-
Lốc xoáy quần thảo ở Hưng Yên, mái tôn văng khắp nơi, bàn ghế bị cuốn ra đường
-
Bộ Chính trị chỉ định ông Trịnh Việt Hùng làm Bí thư Lào Cai
-
Nam thanh niên tử vong trong ô tô lật ngửa dưới mương nước
-
Clip "cướp" phiếu đặt cọc căn hộ: Người phụ nữ áo vàng lên tiếng
-
Hà Nội mở cửa xả và vận hành các trạm bơm để hạ mức nước ao hồ
-
Căn bệnh ung thư tiên lượng xấu có thể bắt đầu từ một dải đen, thẳng ở móng
-
Người đàn ông đi xe máy bấm còi inh ỏi, "thái độ" với nữ quân nhân ở Hà Nội bị phạt
-
Bão số 10 Bualoi gây mưa kèm gió lớn ở Hà Nội, người đi đường ngã nhào
-
5 cách mặc đẹp mùa thu năm nay: U40 học theo đảm bảo không lỗi mốt
-
Vài bước đơn giản để có món khoai tây trộn tôm cay giòn mát cho thực đơn giảm cân
Thế giới
29/09/2025 11:19Người cha bị cảnh sát bắt vì đưa con đi ngắm sóng biển giữa siêu bão Ragasa
Ngày 26/9, một hình ảnh đáng lo ngại đã lan truyền trên mạng xã hội khi một người cha cùng với một người giúp việc đưa hai đứa trẻ, một bé 6 tuổi và một bé 4 tuổi, ra khu vực biển ở đảo Ap Lei Chau (Hong Kong, Trung Quốc) để theo dõi những con sóng lớn do cơn bão Ragasa gây ra. Dù sóng đã vượt qua bức tường chắn và lan lên lối đi bộ, hai người lớn vẫn để cho các bé đứng gần hàng rào để quan sát biển cả, thậm chí còn bị sóng cuốn trôi khiến cả nhóm ướt sũng.


Cư dân mạng nhanh chóng bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động của người cha, với những bình luận như: "Biển đang dâng cao mà còn dám đưa con ra đó?" và "Nếu xảy ra chuyện thì lại phải nhờ người khác cứu giúp, thật là một tấm gương tồi!". Một số người còn nói rằng, "Người lớn không muốn sống thì thôi, nhưng không nên kéo theo trẻ con".
Sự việc đã thu hút sự chú ý của lực lượng cảnh sát Hong Kong. Họ nhanh chóng xác nhận thông tin qua các đoạn phim ghi lại và cho rằng hành động của hai người lớn có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho trẻ em, thậm chí đe dọa đến tính mạng. Cảnh sát đã tìm kiếm qua hệ thống camera giám sát và xác định được danh tính của hai người lớn liên quan. Người cha 46 tuổi cùng người giúp việc 33 tuổi người Indonesia đã bị bắt giữ tại một khu dân cư.
May mắn thay, cảnh sát cũng xác nhận rằng cả hai đứa trẻ đều không bị thương sau sự cố. Tuy nhiên, vụ việc đã trở thành một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về trách nhiệm bảo vệ trẻ em trong mọi tình huống, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết nguy hiểm.
Lưu ý rằng, việc tiếp xúc với thiên nhiên và học hỏi từ trải nghiệm là quan trọng, nhưng sự an toàn của trẻ em luôn phải được ưu tiên hàng đầu. Câu chuyện này không chỉ là một bài học cho người cha trong sự việc mà còn là một thông điệp mạnh mẽ gửi đến tất cả các bậc phụ huynh về việc cần thiết phải luôn đề cao cảnh giác và bảo vệ con cái khỏi những rủi ro không đáng có.








- Chuỗi bán lẻ điện thoại gần 20 năm tại TP HCM bất ngờ thông báo đóng cửa (13:39)
- 'Mưa đỏ' đã rời rạp (13:38)
- U23 Việt Nam có lợi thế tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026 (13:36)
- Ngoại hình của nam nghệ sĩ hào hoa, yêu vợ bậc nhất showbiz, có nhà từ Hà Nội đến Hưng Yên, Phú Thọ (13:35)
- Lốc xoáy quần thảo ở Hưng Yên, mái tôn văng khắp nơi, bàn ghế bị cuốn ra đường (13:34)
- Người đàn ông bị chủ nợ đâm tử vong vì không chịu trả 100 ngàn đồng (13:34)
- Bộ Chính trị chỉ định ông Trịnh Việt Hùng làm Bí thư Lào Cai (13:31)
- Barca số 1 La Liga: Đôi cánh thiên thần Lamine Yamal - Rashford (1 giờ trước)
- Nam thanh niên tử vong trong ô tô lật ngửa dưới mương nước (2 giờ trước)
- Clip "cướp" phiếu đặt cọc căn hộ: Người phụ nữ áo vàng lên tiếng (2 giờ trước)




