Thế giới

Người cha bệnh hoạn đóng giả "bạn trai ảo" đòi xem ảnh khỏa thân của con gái

Một người đàn ông đến từ Herkimer County, Syracuse, New York, Mỹ đã đóng giả là một thanh niên trẻ và yêu cầu xem những bức hình khỏa thân từ chính con gái mình.

Một người đàn ông đến từ Herkimer County, Syracuse, New York, Mỹ đã đóng giả là một thanh niên trẻ và yêu cầu xem những bức hình khỏa thân từ chính con gái mình.
Người cha đã lên mạng đóng giả là một bạn trai tuổi teen của cô con gái 14 tuổi để lừa cô bé gửi hình ảnh khỏa thân của chính mình. Tòa án cho biết, thậm chí người đàn ông này còn giả dối rằng "bạn trai giả" đã tự sát và sau đó sử dụng các bức ảnh khỏa thân của con gái để làm "đòn bẩy" giúp ông ta bắt đầu lạm dụng tình dục con gái mình.
 
Tại tòa án, người đàn ông 41 tuổi đã nhận 12 tội danh liên quan đến dụ dỗ trẻ em, tiếp nhận và giữ hình khiêu dâm trẻ em... Ông ta cũng phải đối mặt với cáo buộc lạm dụng tình dục tại tòa án.
 
Theo trang Mirror, người cha biến thái đã thiết lập tài khoản trên Instagram và đăng ký dịch vụ tin nhắn trong tháng 9/2013 dưới một cái tên giả và bắt đầu trò chuyện trực tuyến với con gái của mình, giả vờ là một cậu thanh niên 16 tuổi đến từ Watertown. Họ bắt đầu gọi nhau là bạn trai và bạn gái mặc dù cả hai chưa từng gặp mặt.
 

Cô gái trẻ bị chính người cha của mình lạm dụng tình dục.

 

Nơi xét xử người bố bệnh hoạn.

 
Ban đầu, cô gái phản đối yêu cầu gửi những hình ảnh khiêu dâm từ "bạn trai" nhưng cuối cùng cô gái cũng mủi lòng. Đến tháng 11/2013, cô gái nói rằng mình muốn chia tay. Trong tin nhắn, "bạn trai" của cô bé nói: "Anh sẽ để em rời xa anh nếu em gửi thêm cho anh ảnh khỏa thân của em".
 
Cô bé trả lời: "Không, tôi sẽ không làm điều đó. Tất cả những gì anh nói đều là quan hệ tình dục và quan hệ tình dục. Thành thật mà nói đây không phải là một mối quan hệ nghiêm túc. Đấy là lý do tại sao tôi chia tay anh".
 
Sau đó, cô gái thường xuyên bị "bạn trai" đe dọa sẽ gửi các bức ảnh trước đó tới cha của cô gái và thậm chí còn tống tiền cô bé này. Sau khi chia tay "bạn trai", cô gái đã nhận được một tin nhắn từ một người xưng là mẹ của chàng thanh niên thông báo rằng cậu đã tự tử.
 
Ngay sau đó, người cha nói với cô bé rằng "bạn trai" cô đã gửi những hình ảnh khỏa thân của cô bé cho mình. Và ông ta bắt đầu lạm dụng tình dục con gái. Một năm sau, cô gái đã báo cho y tá trường mình biết cô đã bị cha lạm dụng tình dục. Sau đó, cảnh sát đã tiến hành điều tra vụ việc.
 
Cảnh sát đẽ theo dõi tài khoản nhắn tin của "bạn trai" khi cô bé nói mình có mối quan hệ trực tuyến với cậu bé 16 tuổi. Ngay sau đó cảnh sát phát hiện ra rằng địa chỉ xuất phát các tin nhắn này được gửi từ một người sống cùng nhà với cô gái.
 
Người cha sau đó đã nhận tội và phải chấp nhận bản án 250 năm tù vào tháng 7 năm nay. Người đàn ông này đã khóc nức nở tại phiên tòa vào ngày 16/3 vừa qua và tỏ ra hối hận về những việc mình đã làm.
 
Theo Hồng Nam (Afamily.vn/Trí Thức Trẻ)