kịch này.
"Hình ảnh bé trai tử nạn là cảnh tượng rất đau đớn, một mất mát kinh hoàng", Ciplak nhớ lại. Ciplak nói, anh không ngờ bức hình được lan truyền rộng rãi và thu hút sự quan tâm của dư luận thế giới. "Tôi không biết người chụp ảnh là ai, và họ đã chụp khi nào. Lúc đó tôi chỉ đang làm nhiệm vụ của mình".
Tờ Mirror cho biết, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt 4 người Syria và truy tố ra tòa vì gây ra cái chết của Aylan và mẹ ruột cùng các anh, em của cậu bé. Các bị cáo bị buộc tội "bất cẩn" và "buôn người".
Tấm hình về cậu bé Syria nhanh chóng khiến dư luận thế giới bàng hoàng, dấy lên cuộc tranh cãi về cách giải quyết của các nước châu Âu đối với người tị nạn từ Trung Đông và Bắc Phi. Một số lãnh đạo châu Âu đã lên tiếng sẵn sàng mở cửa với người tị nạn. Trong số này, Đức là quốc gia cam kết tiếp nhận nhiều nhất.